1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên Toán Bộ - các thành viên biến đâu hết rồi ?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Glorymoon, 10/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DanPhuongNhi

    DanPhuongNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    My dear,
    You don''t know how long I''''ve waited and things I was going to tell you..but the secret is still in my own.I wonder in your dearest memories,do you remember me?
    But now,don''t come back and say that....Cause you ''ll see my heart breaking.i don''t want you seeing me cry.I''m letting you go,and now and forever I learn to live without you,*****rvive without you.
    Pls open your arms & break stone -heart, because you ''ll never live until you love with all your heart & soul.
    see you again in our meeting,my dear!
  2. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Hic, I wish I was him. I would feel extremely sorrowful and desperate. I would cry endless nights. But I would find in what happiness lies. I want to be him.
  3. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Hic, I wish I was him. I would feel extremely sorrowful and desperate. I would cry endless nights. But I would find in what happiness lies. I want to be him.
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của DanPhuongNhi nhớ đến một bài hát...
    ....We met, we laughed, we held on fast, and then we said goodbye,
    And who''''ll hear the echoes of stories never told?
    Let them ring out loud till they unfold.
    In my dearest memories, I see you reaching out to me.
    Though you''''re gone, I still believe that you can call out my name.
    In your dearest memories, do you remember loving me?
    Was it fate that brought us close and now leaves me behind?
    ... có lẽ 2 bài trên và bài này nên chuyển vào EVN?
    Được britneybritney sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 17/06/2004
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của DanPhuongNhi nhớ đến một bài hát...
    ....We met, we laughed, we held on fast, and then we said goodbye,
    And who''''ll hear the echoes of stories never told?
    Let them ring out loud till they unfold.
    In my dearest memories, I see you reaching out to me.
    Though you''''re gone, I still believe that you can call out my name.
    In your dearest memories, do you remember loving me?
    Was it fate that brought us close and now leaves me behind?
    ... có lẽ 2 bài trên và bài này nên chuyển vào EVN?
    Được britneybritney sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 17/06/2004
  6. 2live2fight

    2live2fight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Xin chào cả nhà . em học atin khoá 99-02.
    rất vui được tham gia cùng với mọi người
    Cho em gửi lời cảm ơn đến các anh A1 98-01 trong giải bóng đá khối năm nay nha.cảm ơn vì các anh đã nhường tụi em....
    Tập thể con gái Atin gửi lời chào tới các cầu thủ quần vàng, quần đỏ A2 98-01 . Hẹn gặp lại các anh trong giải khối năm tới
  7. 2live2fight

    2live2fight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Xin chào cả nhà . em học atin khoá 99-02.
    rất vui được tham gia cùng với mọi người
    Cho em gửi lời cảm ơn đến các anh A1 98-01 trong giải bóng đá khối năm nay nha.cảm ơn vì các anh đã nhường tụi em....
    Tập thể con gái Atin gửi lời chào tới các cầu thủ quần vàng, quần đỏ A2 98-01 . Hẹn gặp lại các anh trong giải khối năm tới
  8. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Trời HN sao nắng thế! Nắng dã man, chẳng thua kém gì nắng quê mình hết. Lại nhớ cái sân vận động dẫn vào khối. (Bây giờ ở đó xây nhà rùi) Trời nắng chang chang, một mình vác cái cặp to uỳnh, cảm giác mình thật bé nhỏ. Trên đầu là trời bát ngát xanh, không hề một gợn mây, dưới chân là cát. Cái nóng cứ hầm hập. Qua hết sân vận động đấy là đến lớp mình, lớp đầu tiên, được lợi hơn lớp khác là cái hành lang bé xíu xiu bên cạnh. Trên tường đến giờ vẫn còn nét vẽ của một ai đó, mà nhìn là biết người mẫu là LH. Vẫn còn bút tích của lũ học trò nghịch ngợm. Chẳng biết thế nào, hình như sắp cải tạo lại cái chỗ đấy rồi. Khối mình chuyển chỗ khác. Một góc kỷ niệm sẽ không còn hiện diện, nhưng trong mình thì vẫn sống, Sống chứ không phải chỉ tồn tại.
    Còn một tuần nữa là được về. Chắc chắn là mình sẽ vào khối, sẽ nhìn lại góc kỷ niệm, hoặc là nhìn sự thay mới của nó...
  9. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Trời HN sao nắng thế! Nắng dã man, chẳng thua kém gì nắng quê mình hết. Lại nhớ cái sân vận động dẫn vào khối. (Bây giờ ở đó xây nhà rùi) Trời nắng chang chang, một mình vác cái cặp to uỳnh, cảm giác mình thật bé nhỏ. Trên đầu là trời bát ngát xanh, không hề một gợn mây, dưới chân là cát. Cái nóng cứ hầm hập. Qua hết sân vận động đấy là đến lớp mình, lớp đầu tiên, được lợi hơn lớp khác là cái hành lang bé xíu xiu bên cạnh. Trên tường đến giờ vẫn còn nét vẽ của một ai đó, mà nhìn là biết người mẫu là LH. Vẫn còn bút tích của lũ học trò nghịch ngợm. Chẳng biết thế nào, hình như sắp cải tạo lại cái chỗ đấy rồi. Khối mình chuyển chỗ khác. Một góc kỷ niệm sẽ không còn hiện diện, nhưng trong mình thì vẫn sống, Sống chứ không phải chỉ tồn tại.
    Còn một tuần nữa là được về. Chắc chắn là mình sẽ vào khối, sẽ nhìn lại góc kỷ niệm, hoặc là nhìn sự thay mới của nó...
  10. NinhNinh

    NinhNinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Haha... Thì natna từ xưa vẫn vậy mà....

Chia sẻ trang này