1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên Toán Bộ - các thành viên biến đâu hết rồi ?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Glorymoon, 10/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kinhte1

    kinhte1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    DanPhuongNhi, không đoán ra là ai (có lẽ ko biết), nhưng còn Glorymoon, phải chăng là chị Vũ Hằng (Hà Tĩnh)? Sao chuyên toán ít người vào đây thế nhỉ?
  2. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước sinh nhật trời mưa như trút, nhưng Atoán vẫn đến đông, gần đủ. Vui hơn bao giờ hết. Bây giờ trông ai cũng già dặn hơn, nói chuyện ra dáng lắm rồi, nhưng nói chugn thì vẫn thế. Mình chẳng biết rồi sẽ thế nào khi năm sau tất cả sẽ ra trường, chẳng biết rồi có còn đến đông đủ mỗi ngày sinh nhật của các thành viên trong lớp nữa không?
    Cái bận rộn của năm cuối vẫn không đủ để lấp đi nỗi lo của người sắp ra trường. Đôi khi thấy mình vô cảm mà sợ. Mấy hôm nay uống thuốc nên ngủ miết, vừa lo vì không học được nhiều,nhưng chẳng mấy khi mình ngủ được, nên cứ kệ, không tim cách để cố thức. Công việc cũng chưa làm đuợc gì nhiều, mà cứ xếp đống ra đấy. Đôi khi thấy mình thật kém cỏi... Có lúc cứ ước gì nhưngày mình còn bé, vô tư, chẳng hề vương một nỗi lo... Những lúc quá mệt mỏi và lo lắng, mình có thói quen lôi lưu bút lớp ra đọc, có khi thuộc gần hết. Dẫu sao thì lớp mình luôn là nơi bình yên mỗi khi tìm về.
    Bây giờ, có một người để chia sẻ, và để hiểu được giá trị của chính mình, mình cũng không biết là mình đang vui hay buồn. Đúng là mình thấy thật hạnh phúc, nhưng tại sao có lúc mình tin thế, có lúc mình lại thấy mong manh. "Hạnh phúc làkhông đến, mà chỉ có tới gần" Có lẽ luôn là vậy... Nhưng mình đang cố gắng để có thể đến gần với hạnh phúc của mình nhất. Mình sẽ không để hạnh phúc rời xa.
    Atoán ơi, hãy vui với niềm vui của mình nhé, như mình vẫn từng vui buồn với những thăng trầm của các bạn... Có lẽ mình đã vô tâm hơn thì phải, nhưng mình biết mình vẫn luôn yêu các bạn. Đừng bắt mình phải so sánh một người với A toán, bởi người ta hay A toán đều là những điều quan trọng trong cuộc đời mình...
    I have three precious things. Those are my family, a prerson and all of you, my dear Atoan.
  3. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước sinh nhật trời mưa như trút, nhưng Atoán vẫn đến đông, gần đủ. Vui hơn bao giờ hết. Bây giờ trông ai cũng già dặn hơn, nói chuyện ra dáng lắm rồi, nhưng nói chugn thì vẫn thế. Mình chẳng biết rồi sẽ thế nào khi năm sau tất cả sẽ ra trường, chẳng biết rồi có còn đến đông đủ mỗi ngày sinh nhật của các thành viên trong lớp nữa không?
    Cái bận rộn của năm cuối vẫn không đủ để lấp đi nỗi lo của người sắp ra trường. Đôi khi thấy mình vô cảm mà sợ. Mấy hôm nay uống thuốc nên ngủ miết, vừa lo vì không học được nhiều,nhưng chẳng mấy khi mình ngủ được, nên cứ kệ, không tim cách để cố thức. Công việc cũng chưa làm đuợc gì nhiều, mà cứ xếp đống ra đấy. Đôi khi thấy mình thật kém cỏi... Có lúc cứ ước gì nhưngày mình còn bé, vô tư, chẳng hề vương một nỗi lo... Những lúc quá mệt mỏi và lo lắng, mình có thói quen lôi lưu bút lớp ra đọc, có khi thuộc gần hết. Dẫu sao thì lớp mình luôn là nơi bình yên mỗi khi tìm về.
    Bây giờ, có một người để chia sẻ, và để hiểu được giá trị của chính mình, mình cũng không biết là mình đang vui hay buồn. Đúng là mình thấy thật hạnh phúc, nhưng tại sao có lúc mình tin thế, có lúc mình lại thấy mong manh. "Hạnh phúc làkhông đến, mà chỉ có tới gần" Có lẽ luôn là vậy... Nhưng mình đang cố gắng để có thể đến gần với hạnh phúc của mình nhất. Mình sẽ không để hạnh phúc rời xa.
    Atoán ơi, hãy vui với niềm vui của mình nhé, như mình vẫn từng vui buồn với những thăng trầm của các bạn... Có lẽ mình đã vô tâm hơn thì phải, nhưng mình biết mình vẫn luôn yêu các bạn. Đừng bắt mình phải so sánh một người với A toán, bởi người ta hay A toán đều là những điều quan trọng trong cuộc đời mình...
    I have three precious things. Those are my family, a prerson and all of you, my dear Atoan.
  4. TuancaDL

    TuancaDL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Chú AToán, lớp chú có thằng em của tui, tên là Phan Hoàng Anh. Các chú có họp mặt đừng có mà chúc em tui, hấn mà nghiện rượu thì mẹ tui buồn lắm.
  5. TuancaDL

    TuancaDL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Chú AToán, lớp chú có thằng em của tui, tên là Phan Hoàng Anh. Các chú có họp mặt đừng có mà chúc em tui, hấn mà nghiện rượu thì mẹ tui buồn lắm.
  6. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    hiiiii, dạo này HA đâu có "nghiện" nữa. mập phết còn gì. Mà hoá ra Hoàng ANh có anhtrai đấy, sao mà giấu tài thế không biết. Mình mà biết sớm thì hay, heee
  7. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    hiiiii, dạo này HA đâu có "nghiện" nữa. mập phết còn gì. Mà hoá ra Hoàng ANh có anhtrai đấy, sao mà giấu tài thế không biết. Mình mà biết sớm thì hay, heee
  8. TuancaDL

    TuancaDL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chào cô em nhiều mật. Biết trước thì hay, biết sau có khi lại hay hơn nựa. Chúc em khoẻ.
  9. TuancaDL

    TuancaDL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chào cô em nhiều mật. Biết trước thì hay, biết sau có khi lại hay hơn nựa. Chúc em khoẻ.
  10. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    nhieumat mà hoá ra cũng có khá nhiều cách dịch nhỉ? Có cách nào nữa không hả trời... Nhưng cách mà đúng theo "nguyện vọng" của tác giả là "nhiều mắt" ạ

Chia sẻ trang này