1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên Toán Bộ - các thành viên biến đâu hết rồi ?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Glorymoon, 10/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Chuyên Toán Bộ - các thành viên biến đâu hết rồi ?

    Natna đâu rồi ? Vào viết mấy bài về trường cũ đi, tui thấy kém miếng khó chịu quá.
    Site : kctonline.net.
  2. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    đùa chứ , chị trẻ con thật , em có mấy đứa bạn ở Bộ ,để em lôi nó vô post bài ,cho chị đỡ ức nhé , chị thật là ....xxx chị 3 cái
  3. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    đùa chứ , chị trẻ con thật , em có mấy đứa bạn ở Bộ ,để em lôi nó vô post bài ,cho chị đỡ ức nhé , chị thật là ....xxx chị 3 cái
  4. DanPhuongNhi

    DanPhuongNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đối với mình ,trường bộ để lại rất nhiều ấn tượng sâu sắc.Có lẽ vì thế mà bao nhiêu năm qua nhưng kỉ niệm về mái trường này vẫn cứ sống mãi, vẫn nguyên vẹn và tuơi mới như vừa hôm qua thôi.
    Mình ko nói về cái sự học vì chắc ko cần nói nhiều mọi người cũng đã hiểu được ít nhiều.Mình chỉ muốn sống lại cảm giác nóng bỏng của những trận đấu bóng nảy lửa của những chiều hè, những giờ học đạo đức ko có trong chương trình của cô Phương, những trò nghịch ngợm quỷ ma mà thật thông minh dí dỏm....
    Những buổi chiều cả lớp kéo nhau đi cổ vũ cho bọn con trai đá bóng có lẽ sẽ ko thể quên đỗi với nhiều người chứ ko riêng gì mình phải kô các bạn?Bọn con gái đứa nào cổ cũng khản đặc vì hò hét.Những anh làm thủ môn của các lớp trên luôn là đối tượng để các em trêu chọc.Các anh ơi,bây giờ có còn nhớ kô?Chắc lúc đó giận bọn em lắm nhỉ?E vẫn nhớ có một anh thủ môn rất giỏi,dù bọn em đã tìm mọi cách để chọc giận nhưng anh ấy vẫn cứ tỉnh bơ.Chỉ có điều hơi buồn cưòi là anh ấy cứ phải chạy lên trên ko dám đứng ngang vạch cầu môn vì sau lưng là cả một đội quân con gái(chắc còn mạnh hơn 11 cầu thủ đang đá ngoài sân kia ấy chứ) .Và cũng nhớ vô cùng những giọt nước mắt của những trận mang tính chất quyết định nhưng đội nhà bị thua.Cả bọn lang thang ko muốn về nhà báo hại cô Phương phải đi tìm cả đêm,hết khuyên nhủ rổi đến mắng mỏ.
    Những lúc như vậy dường như mọi người gần nhau hơn rất nhiều.
    Những giờ học văn cũng thật là đáng nhớ với dân chuyên toán.Kiểu những câu hỏi như:Cô oi,sao hồi nãy nhà văn tả cô Nguyệt mặc áo xanh mà giờ lại là cái bóng trắng hả cô?Vậy là áo đổi màu à?Hay những hôm cả lớp cứ cười khúc khích vì nguyên lí va chạm "mềm" và ""cứng" của thầy Bình.
    Và những đêm văn nghệ tưng bừng,đã có một à ko nhiều em gái thầm để ý tới một anh lớp trên có một phong cách rất vui
    nhộn với một bài hát TA.Nhưng nhưng anh ấy lại có bạn gái rồi ,eo oi thất vọng tràn trề luôn.Nói đến đây giờ vẫn thấy "urgly tiger" quá.
  5. DanPhuongNhi

    DanPhuongNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đối với mình ,trường bộ để lại rất nhiều ấn tượng sâu sắc.Có lẽ vì thế mà bao nhiêu năm qua nhưng kỉ niệm về mái trường này vẫn cứ sống mãi, vẫn nguyên vẹn và tuơi mới như vừa hôm qua thôi.
    Mình ko nói về cái sự học vì chắc ko cần nói nhiều mọi người cũng đã hiểu được ít nhiều.Mình chỉ muốn sống lại cảm giác nóng bỏng của những trận đấu bóng nảy lửa của những chiều hè, những giờ học đạo đức ko có trong chương trình của cô Phương, những trò nghịch ngợm quỷ ma mà thật thông minh dí dỏm....
    Những buổi chiều cả lớp kéo nhau đi cổ vũ cho bọn con trai đá bóng có lẽ sẽ ko thể quên đỗi với nhiều người chứ ko riêng gì mình phải kô các bạn?Bọn con gái đứa nào cổ cũng khản đặc vì hò hét.Những anh làm thủ môn của các lớp trên luôn là đối tượng để các em trêu chọc.Các anh ơi,bây giờ có còn nhớ kô?Chắc lúc đó giận bọn em lắm nhỉ?E vẫn nhớ có một anh thủ môn rất giỏi,dù bọn em đã tìm mọi cách để chọc giận nhưng anh ấy vẫn cứ tỉnh bơ.Chỉ có điều hơi buồn cưòi là anh ấy cứ phải chạy lên trên ko dám đứng ngang vạch cầu môn vì sau lưng là cả một đội quân con gái(chắc còn mạnh hơn 11 cầu thủ đang đá ngoài sân kia ấy chứ) .Và cũng nhớ vô cùng những giọt nước mắt của những trận mang tính chất quyết định nhưng đội nhà bị thua.Cả bọn lang thang ko muốn về nhà báo hại cô Phương phải đi tìm cả đêm,hết khuyên nhủ rổi đến mắng mỏ.
    Những lúc như vậy dường như mọi người gần nhau hơn rất nhiều.
    Những giờ học văn cũng thật là đáng nhớ với dân chuyên toán.Kiểu những câu hỏi như:Cô oi,sao hồi nãy nhà văn tả cô Nguyệt mặc áo xanh mà giờ lại là cái bóng trắng hả cô?Vậy là áo đổi màu à?Hay những hôm cả lớp cứ cười khúc khích vì nguyên lí va chạm "mềm" và ""cứng" của thầy Bình.
    Và những đêm văn nghệ tưng bừng,đã có một à ko nhiều em gái thầm để ý tới một anh lớp trên có một phong cách rất vui
    nhộn với một bài hát TA.Nhưng nhưng anh ấy lại có bạn gái rồi ,eo oi thất vọng tràn trề luôn.Nói đến đây giờ vẫn thấy "urgly tiger" quá.
  6. amecopas

    amecopas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tô? chức đội bóng chuyên toán đi, hiện nay đội đang tập va?o sáng chu? nhật sân ĐH Y.
  7. amecopas

    amecopas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tô? chức đội bóng chuyên toán đi, hiện nay đội đang tập va?o sáng chu? nhật sân ĐH Y.
  8. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này nghe có vẻ giống như nói về mình quá. He he, em có nhớ là bài gì không em? Nếu là bài M.T.I.C.S thì có anh đây nì.
    Nhưng đoạn này lại chẳng thấy giống về mình gì cả. Híc, chắc lại ăn "dưa bở trái mùa" roài.
  9. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này nghe có vẻ giống như nói về mình quá. He he, em có nhớ là bài gì không em? Nếu là bài M.T.I.C.S thì có anh đây nì.
    Nhưng đoạn này lại chẳng thấy giống về mình gì cả. Híc, chắc lại ăn "dưa bở trái mùa" roài.
  10. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Năm nào mà khối không tổ chức giải bóng đá của khối đâu. Hiiii.... Năm nay đi xem ấn tượng nhất là một em gái Atin, sau mình 3 khoá (Eo ơi, mình già thế rùi seo). Cổ vũ thì nhiệt tình thôi rồi. Làm bà chủ quán phải kêu, bốn cô mà không bằng một cô. Hikkkkk...... Hình như mình già quá rồi nên không thể hét hò được nữa. Buồn!

Chia sẻ trang này