1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên Toán Bộ - các thành viên biến đâu hết rồi ?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Glorymoon, 10/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi, Chuyên Toán ơi chuyên Toán, làm gì mà hẻo lánh thế này. Ông T con ông B đâu rồi? Ai cũng nheo nhéo gọi anh thế muh lặn mất tăm đi đâu thế? (Hì, ai lặn trước nhỉ? ). Định viết vài dòng nhưng thôi, thích spam thế này hơn Các Mod không treo em nhé, tội nghịp!
  2. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    A'' a'', láo, láo thật! Em Nga con ông Tường này láo thật. Dám cả gan gọi cả tục danh của Trẫm lẫn của Thái thượng hoàng. Đã thế lại còn dám công khai tuyên bố là thích xờ pam. E hèm, là con gái mà cứ thích xờ này xờ nọ như thế thì thật đáng muôn chết. Bay đâu, lôi cô ả ra ngoài tắm rửa sạch sẽ để chính đích thân ta sẽ xẻ thịt lột da cô ta
  3. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    A'' a'', láo, láo thật! Em Nga con ông Tường này láo thật. Dám cả gan gọi cả tục danh của Trẫm lẫn của Thái thượng hoàng. Đã thế lại còn dám công khai tuyên bố là thích xờ pam. E hèm, là con gái mà cứ thích xờ này xờ nọ như thế thì thật đáng muôn chết. Bay đâu, lôi cô ả ra ngoài tắm rửa sạch sẽ để chính đích thân ta sẽ xẻ thịt lột da cô ta
  4. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Em Nga Ngố dạo này thế nào rồi?. Lên Net chả gọi anh gì cả
    p/s: Oai như cóc:D
  5. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Em Nga Ngố dạo này thế nào rồi?. Lên Net chả gọi anh gì cả
    p/s: Oai như cóc:D
  6. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Ơ ơ kìa! Ngài ngự thân mến! Em chỉ nói là ông T con ông B thôi nhá, có sờ gì đến danh tính của ngài đâu mà tự nhiên ngài nhảy đùng đùng lên. Xấu quá cơ. Nhưng mà ngài, ngài dám lôi thẳng tuột gia phả nhà tôi ra thế hả? Lại còn dám bẩu tôi thích xờ này xờ nọ nữa. Tôi đây chỉ thích xờ pam chứ không thích xờ ngài. Học trò nó đọc được bài của ngài có phải chết tôi không? Ứ chịu đâu. Bắt đền, bắt đền đấy.
    Lại vietnamman nữa! Tôi làm gì bác mà bác gọi nickname tôi ra thế kia? Bác lẳng lặng chui vào nhà người khác như thế từ bao giờ? Từ đầu đến giờ không thấy bác đâu, chờ tôi thò cổ ra là chụp luôn thế hử?
    Chít thôi, tự dưng mình đanh đá thế nhỉ? Tại 2 lão kia đấy. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma thì đành mặc áo giấy thôi.
    To vietnamman: Tớ chỉ nổi hứng ?ođánh võng? tí thôi mà, lại chuẩn bị ở ẩn đây. Đức cũng lượn lờ vừa thôi chứ. Về lấy vợ đi. N vừa đọc bên topic của chị DDMM (box HPGĐ) có cái này này:

    Thanh niên nên lấy vợ sớm vì những lợi ích sau đây:
    1. Vợ dạy cho ta tính phục thiện (sẵn sàng nhận lỗi tuy mình không làm gì sai cả)
    2. Vợ dạy cho ta tính kiên nhẫn, chờ đợi không biết mệt (để vợ sửa soạn đi lễ, đi chùa, hay đi sắm đồ)
    3. Vợ cho ta sức khỏe (cấm không cho hút thuốc lá, uống rượu, uống bia, đi chơi khuya với mấy thằng bạn cô hồn)
    4. Vợ dạy cho ta sự tế nhị (không chê bai dù cơm khét, canh mặn)
    5. Vợ dạy cho ta sự lễ phép (đi thưa về trình)
    6. Vợ dạy cho ta sự rộng lượng (kiếm được bao nhiêu tiền tặng vợ hết)
    7. Vợ là huấn luyện viên thể dục tại gia của ta (làm vườn, cắt cỏ, đổ rác, giặt quần áo, lau dọn nhà cửa, mang vác)
    8. Vợ dạy cho ta tính gọn gàng, trật tự (chỉ được bày biện của riêng trong một góc tủ vợ dành cho)
    9. Vợ dạy cho ta sự công chính (ra đường cứ thẳng đường mà đi, không nhìn ngang, liếc dọc, nhất là chỗ có đông phụ nữ )
    10. Vợ giúp ta trở thành người cha gương mẫu (thay tã, tắm rửa cho con, ru con ngủ, cho con bú, dậy con học, ...)
    11. Vợ dạy cho ta biết giá trị của hai chữ tự do (nay mình không còn nữa)
    12. Vợ dạy cho ta biết phấn đấu với nghịch cảnh (muốn chết mà cứ phải sống)

