1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện to nhỏ

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nhungtn, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhungtn

    nhungtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chuyện to nhỏ

    Chào mọi người, giúp em một chuện này nhé. Em và người yêu em có tranh luận về một chuyện, có lúc rất gay gắt, người yêu em bảo em hay cãi còn em em chỉ bảo đó là tranh luận thôi chứ không phải cãi nhau. Theo anh ấy nói anh ấy muốn cô vợ sau này của anh ấy nếu có tranh luận với nhau thì phải tranh luận dịu dàng. Quả thật với tính nết ương bướng của em, em không biết tranh luận dịu dàng là phải là sao ạ. Mọi người giúp em với nhé. Ai nghe thấy tranh luận dịu dàng bao giờ chưa nói cho em biết với nhé. 7x với nhiều cây cao bóng cả, có kinh nghiệm ra tay giúp em với . Em xin lỗi đã lôi chuyện riêng tư vào đây nhưng em nghĩ với mọi người trong 7x thì giúp đỡ ai đó là chuyện cần làm đúng không ạ . Dù sao thì em cũng cảm ơn trước.
  2. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Tranh luận dịu dàng có lẽ là dù đúng hay sai mặt vẫn phải ... lạnh như tiền, đúng cũng đừng quá phấn khích, còn sai thì đừng có nổi khùng
  3. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    HỊ hị, "nếu vợ của anh tranh luận dịu dàng thì chắc chắn không phải là em rồi, đi tìm cô khác đi."
    Cái gì đây kỳ này



    Click
    No woman no cry

    ]
  4. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    He he thế thì bỏ nhau đi em ạ,đã tranh luận thì không thể dịu dàng được đâu.Anh giới thiệu cho em 1 anh ở 7x thích tranh luận lắm ,em thích tranh luận về chủ đề gì anh ý cũng chiều em hết, mọi lúc và mọi chỗ luôn.Anh đấy là anh x31 đấy em ạ.

    Đố bạn click trúng chữ sau:

    Sprite
  5. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Nếu He loves U thì cũng phải love cả tính tình của U chứ. Nếu He nói như thế thì U nên xem xét lại.
    Tram
  6. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    ...hị.... hị...... nghe thì hoàn hảo quá.... nhưng mừ mỗi tội chưa gặp ai được như thế này.... hị....hị... Người ấy ở đâu vậy???
    ...send someone to love me...
    I want 2 b 4given... I do want to hold U again...
  7. khunglongbexiu

    khunglongbexiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Có Khung long bé xíu đây này big ơi.Không bao giờ là quá khó đâunếu bạn thật sự muốn kiếm tìm.
    There's the want there's the way
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Em đây còn nhỏ nên chưa có biết cái gọi là tranh luận dịu dàng là cái gì cả,thế thì nói thẳng là mình nhường người ta cho rồi chứ tranh luận dịu dàng cái nỗi gì,hị hị...em chưa bao giờ thấy cái ảnh tranh luận mà lại còn dịu dàng nữa chứ...
    Tranh luận dịu dàng nhất chính là không nói chuyện,2 người nhìn nhau bằng mắt ....một hồi ai không chịu được thì cuộc tranh luận chấm dứt........
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang!
    [​IMG]
  9. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Thế à????? Anh cứ đi tìm ở tận đẩu tận đâu ý!!!!!!!!!!
    XIM@
    If U think U can then U can, if U think U can't, U R right
  10. traucau

    traucau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Quả thật với tính nết ương bướng của em, em không biết tranh luận dịu dàng là phải là sao ạ.
    __________________________
    Biết rồi mà vẫn chưa hết ương bướng sao ? Theo tớ thì bạn nên tập phản biện mình. Ví dụ câu hỏi trong cái topic này, bạn hãy đóng vai một người ngoài và trả lời xem. Có thể hơi ký quặc một chút nhưng bạn cứ thử xem thế nào nhé !
    Một vài người trong chúng ta có cái đầu nhỏ hơn cái dạ dày của chính mình !
    TrauCau

Chia sẻ trang này