CHUYỆN TÌNH YÊU!!! HỘI CHUỘT CÓ AI MUỐN NGHE VỀ CHUYỆN TÌNH CẢM KHÔNG? DA CO BIET BAO NHA THO VIET VE TINH YEU , NHA VAN TA VE TINH YEU. NHUNG HOI CHUOT CHUA CO MOT NHA VAN NAO NHU TUI PHAI KHONG AI KHONG BIET TINH YEU LA GI GAP NHA TAM LY HOC KIEM LICH SU HOC VE TINH YEU NAY NHE NGAY XUA NGUOI TA KHONG CO KHAI NIEM YEU CHI CO CAI KIEU CHA ME DAT DAU CON NGOI DAY NHUNG BI GIO THI KHAC RUI . NGUOI TA YEU NHAU LA DO TU NGUYEN VA TIM DEN VOI NHAU BANG NHIEU PHUONG TIEN KHAC NHAU KHONG CON KIEU DAT DAU NGOI DAY MA LA DAT DAU THI CHAY RA CHO KHACNHUNG THOI VIET SO SO VAY AI THAC MAC THI *****I CON BI GIO DA DAY DANG KEU REO DI AN AI AN KHONG?
hix, thứ nhất, đề nghị bạn khi cần nhấn mạnh lắm mới nên dùng chữ in, bạn gõ toàn chữ in thế kia khó đọc lắm thứ hai, bạn nên viết có dấu thứ ba: bạn định "tranh chức" Quân sư với Hit đó hử, heh heh, hơi khó đó, lão Hít đó lão làng roài thứ tư : dạo này Hội Chuột có nhiều topic tình iu lắm rồi, bạn phải làm sao cho mới lạ hấp dẫn thì mọi người mới có hứng mà vào.....buôn dưa thứ 5: 84 public này vắng khách lắm, sang bên 84 Hà Nội ấy thứ 6 : để tớ nghĩ tiếp đã ....... (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
hihi....hay nhể ....Để em hỏi bác nhá : Làm sao có thể từ yêu nhau mà sang làm bạn thân được ..hihi......Nếu bác là chuyên gia thì thử trả lời xem nào ???? WHAT IS LOVE ????NOTHING'S REALLY MATTER
hix...thừa cơm àh..."đang yêu nhau" rồi còn chuyển sang "bạn thân" làm giề...thừa cơm đưa tui ăn...đói lắm...hết tiền rùi nè
Chắc ý của bác ấy là .... yêu chán rồi ... chuyển thành bạn thân .. sau đó khi nào ko có người yêu mới thì "nhắm" lại "hàng" cũ đó ! Ý tôi nói đúng ko bác ! NONE
Trùi....người ta mới mở màn 1 cái topic mà bà kia nhẩy xổ vào mà nói thía thì con nhà người ta chột chứ còn làm ăn cái giề nữa hả??? Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
Hớ hớ ... vậy à ! Thôi , tôi chỉ mới bước vào 1 chân thôi ! ... Đành xin phép các vị cho tôi rút chân này ra khỏi đây vậy ! hehhe !!! Có gì thông cảm cho nhá ! Có lẽ tôi hiểu nhầm ! NONE
ui....bác hiểu lầm em rùi..em thấy cái vấn đề này hơi bức xúc..lại nhiều người lâm vào tình huống như thế..nên em mới hỏi đấy chứ ????Rất buồn phải thông báo là em chưa iu ai ..nên cũng chẳng thế chán yêu ..hehe... mà o thấy chuyên gia đâu nhể ????chốn mất roài à ???Làm ăn thía này thì làm gì có khách hàng ??? LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....