    Cái này là do maZi truyền lại cho chồng chị DD đấy. Thiết nghĩ các bác trai nên biết. Natna cũng liệu đường sơm sớm mà lấy vợ đi nhá. Các cụ ở nhà là sốt ruột lắm rồi đấy.
  7. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Ơ ơ kìa! Ngài ngự thân mến! Em chỉ nói là ông T con ông B thôi nhá, có sờ gì đến danh tính của ngài đâu mà tự nhiên ngài nhảy đùng đùng lên. Xấu quá cơ. Nhưng mà ngài, ngài dám lôi thẳng tuột gia phả nhà tôi ra thế hả? Lại còn dám bẩu tôi thích xờ này xờ nọ nữa. Tôi đây chỉ thích xờ pam chứ không thích xờ ngài. Học trò nó đọc được bài của ngài có phải chết tôi không? Ứ chịu đâu. Bắt đền, bắt đền đấy.
    Lại vietnamman nữa! Tôi làm gì bác mà bác gọi nickname tôi ra thế kia? Bác lẳng lặng chui vào nhà người khác như thế từ bao giờ? Từ đầu đến giờ không thấy bác đâu, chờ tôi thò cổ ra là chụp luôn thế hử?
    Chít thôi, tự dưng mình đanh đá thế nhỉ? Tại 2 lão kia đấy. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma thì đành mặc áo giấy thôi.
    To vietnamman: Tớ chỉ nổi hứng ?ođánh võng? tí thôi mà, lại chuẩn bị ở ẩn đây. Đức cũng lượn lờ vừa thôi chứ. Về lấy vợ đi. N vừa đọc bên topic của chị DDMM (box HPGĐ) có cái này này:

    Thanh niên nên lấy vợ sớm vì những lợi ích sau đây:
    1. Vợ dạy cho ta tính phục thiện (sẵn sàng nhận lỗi tuy mình không làm gì sai cả)
    2. Vợ dạy cho ta tính kiên nhẫn, chờ đợi không biết mệt (để vợ sửa soạn đi lễ, đi chùa, hay đi sắm đồ)
    3. Vợ cho ta sức khỏe (cấm không cho hút thuốc lá, uống rượu, uống bia, đi chơi khuya với mấy thằng bạn cô hồn)
    4. Vợ dạy cho ta sự tế nhị (không chê bai dù cơm khét, canh mặn)
    5. Vợ dạy cho ta sự lễ phép (đi thưa về trình)
    6. Vợ dạy cho ta sự rộng lượng (kiếm được bao nhiêu tiền tặng vợ hết)
    7. Vợ là huấn luyện viên thể dục tại gia của ta (làm vườn, cắt cỏ, đổ rác, giặt quần áo, lau dọn nhà cửa, mang vác)
    8. Vợ dạy cho ta tính gọn gàng, trật tự (chỉ được bày biện của riêng trong một góc tủ vợ dành cho)
    9. Vợ dạy cho ta sự công chính (ra đường cứ thẳng đường mà đi, không nhìn ngang, liếc dọc, nhất là chỗ có đông phụ nữ )
    10. Vợ giúp ta trở thành người cha gương mẫu (thay tã, tắm rửa cho con, ru con ngủ, cho con bú, dậy con học, ...)
    11. Vợ dạy cho ta biết giá trị của hai chữ tự do (nay mình không còn nữa)
    12. Vợ dạy cho ta biết phấn đấu với nghịch cảnh (muốn chết mà cứ phải sống)

    Cái này là do maZi truyền lại cho chồng chị DD đấy. Thiết nghĩ các bác trai nên biết. Natna cũng liệu đường sơm sớm mà lấy vợ đi nhá. Các cụ ở nhà là sốt ruột lắm rồi đấy.
  8. rockgirlvn

    rockgirlvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    khoi chuyen toan....bay gio da duoc hoc truong moi nho thanh tich dau dai hoc cua khoa truoc la 99.99%
    hoc nha moi thi thich that day,khong con canh troi mua phai che o hoc nua...hihi...nhung ma se chang bao gio duoc cam nhan su thanh binh cua hang cay xa cu ,tieng chim hot liu lo moi lan di hoc som,con nhung o cua so nua chu,co bao nhieu moi tinh vat vai qua o cua so cua dan chuyen toan nhi?....cung that la ,de y nguoi ta,nho nguoi ta that nhieu ma cung chi dam nhin nguoi ta qua khe cua so...dan chuyen toan tu tin trong moi chuyen ma sao chuyen tinh cam nhat qua nhi?de roi sau nay nghi lai cu bao :gia nhu....
  9. rockgirlvn

    rockgirlvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    khoi chuyen toan....bay gio da duoc hoc truong moi nho thanh tich dau dai hoc cua khoa truoc la 99.99%
    hoc nha moi thi thich that day,khong con canh troi mua phai che o hoc nua...hihi...nhung ma se chang bao gio duoc cam nhan su thanh binh cua hang cay xa cu ,tieng chim hot liu lo moi lan di hoc som,con nhung o cua so nua chu,co bao nhieu moi tinh vat vai qua o cua so cua dan chuyen toan nhi?....cung that la ,de y nguoi ta,nho nguoi ta that nhieu ma cung chi dam nhin nguoi ta qua khe cua so...dan chuyen toan tu tin trong moi chuyen ma sao chuyen tinh cam nhat qua nhi?de roi sau nay nghi lai cu bao :gia nhu....
  10. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    À, ra là dạo này đi làm cô giáo đấy àh? Chẹp, vậy mà tên vẫn là Nga nhỉ. Chán thế!
    E hèm, chú chui vào em nó từ bao giờ thế? Thấy thế nào???
    Thò gì ra nó cũng chụp cả đấy em Nga thân yêu ạh.
    Em thì cứ "lo bò trắng răng", bố mẹ anh bận bế cháu bỏ xừ rồi, bao nhiêu đứa liền, lấy đâu thời gian mà sốt ruột. Có chăng là sốt ruột vì "thằng con nhà mình cứ thế này thì sức đâu mà cống hiến cho sự nghiệp nữa!"

Chia sẻ trang này