1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dau_tay, 20/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Lâu lắm mới vào box Tâm Sự, gặp bài viết ấn tượng quá. Đoạn đầu đọc vui thật, làm thấy nhớ bác hà anh hâm hay anh Hà hâm gì đó đôi năm trước ^^
    Cơ mà diễn tiến của đoạn tiếp thì tớ tự thấy mình hơi ... lạc đường .Trước hết là một cô gái khá thông minh cuối cùng vẫn mọc đôi tai lừa to đẹp khi đắm chìm trong tình yêu. "Tình không có sóng nhưng khiến người ta chết đuối", quả là không sai
    Tiếp theo là anh chàng Sở Khanh. Anh này cũng khó hiểu thật , tác phong không hề giống mấy thằng bạn lúc nào cũng đánh nhanh rút gọn của mình. Bỏ công 3 năm trời công sức,vật chất, trí tuệ đầu tư mà không quyết liệt để đạt được đích cuối cùng thì quả là ... lãng phí Anh ta quá lọc lõi và kinh nghiệm ở mở bài, thân bài nhưng lại dở tệ ở phần kết luận. Tỏ ra chắc chắn và quyết liệt ở những cái mốc quan trọng nhưng lại quá yếu đuối trong thời cơ chốt hạ cuối cùng.
    Tuy rằng tiếc cho anh ta nhưng quả tình cũng không thể chấp nhận loại đàn ông như vậy ...
    Dù sao thì cô bạn có đôi tai lừa cũng đã lấy lại sự thăng bằng cần thiết . Cám ơn vì đã giúp tớ cười khá nhiều tối nay .
    ^^
  2. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Thôi trở về nhà mùa thu dần phai
    Đã xa lơ lắc một mùa cốm cũ
    Khúc thu ta hát gió thoảng qua tai
    Chỉ thương trái tim một lần bão lũ​
    Cuộc đời này giống như một dòng sông ẩn giấu sâu trong lòng mình những con sóng ngầm.......nó sẵn sàng trào dâng lên đánh dạt ta vào một bến bờ hạnh phúc nào đó trong ngàn vạn các bến bờ...nhưng nó cũng sẵn sàng hút chặt ta vào một hố sâu thăm thẳm không cùng những tuyệt vọng đớn đau. Tất cả cũng chỉ do bàn tay số phận sắp đặt....và số phận thường làm điều sai trái khi nó mang bát cơm đầy cho kẻ no nê phè phỡn và dửng dưng trước những ánh mắt đói khát cồn cào. Trái tim này cũng giống như bao trái tim biết yêu khác, yêu vô điều kiện, yêu bằng cả từng nhịp đập trong mỗi tích tắc....có những lúc trái tim tan ra cùng những giọt nước mắt nóng hổi, cơn đau dồn lên và mắc nghẹn ở cổ, không dám gào thật to.....trái tim tự xoa dịu mình bằng cơn ngủ trống tuếch không no giấc. Tiếc rằng khi người ta yêu chân thành thì số phận lại không cho họ được toại nguyện, được đón nhận một tấm chân tình thật xứng đáng, để đến lúc trái tim sắt lại, xù gai nhọn cảnh giác với đời thì tình yêu lại đến, nhưng tất cả với họ đâu còn ý nghĩa gì nữa
    Được meonhocdangyeu sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 04/04/2007
  3. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Em meonhoc, viết phức tạp quá so với đầu óc con trai bọn anh có thể hiểu được. Ý anh là em muốn nói gì thì ok, nhưng tại sao văn em lại phải gai góc và xù xì, với những đợt sóng ngầm chảy ***g lộn bên trong như vậy?
    Thành thật mà nói, nhiều người viết như em rồi, mà không hiểu là cách tốt nhất để đối phương hiểu mình là sự đơn giản, xúc tích và tính logic trong văn viết, cũng như nói.
    Hẳn các cô giáo dạy văn chẳng nói cho em.
    Các nhà văn nổi tiếng thì lại lợi dụng nguyên tắc trên tối đa.
    Em không thấy là đáng để suy nghĩ à?
  4. buonban0nline

