1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình yêu trên NET.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sign_Hp, 04/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sign_Hp

    sign_Hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    ... nhận từ sign 1 lời chúc tốt lành.
    Sign.
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn anh vì bài thơ !!!!
    Có một lần anh bảo em nghe nhạc Trịnh buồn ? Đúng là nhạc Trịnh buồn , nhưng em thích nghe nhạc Trịnh không phải để thấy buồn , chỉ là giữa cuộc sống ồn ào này , em nghĩ , nên có những khoảng lặng , em tìm thấy mình và ý nghĩa của cuộc sống trong ca từ của các bài hát ấy
    Anh hãy nghe bài này đi nhé , để vì người mình yêu mà sống sao cho thật HẠNH PHÚC !!!! Đó là cách tốt nhất để chứng minh tình yêu của mình đấy anh ạh
    Tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Em là tôi và tôi cũng là em.
    Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
    Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm
    Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
    Tôi là ai mà còn trần gian thế
    Tôi là ai, là ai, là ai?
    Mà yêu quá đời này.

    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh
    Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
    Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu đêm.
    ( http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DTrinh/2005/11/05F5FAE3/ )

  3. sign_Hp

    sign_Hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    To SS : Cám ơn E nhiều.
    Nghía qua cái hội bỉn , không thấy có tên bùn quá
  4. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    tặng bạn đồng hương
    Em kô thể nhìn chàng qua Modem
    Kô thể nắm tay chàng qua bàn phím
    Càng kô thể hôn chàng âu yếm
    Em chỉ có thể nói "Em yêu Anh" và ấn Enter
    Và hai người cứ thế yêu trong mơ
    Bên chiếc khung con mỗi lần hò hẹn
    Nói chuyện trăng sao mật ngọt thiên đường
    Nàng hỏi chàng anh cứ nói yêu thương
    Sao bỗng dưng anh biến mất
    Chàng vội vã "ơ kìa anh nói thật
    Anh bị out và lập tức login vào"
    Họ cứ yêu nhau như mận yêu đào
    Rồi ôm Com mỗi ngày vài tiếng
    Chát mãi chát hoài kô hết chuyện
    Tình yêu theo năm tháng vơi đầy
    Và bên kia trái đất vẫn quay
    Qua chiếc Modem mối tình đầu trắc trở
    Cứ thế " Ai lớp vìu " và cứ thế Enter
    Chuyện tình qua Modem cũng đẹp như thơ
    Khác chi chàng Romeo thời hiện đại
    Cuối tháng cầm tờ hoá đơn điện thoại
    Chàng Romeo cảm thấy hơi sầu
    (St)
  5. sign_Hp

    sign_Hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    ...Thương !
    Có lẽ Anh Em mình gặp nhau là trò đùa của số phận, Anh đã được gặp Em , được yêu Em nhưng rồi lại phải xa Em. Anh đã không thể giữ Em ở lại bên cạnh mình được. Anh buồn lắm, nhưng người như Anh ở ngoài xã hội rất nhiều. Giữa NET và xã hội có rất nhiều khác biệt đúng không Em. Tuy NET là một xã hội thu nhỏ. Em nói, Em lên NET là chỉ để gặp Anh. Đúng, Anh biết điều đó nhưng Anh không cho phép Em làm như thế. Bởi vì sao thì chắc Anh và Em đều hiểu. Em cũng biết khi cả hai không còn trên NET thì sẽ dần mất nhau.
    Yêu Em !
  6. sign_Hp

    sign_Hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng vậy, lại một đêm yên tĩnh Sign lang thang trên NET để tìm... Cho dù Sign biết rằng mình sẽ không bao giờ được gặp lại ... nữa. Nhưng Sign vẫn luôn chờ đợi và hi vong, hi vọng là sẽ lại được gặp... Bởi vì Sign đã từng nói : " Sống phải biết mơ ước, phải biết hi vọng " khi Sign muốn... không còn là... nữa. Trò đùa của số phận khi cho Sign gặp.. trên NET, khi Sign vẫn luôn là Sign.
    Thật buồn !
  7. sign_Hp

    sign_Hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0

  8. sign_Hp

    sign_Hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa sắp trôi qua, Sign vẫn ngồi đây, vẫn lang thang trên NET. Nhớ về một thời đã qua.
    Yêu nhiều !
  9. sign_Hp

    sign_Hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
  10. laq

    laq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Anh đồng hương này có vẻ chán nản nhỉ.Cố lên anh ơi! Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua....
    Em cũng đã từng yêu qua Net, đã từng buồn và cũng đã gượng dậy được....

Chia sẻ trang này