1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện tình yêu trên thế gian....

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 26/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    chuyện tình yêu trên thế gian....

    Cảm giác yêu thương được bắt đầu bằng những rung động nhỏ. Mỗi khi thấy sao băng rơi, hỏi ai không ngước mắt nhìn?
    Chuyện tình yêu trên thế gian, nghe như đoạn trường khổ biển. Nếu như tình yêu thật sự đẹp, ai cũng sẵn lòng mạo hiểm đi tìm.
    Cảm giác đau lòng, là nỗi buồn khi không có anh ở bên cạnh. Mỗi lúc gặp sao băng rơi, em sẽ không kịp rõ lòng mình, những đắng cay chua ngọt trong tình yêu. Phải chăng? Ai cũng một lần nếm thử, mới tỏ tường hương vị ấy ra sao, khiến cho người ta không giây phút nào là không nhớ đến.
    Yêu như thế nào mới được hạnh phúc đây? Ai có thể được tình yêu, vừa lãng mạn, mà không qúa đam mê?
    Nếu như có thể rũ bỏ, cả hai ta, cùng tình nguyện mà không oán hận...
    Yêu như thế nào mới được bền lâu? Tình yêu nào không qua những gian lao thử thách.
    Và những khoảnh khắc quyết định đời mình, tất cả cảm giác ấy bỗng dưng biến mất.....




    "Im lặng quá tiếng ai đang gọi....
    Không-chỉ tiếng lòng tôi gọi-thế thôi!"
  2. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    ...Cái còn lại chỉ là tiếng gió âm u rít qua ngọn cây trên đỉnh núi,từ xa vọng lại,bổng nghe có tiếng như nước chảy,vừa âm u mà vừa lạnh lẽo,cái lạnh kinh người lan tỏa khắp cơ thể,tiếng gió lại rít như nỉ non,như ai oán,như hờn giận,như trách móc,như ghen tuông,xuyên qua tất cả.Trong cái cô tịch đó,bỗng từ xa xuất hiên một thiếu nữ mặt bịt ngang,khinh công có vẻ cũng thuộc hàng cao thâm,đột nhiên xuất hoên,cất tiếng thỏ thẻ
    " Tiểu nư là 24h,từ xa hạ cố qua đây,ngõ hầu nương tựa dưới oai danh của Will đại hiệp để náu lại chốn này"....
    thôi mệt quá,mmai đánh tiếp,ehheheheh
    I will waiting 6 years later for you,Jenny
  3. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Tui dzô lộn phòng ... sorry
  4. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    i trùi ui, tui cũng zô lộn phòng, xin lỗi....em hổng bítttttttttttttttttt
    lovely rabbit
  5. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Cái thèng Bé bự này... bài viết của tui dzậy mà ổng cũng xuyên tạc được..... Ông có thù ghét gì tui thì nói dzới tui... cần gì phá bài viết của tui
    "Im lặng quá tiếng ai đang gọi....
    Không-chỉ tiếng lòng tôi gọi-thế thôi!"
  6. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Em gái, chắc nó ghét em ở chỗ tại vì em chặt ......."heo" của nó hum bữa đó đó , còn nhớ không em, hì hì

    Nothing's Impossible !!!

  7. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    hihi, anh nhắc em mới nhớ.....................heo đeo mà bị chặt....thế mới ghê chứ.........nên nguoidi...ve..................tức ....................hihi..............bưã nào......tái ngộ lại đi, mà 24h nhớ là canh heo đỏ hẳn chặt................hihi
    lovely rabbit
  8. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp nè:
    "... . .tiểu nữ 24h sau khi cất giọng thỏ thẻ 2 lần vẫn nghe không gian im ắng,tức giận, tiểu nữ bàn dùng thế kiền long xuất động,chân trái làm tấn,chân phải quét một vòng quanh đất ,đồng thời dùng tất cả nội lực gầm lên một tiếng vang dội núi rừng: "WiiiiiiiIlllllllllllllll . . . . . . . "
    Thật không ngờ tiểu nữ này tuy tuổi còn thơ dại nhưng có một nội công cũng thuộc vào hàng cao thủ vì đã qua nhiều năm lăn lộn trong giang hồ,biết bao nhiêu môn đệ được đào tạo về cầm kỳ thi hoạ dưới tay nữ hiệp này,quả nhiên là tài không đợi tuổi.
    Lại nói về chuyện khi nãy,sau khi nữ hiệp cất tiếng 3 lần ,sau khi tiếng vọng của âm thanh dường như sắp tắt thì bỗng nghe một điệu nhạc từ xa vọng lại.Vốn là người thông hiểu cầm kỳ thi hoạ(Xin nói rõ hơn là cầm kỳ thì biết nhưng thi hoạ thì chắc phải coi lại),nữ hiệp bèn lắng tay nghe thử,điệu nhạc càng lúc càng mạnh mẽ và bỗng xuất hiện một bóng hình di động rất nhanh,nhưng để ý kỹ thì hình như là trong khinh công có phần dao động theo tiếng nhạc,lắng nghe kỹ lại thì nghe bài ca có âm hưởng xuất phát từ nước Đại Nam :
    Tiểu thư con gái nhà ai,sao mà xinh,sao mà tươi,sao mà buồn
    Tiểu thư con gái nhà ai xinh như hoa,hoa mau tàn hoa mau héo

    Thôi mệt rồi,tới đây thôi,bữa khác nói tiếp,hehe
    I will waiting 6 years later for you,Jenny
  9. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi! Tui cũng lộn chuồng! Ý! Phòng chứ

    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laugh at, the things I missed and lost, but there's one thing I'll never regret: it's the day you came into my life!
  10. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    haha, giống đệ tử Long Tứ đụng độ đệ tử Kim Dung quá: nam nhân thì dùng cây súng (hồi thời Kim Dung thì người ta xài kiếm !) để giao đấu với nữ nhân dùng lá bài !!! hahaha !!!

    SnR - Send all you want Receive

Chia sẻ trang này