    buonban0nline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Bà chị tớ vào trang này rồi chạy đi nấu cơm , tớ vào sau vô tình đọc được mấy bài cuối .
    Thấy mọi người cứ bảo anh chàng kia Sở Khanh - có lẽ cũng Sở thật , nhưng tớ lại giật mình khi thấy anh chàng đó giống mình ( hay là người yêu tớ giống bạn dâu tây nhỉ ).
    Tớ cũng có người yêu , người yêu tớ cũng gọi là lãng mạn lắm , suốt ngày đọc thơ cho tớ nghe ,viết thư cho tớ thì hầu như cái nào cũng có vài đoạn đọc nghe vần lắm , nhưng mà buồn thúi ruột . Cô ấy cũng hay viết nhật ký , rồi bắt tớ viết cùng .Hic, tớ lại lan man rồi . Vào chủ đề chính này - Đúng là ngày xưa tớ từng yêu cô ấy thật , nhưng càng quen lâu thì càng phát hiện ra rằng nhiều cái không hợp - nói thế cho đơn giản - thế là tớ muốn chia tay ( không phải vì tớ có người khác đâu nhé ).
    Nhưng mỗi lần tớ muốn chia tay , hay mỗi lần cãi nhau hoặc làm cái gì đó không vừa ý cô ấy thì thật khủng khiếp . Nếu vô phước cho tớ là lúc đó cô ấy đang ở cạnh tớ , thì chắc chắn là tớ đừng hòng rời khỏi cô ấy cho đến khi tớ phải gật đầu vô điều kiện tất cả các yêu cầu của cô ấy , phải xin lỗi cô ấy , phải nói là tớ vẫn yêu cô ấy . Hãy thử không làm những điều ấy đi - cô ấy sẽ đi theo tờ 1 bước không rời kể cả về nhà hay ra đường . CÒn nếu may mắn hơn , là cãi nhau qua điện thoại chẳng hạn , cô ấy sẽ đến tìm tớ bất kể ngày hay đêm . Nếu không được , thì cô ấy sẽ lang thang vật vờ ngoài đường , giữa đêm , giữa ... lòng đường , rồi đi uống rượu ,hay chơi trò 1 tuần hiến máu 3 lần , rồi nhắn tin cho tớ biết rằng cô ấy đang như thế , như thế ... >> cái chút lương tâm chó gặm của tớ lại bắt tớ tìm lôi cô ấy về và lại phải xin lỗi .
    Sau bao nhiêu lần nói chia tay với cô ấy mà không thoát ra được . Giờ thì tớ chán , tớ kiệt sức . Cô ấy hỏi gì tớ cũng ừ - kể cả hỏi có còn yêu cô ấy không . Các bạn có thể cho rằng tớ hèn , nhưng ở vào hoàn cảnh của tớ thì các bạn mới hiểu - tớ ghét nói dối - nhưng nghĩ đến viễn cảnh sẽ xảy ra khi tờ nói " không " thì tớ lại bủn rủn hết cả người .Tws giống như nhân vật Mị trong truyện " Vợ chồng A Phủ " ấy . Vùng lên mãi mà không được thì đành buông xuôi . Tớ cần 1 sự ổn định ( dù là phải nói dối để đạt lấy nó ) để tập trung vào công việc học tập .
    Túm lại trong tớ tình yêu nó không còn nữa .Vì thế tớ tìm mọi cách để tránh mặt cô ấy - bận rộn vì công việc này , vì lịch học này , vì ... này . Nghe có vẻ rất giống cái anh chàng người yêu bạn dâu tây . Nếu không thể tránh được thì khi gặp cô ấy tớ vẫn cười này , vẫn ôm hôn này ... Các bạn có thể chửi tớ , ừ , tớ cũng thấy mình đáng chửi lắm . Nhưng mà có ai hiểu cho tớ là hơn ai hết tớ muốn kết thúc nó càng sớm càng tốt . Tớ chẳng sung sướng hay hạnh phúc gì khi phải sống giả dối cả .
    Ừ tớ Sở Khanh , nhưng nếu khi không còn tình yêu nữa , thì hãy cho phép tớ ra đi - như thế có phải đỡ khổ cho cả 2 không ?
  5. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Nói đơn giản cho ông anh hiểu nhé, vì đầu óc ông anh ngại suy nghĩ mà
    Thứ nhất là tôi không có ý định viết văn, tôi thích tâm sự, thích viết theo thể loại tự do, kể cả tôi chửi đời thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai hết, được chứ?
    Thứ hai là tôi học về Văn học và ngôn ngữ Anh nên tôi thừa hiểu lối diễn đạt thẳng tưng chứ không xoáy trôn ốc như lối diễn đạt của người Việt, nhưng như điều 1, tôi viết theo ý thích, anh đọc hay không đọc thì tuỳ, hiểu hay ko hiểu nó còn do cái IQ của anh có vấn đề ko đã
    Thứ nữa là nếu ông anh ít đọc và tìm hiểu văn học thì đừng áp đặt là các nhà văn nổi tiếng lợi dụng nguyên tắc nói trần trụi đi nhé, cứ như bác Hồ mà nói toẹt ra trong tp Vi hành là thằng Khải Định nó thế nọ thế kia thì VH nước nhà đã không tồn tại một "Vi hành" rồi
  6. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của câu chuyện tình này không phải là ở chỗ anh chàng Sở Khanh, lỗi là do số phận, liệu chúng ta có thay đổi được số phận ko nhỉ, theo tớ biết thì chuyện tình này vẫn chưa đến hồi kết
  7. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lời lẽ chua chát vậy?
    Đọc nhiều, học rộng, văn hoá cao thì chẳng bao giờ nói mình giỏi này giỏi nọ và mạt sát người khác.
    Em chỉ là một con bé, nếu thấy thừa bạn rồi thì cũng đừng làm cho người khác ghét mình. Điều đơn giản này cũng không hiểu thì em còn phải học nhiều lắm!
    Nếu anh nói xấu em bây giờ, thì hoá ra anh điên giống em.
    Em viết gì anh không có ý kiến nữa.
  8. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thôi, trước khi nhìn vào cái bàn tay bị bẩn của người khác thì hãy soi lại bàn tay mình trước đã, chua chát hay lên mặt dạy đời người khác - bản chất nó đều là hai thứ ko tốt.
    Tôi cũng ko có thừa thời gian kết bạn, cũng chả cần có thêm bạn, nhất là những kiểu người áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác và ra cái giọng kẻ cả
    Không rỗi hơi nữa, mất thời gian quá
    Hỏng cả "chuyện tình"
  9. 1

    1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Sắp có 1 chuyện tình nữa
    Buồn quá
  10. victory123

    victory123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
     ...cứ như bác Hồ mà nói toẹt ra trong tp Vi hành là thằng Khải Định nó thế nọ thế kia thì VH nước nhà đã không tồn tại một "Vi hành" rồi...
    Xin lỗi em Dâu Tây vì đã làm loãng Topic của em!!! Anh vẫn nghe chuyện của em.
    To Meonhocdangyeu: Cái chỗ vàng vàng là cách nói cực kỳ mất dạy.
    Tầng 10 Toà nhà HAREC 4A Láng Hạ
                                   

Chia sẻ trang này