1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình yêu trên NET.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sign_Hp, 04/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sign_Hp

    sign_Hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình yêu trên NET.

    Thông thường, trong bất kì 1 4rum nào cũng tồn tại 1 cặp acc, họ yêu nhau trong 4rum. Acc này tồn tại vì Acc kia. Đó là 1 chuyện tình đẹp và lãng mạn. Nhưng cuộc đời thật buồn, có lẽ con người đừng nên tin tưởng vào 1 ai, cũng đừng hi vọng quá nhiều vào một điều gì đó. Cám ơn Em hôm qua đã cho Anh hiểu như thế nào là một con người. Nhưng đấy cũng là điều Anh mong muốn, mong Em được hạnh phúc và quên Anh. Ở trên NET Anh Em mình thật hạnh phúc, nhưng Anh không muốn nó là như vậy, trên NET.Anh đã có thể kéo Em ra khỏi cuộc sống ảo trên NET, nhưng lại không thể làm cho Em hạnh phúc được. Đêm qua Anh đã nghĩ rất nhiều về chuyện của 2 đứa. Có lẽ số phận đã tạo ra hoàn cảnh như thế này. Anh muốn Em thay đổi nhưng Anh lại không thể thích nghi với sự thay đổi đó. Khi Anh muốn Em thay đổi Anh cũng đoán được kết cục sẽ như thế này nhưng lại không nghĩ nó sẽ buồn và tồi tệ như thế này. Mong Em là một người con gái tốt và sống hạnh phúc bên người Em yêu !
    Sign của Em !
  2. sign_Hp

    sign_Hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Lần nào Anh cũng là người thua cuộc, lần nào Anh cũng là người sai đúng không Em. Trong Anh, sự tha thứ và tình yêu là không bao giờ cạn đúng không ? Anh đã bao lần giận Em rồi lại bấy nhiêu lần chờ đợi. Chờ đợi để được nói chuyện với Em. Em trách Anh đã lôi Em ra khỏi thế giới ảo, Em trách Anh là không để cho Em sống như vậy nữa. Nhưng biết làm sao được, Anh tự hứa với lòng mình là sẽ giúp đỡ Em. Bây giờ chỉ còn Anh Onl lang thang trên NET. Một bóng ma của Sign.
  3. sign_Hp

    sign_Hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Giờ này .... đang làm gì < Có biết sign...?
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Có Một Thời Như Thế
    ( Xuân Quỳnh )
    Có một thời vừa mới bước ra
    Mùa xuân đã gọi mời trước cửa
    Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ
    Vườn hoa nào cũng ở lại phía mình đi
    Đường chẳng xa , núi ko mấy cách chia
    Trong đáy mắt là trời xanh vĩnh viễn
    Trang nhật ký xé trăm lần lại viết
    Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau
    Có một thời ngay cả nỗi đau
    Cũng mạnh mẽ ồn áo ko giấu nổi

    Mơ ước viển vông , niềm vui thơ dại
    Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh
    Và tình yêu ko ai khác ngoài anh
    Người trai mới vài lần thoáng gặp
    Luôn hy vọng để rồi luôn thất vọng
    Tôi đã cười đã khóc những ko đâu
    Một vầng trăng niên thiếu ở trên đầu
    Một vạt đất cỏ xanh rờn trước mặt...
    Mái tóc xanh bắt đầu pha sợi bạc
    Nỗi vui buồn cũng khác những ngày xưa
    Chỉ chút thời gian từng phút từng giờ
    Như kẻ khó tính từng hào keo kiệt
    Tôi biết chắc mùa xuân rồi cũng hết
    Hôm nay non mai cỏ sẽ già
    Tôi đã đi mấy chặng đường xa
    Vượt qua mấy núi qua mấy rừng mấy biển
    Niềm mơ ước gửi vào trang viết
    Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư
    Em yêu anh hơn cả thời xưa
    ( Cái thời tưởng chết vì tình ái )
    Em chẳng chết vì anh , em chẳng đổi
    Em cộng anh vào với cuộc đời em
    Em biết quên những chuyện đáng quên
    Em biết nhớ những điều em phải nhớ
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa

    Quá khứ đáng yêu , quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc !

    Có một em ở trong này , phải ko em ?!
  5. sign_Hp

    sign_Hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Khi sign quen... sign đã tìm thấy mình trong đó. Hai đứa thật vui, ngày nào cũng thế (4rum là túp lều tranh của tụi mình mà) 2 đứa cùng nhau chăm sóc. Nhưng NET thì vẫn là NET, đúng không... Sign đã nghĩ rất nhiều, trước khi quyết định nói ra điều đó. Bởi sign biết không có.. thì không có sign. Nhưng ... không thể đánh mất tương lai, tuổi trẻ.. của mình nữa được. Em cần phải thay đổi và Anh đã làm. Em thay đổi và 1 sign đã chết. Ngày ngày có 1 sign lang thang tìm lại những gì đã có.
    Không thể và có thể (sign)
  6. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thực ra đã nói đến 2 chữ " Tình Yêu" thì dù buồn hay vui, dù là " Yêu" trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đáng quý và đáng trân trọng như nhau. Có nhiều người nói với tôi " Tình qua net làm sao mà tin được?!" nhưng khi mọi thứ đã hiện đại lên thì Net cũng chỉ như một bữa tiệc lớn và trong đó có thể chúng ta sẽ tìm được một nửa của mình Đơn giản vậy thui!
  7. sign_Hp

    sign_Hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Khi Sign gặp.... sign ko tin vào số phận.
    Nếu không nợ duyên ắt xa lìa nhau.
    Đến bây giờ Anh đã tin vào số phận, Anh đã phải xa Em. Nhưng A sẽ luôn dõi theo bước chân của E.
    Sign của Em.
  8. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Ngạc nhiên thật, mình thì bị làm khổ vì tình yêu Net, chẳng thể nào có được cảm xúc như thế.
  9. sign_Hp

    sign_Hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày mới đã đến, lại một ngày mới mà sign không có...
    Anh vừa muốn nhìn thấy Em online vừa không muốn. Trong Anh thật mâu thuẫn đúng không Em. Nhưng Anh đã không muốn Em Onl nữa cơ mà. Thật buồn.
    Sign nhớ...nhiều !
  10. sign_Hp

    sign_Hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Tặng SS.
    Hai sắc hoa Ti Gôn.
    Mỗi mùa thu trước, mỗi hoàn hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Nhuộn ánh nắng tà qua mái tóc
    Tôi chờ người ấy đến với yêu thương
    Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng.
    Dải đường xa vút bóng chiều phong
    Và phương trời thắm mờ sương, cát
    Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng.
    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    Thở dài trong lúc thấy tôi vui
    Bảo rằng : " Hoa dáng như tim vỡ
    Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi ".
    Thuở đó, nào tôi có biết gì
    Cánh hoa tan tác của sinh ly
    Cho nên cười đáp : " Màu hoa trắng
    Là chút lòng trong chẳng biết suy "
    Đâu biết lần đi một lỡ làng
    Dưới trời đau khổ chết yêu thương
    Người xa xăm quá ! tôi buồn lắm
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đường.
    Từ đấy, thu rồi, thu, lại thu
    Lòng tôi còn giá đến bao giờ ?
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
    Người ấy, cho nên vẫn hững hờ
    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
    Mà từng thu chết, từng thu chết
    Vẫn giấu trong tim bóng " một người"
    Buồn quá ! hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
    Sắc hồng tựa trái Tim tan vỡ
    Và đỏ như màu máu thắm pha
    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Một mùa thu trước rất xa xôi
    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi
    Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
    Chiều thu, hoa đỏ rụng. Chiều thu
    Gió về lạnh lẽo chân mây trắng
    Người ấy ngang sông đứng ngắm đò
    Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
    Trời ơi ! Người ấy có buồn không ?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
    Tựa trái Tim phai, tựa máu hồng.

Chia sẻ trang này