1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình yêu...bế tắc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi amen160, 27/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    bó tay với chủ topic, tán thế thì gái *** theo
  2. Double.D.Silent

    Double.D.Silent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đại học top đầu à ? bạn bè du học luôn ? nhà có điều kiện nữa ? => lời ăn tiếng nói thể hiện sự vô học =))
  3. windhn

    windhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    -Đọc mấy trang cứ thấy chú này nhắc đi nhắc lại là :" đại học , hình thức đẹp , bạn bè, gia đình , nhà cửa thế lọ thế chai ".
    -Chú cần tư vấn hay chú đang cần PR để mọi ngươi biết về chú nhiều hơn ?
    -Chú học đại học tốp đầu mà anh thấy chú trình bày lủng củng quá, không thấy trọng tâm đâu hết . Đọc xong cái anh nhớ nhất là chú "đại học tốp đầu , hình thức đẹp , bạn bè , gia đinh vãi lúa " !
    -Chính bản thân chú đã tự coi đấy là 1 rào cản , quá để ý vào hình thức --> có thế do chú thế mà gái của chú nó mới ngại đấy !
    Anh thấy chú chỉ tán em nó vì em nó có hình thức đẹp thôi .^:)^
  4. green_24

    green_24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    con trai học kém hơn con gái mới sợ chứ con gái học trung cấp cũng dc rồi, con gái học cao đáng sợ lắm.
  5. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chú học cao học rộng thế nào thì không biết, nhưng tư tưởng kiểu chú thì éo chấp nhận được.

    2 năm trước anh có giới thiệu cho 1 thằng bạn học đại học cho 1 em bán cà fê (chủ quán), nhưng thằng này vào cứ ẫm ờ, anh và mấy thằng thì vun vào, lập hàng rào cho nó. Gặng hỏi mãi vì sao thích thích mà không tán (em nó cũng xinh, chịu khó ngoan nhưng chỉ là giáo viên mầm non, tối mở quán cà fe bán đến 11h đêm) n thằng này cũng ẫm ờ với a luôn, thấy kỳ ae phải bầy mưu tính kế và trong 1 cuộc nhậu nó nói rằng em kia văn hóa lùn (học trung cấp) nên không xứng tầm với nó. em ngã ngửa ra các bác ah, mang tiếng thằng bạn học đại học mà tầm suy nghĩ nông cạn đến vậy.

    Chú em này suy nghĩ, hành động không bằng phường "cải lương" thế mà cũng tỏ quyết tâm lắm: phải tán cho bằng được, ốc học như chú thì về mà học đi nhé. Tình yêu đâu phải cứ đâm đầu vào là chén được nó đâu. đôi khi cũng phải biết ngừng lại hoặc tránh đường cho người ta đến với người khác chứ.
  6. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Chủ top đúng là có vẻ hâm hâm... Mà các "cụ" đã có câu, Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng bệnh hâm muôn đời ko khỏi được...

    Ha ha... Cô bé kia vì kết cái vỏ bọc an toàn của chủ top quá nên thái độ thế còn nhẹ. Chứ vớ phải đứa nào mà cái "bệ" của nó tốt hơn tí hoặc nó tự tin hơn về bản thân mình thỉ đảm bảo chủ top không ăn cả rổ, cả xô trứng thối cà chua thối mới là lạ. Giờ mới end nhẹ nhàng thế là còn may phước.
    Lần sau, hạ bớt cái tôi của bản thân xuống, nếu không có cưa được em nào cũng chỉ được mấy em tầm tầm, hoặc thiếu tự tin mà chấp nhận cái bệnh nan y của chủ top thôi.
  7. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    chú này hình như ở đâu đó miền trung ,nghe có câu "
    rứa" :D

Chia sẻ trang này