1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình yêu của tôi!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi haitrang, 30/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitrang

    haitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình yêu của tôi!

    Chúng tôi quen một bạn ở cùng phòng với em. Hôm đó là ngày giết sâu bọ, tôi và các bạn của tôi đến phòng em chơi và có mang theo một túi quả vải rất to. Mọi người cùng ăn và nói chuyện, duy chỉ có em vẫn đang ngủ. Hôm đó trời cũng khá nóng và em vẫn chùm chăn kín mít, điều đó đã gây sự chú ý của tôi. Suốt buổi tối đó tôi đã nhìn em, không phải vì tôi có cảm tình với em đâu, mà vì tôi thấy em khác nguời quá! Tôi nhìn xem có đúng là em ngủ thật hay chỉ giả vờ thôi. Nhưng mà hình như em ngủ thật, bởi vì nếu giả vờ thì chắc là không thể nào nàm trong cái " lò sưởi " ấy lâu đến như vậy được, em thật là lạ!
    Tôi mang theo sự thắc mắc về em từ ngày đó, cho đến khi bọn tôi khá thân thiết với các bạn phòng em( tất nhiên là trừ em bởi vì em thường xuyên không có mặt ở phòng!). Hôm đó là ngày 13_6_2003, chúng tôi lại đến phòng em chơi và tôi lần đầu tiên nói chuyện với người đặc biệt nhất phòng. Tôi nhận thấy rằng em không phải là khác nguời như tôi vẫn tuởng. Cái cách nói chuyện của em thực sự đã lôi cuốn tôi (một người vốn rất dễ rung rinh mà!). Tôi linh cảm thấy em chính là một mẫu người mà tôi vẫn tìm, và cho đến giờ........... Linh cảm của tôi hoàn toàn đúng, em có thấy thế không?

    Quanghaihill

Chia sẻ trang này