1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình yêu trên NET.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sign_Hp, 04/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Có phải chăng "tình chỉ đẹp khi còn dang dở"...???
    Hạnh phúc thay hai chữ Duyên phận!
    Cũng thật cay đắng thay hai chữ Phận duyên!
  2. sign_Hp

    sign_Hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, Anh được gặp Em trong 1 nick khác. Em nghĩ là Anh không biết. Em hỏi Anh rất nhiều, Anh có thay đổi gì không ? Công việc như thế nào ? Có gì mới trong chuyện tình cảm không ? Anh đã nói, mọi chuyện tốt đẹp đúng không Em. Nhưng Anh biết và EM cũng biết là không phải vậy. Cả hai con người đều có thể sống độc lập, nhưng đó chỉ là một cuộc sống mà không có niềm vui. Vui sao được khi Anh không còn là chính Anh nữa. Dưới con mắt của Anh, cuộc sống bây giờ của Em thật hạnh phúc. Anh muốn Em đi trên con đường bằng phẳng và tương lai đang rộng mở phía trước. Nhưng có một điều Em đã nói đúng : " Anh chỉ biết làm theo ý của Anh mà không cần biết Em nghĩ như thế nào. Đó chính là lí do Anh mất Em ". Anh hiểu chứ, nhưng Anh có còn sự lựa chon nào khác. Còn sự lựa chọn nào cho Anh ???
  3. sign_Hp

    sign_Hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cho Anh lại được nhìn thấy Em !
  4. sign_Hp

    sign_Hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
  5. sign_Hp

    sign_Hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
  6. sign_Hp

    sign_Hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Em có thể dễ dàng quên đi nỗi buồn trong khi Anh lại không thể. Có thể đó chính là lí do mà Anh lảng tránh sự thật, không dám đối mặt với sự thật. Bởi vì Anh sợ 1 lúc nào đó Anh sẽ mất Em cũng như Em sẽ rời xa Anh. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến. Biết làm sao được. Anh sẽ phải sống mà không có Em, nhưng trong trái Tim của Anh sẽ luôn có hình bóng của Em. Mong Em luôn vui vẻ và hạnh phúc. Yêu Em !
  7. sign_Hp

    sign_Hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
  8. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tinh yeu qua net ko dang tin.O tren mang ao lam.nhin cai wc thay dep va chat cung hay nhung khi gap ngoai doi thi chua chac..........va lai that vong nao nung.Noi chung phai song thuc te cho du qua net.
    tinh yeu tren net chi ung ho nhung ai song that voi cai minh co ngoai doi
    Y/M:muaxuanvinhcuu99
  9. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có tình yêu trên Net nhưng tụi tôi đã cố gắng hết sức để ....... dù cho tụi tôi ko ở gần nhau hãy trân trọng tình cảm trên mạng đi nhưng hãy đưa nó ra thực tế

Chia sẻ trang này