1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyển tình yêu thành tình bạn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi saobang0608, 07/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobang0608

    saobang0608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chuyển tình yêu thành tình bạn

    Từ tình bạn ==> tình yêu, rùi vỡ, lại ko thể có phe''p toán ngược lại.
    Bác nào có kinh nghịêm thì chia sẻ nhe''.
  2. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Vì sao không có phép toán ngược lại?
  3. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghĩ như bạn này. Sao lại không?
  4. lazymoonshop

    lazymoonshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn có thể tiến triển thành tình yêu, nhưng tình yêu tan vỡ thì ko thể nào trở lại thành tình bạn như ban đầu được...
  5. duongcdc

    duongcdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Mình ui chia tay sau đó đề nghị làm bạn, em nó bảo "không ui thì chỉ có thể là kẻ thù thôi!" đấy đố mà làm bạn được!!!!!
  6. lamphuongttm

    lamphuongttm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    ha ha....Chia sẻ nhá! Man nhà mình : Bạn bè thân thiết===> Yêu===> Chia tay ===>bạn bè thiết thân.
    BÍ Quyết " Mình còn yêu cô ấy tí tẹo, nhưng cô ấy thì không ===>chấp nhận làm bạn====> dần quên ===> bạn bè.
    he he....ĐÔi nào mà yêu nhau sâu năng + 1 tí ích kỷ + 1 tẹo thiếu tự tin ===> ĐỐ LÀM BẠN ĐƯỢC.
  7. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Giống tớ thế nhỉ. Nhưng chắc sắp thành bạn rùi
  8. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    rất khó nêu diều đó chỉ do mong muốn của 1 phía.tình bạn hay tình yêu đều do ca 2 bên.khi minh sống băng trai tim thì người ta cũng sẽ như vay,dôi khi co ngoại lệ.
  9. dangvu113

    dangvu113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Cuộc đời như những trái banh. Sức khỏe là trái banh bằng sắt. Gia đình là trái banh bằng thuỷ tinh. Sự nghiệp là trái banh bằng cao su. Khi trái banh bằng sắt rớt xuống, nó nằm im và không bao giờ lên lại. Sức khỏe cũng vậy, khi đã mất đi thì chẳng bao giờ có lại được. Trái banh bằng thuỷ tinh khi rớt xuống thì vỡ tan tành, Gia đình cũng vậy, khi đã tan vỡ thì làm sao mà hàn gắn lại được. Còn sự nghiệp chỉ là trái banh bằng cao su, nó rớt xuống rồi sẻ nảy lên lại, thậm chí còn cao hơn trước nữa.... đừng nản khi bị vấp nhé. Good luck
  10. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Theo tớ thì k phải vậy . Vì tớ và ex là bạn cực tốt của nhau , hơn hẳn những đứa bạn bình thường khác . May mà gf của "hắn" biết tớ nên k ghen , k thì vỡ mặt

Chia sẻ trang này