1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên toán Ngô Sĩ Liên - Niềm tự hào xứ Kinh Bắc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi hanosa, 28/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanosa

    hanosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chuyên toán Ngô Sĩ Liên - Niềm tự hào xứ Kinh Bắc

    Xin chào mọi người,

    Tôi xin được mở một chủ đề mới dành cho các cựu học sinh chuyên toán, trường PTTH Ngô Sĩ Liên, TX Bắc Giang, tỉnh Hà Bắc (nay là trường PTTHNK Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang).

    Các anh chị và các bạn lớp "T", mọi người vẫn khoẻ cả chứ? Mọi người đang phiêu bạt những phương trời nào rồi?

    Nhớ lay lắt mái trường với những hàng cây cổ thụ rợp bóng mát, vòm nhà hình parabol mà chỉ có trường Bưởi ở Hà Nội mới sánh được. Nhớ ngày hai bữa ăn ở nhà ăn tập thể thị xã với những miếng thịt bồng bềnh (vì nhẹ quá mà) trên bát nước ma-gi.

    Nhớ không khí đầm ấm của khối mà chẳng ở đâu có cách gọi thầy cô lạ đến thế: chú Thọ, chú Tiến, chú Sinh Long, chú Toán, cô Hoàng, cô Hoa, cô Cao Minh, chú Thành, chú Mạnh ...

    Và những trò đùa vui, nghịch ngợm của học sinh lớp "T" là những câu chuyện dài bất tận. Những biệt hiệu gắn liền với tên bố mẹ mà không ai tránh được . Những đêm trăng bắt ve, những trận bóng đá, đá cầu, .v.v.

    Hanosa (tức X "còi")
    cựu học sinh lớp "T" khoá 1987-1990 (lớp chú Thọ)
  2. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Vô lý!!!!!!!!!!!!Có gì đâu mà tự hào!!!!!!!!!!!!!

    TRAVUCU 
  3. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Topic đã mốc meo , chả thấy chú chuyên Toán nào vào nữa nhỉ, hình như KBC có tinyfomas cũng là chuyên Toán mờ....vào ủng hộ bậc tiền bối của chú đi chứ
  4. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    tinyfoxmas là chuyên lý chứ!!!!!!!!!!!!!!!!

    TRAVUCU 
  5. taoday99

    taoday99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Kể cho các bạn một câu chuyện về lớp Toán đây.
    Khoá đó thầy Toán (dạy Lý ) làm chủ nhiệm, đến dịp làm báo tường 20-11, trong lúc các lớp khác đặt tên báo là "Chào mừng 20/11" , "Uống nước nhớ nguồn", .... thì lớp Toán xin đặt tên báo là "Toàn thắng". Chút nữa thầy Toán đã đồng ý rồi, nhưng sau đó không biết có ai bảo nên thầy bắt đổi tên lại.
  6. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0
    Ờ, hanosa à. Lại là thằng bạn X còi. Tao thi thoảng cũng vào đây nhưng chẳng thấy có gì hay ho mấy cả. Giờ thấy mày nhắc lại tao vào ủng hộ mày tí nhân dịp năm mới đây
    Tao học với bọn mày ít quá, nhưng các thày cô mày kể hình như còn thiếu một người mà tao muốn biết thông tin quá: Chú Dương dạy hoá - người tài hoa viết hai tay như một và có phương pháp dạy rất dễ hiểu mà cũng là người lận đận nhất trong các thày đã dạy lớp T. Hồi sinh viên tao với thằng Q béo còn thi thoảng đến thăm được chú chứ sau này không còn biết tin tức gì nữa. Không biết dân chuyên BG có ai biết chút tin tức nào về chú Dương không?
    Privé: Mày lấy vợ chưa mà sao không thấy tin tức gì thế?
  7. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ ... nghe bác nói mà thấy ngứa ngáy quá ... .... ai đời năm mới năm me mà bác lai đi nói...sự thật nhờ
  8. hanosa

    hanosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bonjour T. "vịt", lại bắt được ông bạn vàng ở đây. Lâu lắm rồi tao mới vào ttvnol, thấy Bắc Giang-Bắc Ninh vội vào xem xem thế nào. Tạo một topic nghe tên kêu kêu cho vui để xem có em nào lớp T vẫn đang kén chồng thì làm quen
    Lang thang trên mạng thế này thì làm sao có được người yêu cơ chứ? Hay là mày xem thế nào để tao làm match-maker cho. Học trò cũ hơi bị nhiều, và rất nhiều đứa ngoan, xinh, giỏi giang.
    Viết xong rồi mới thấy là thiết sót lớn khi không kể tên thầy Dương (hình như có mỗi thầy Dương chẳng đứa nào dám gọi là chú vì thầy trông ... nghiêm quá). Tao cũng không biết thầy dạo này ra sao, lần cuối cùng gặp là hồi tao học lớp 12. Gặp thầy ở ban chỗ nhà Tỉnh đoàn, phố Ngô Gia Tự ấy.
    Sau khi ra trường có vài lần về lại Bắc Giang, thậm chí còn ở trong khu tập thể trường PTTHNK Ngô Sĩ Liên, hỏi thăm nhưng thầy không còn ở đấy nữa.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Privé: Mày lấy vợ chưa mà sao không thấy tin tức gì thế?
    [/QUOTE]
    Chưa, vì tao về lần nào cũng vội vội vàng vàng rồi lại đi ngay.
    Mày dạo này thế nào? Vẫn làm ở Oracle chứ? Mày đang đi học IFI à mà viết tiếng Pháp vậy?
    Hiện tao học xong và đi làm rồi, nhưng không ở chỗ cũ mà chuyển đến Osaka. Hanosa = HANoi + OSAka, the two places I am living now.
    Được hanosa sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 30/01/2004
  9. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0
    Ờ có lẽ lũ học trò cũ lại được dịp dáo dác tìm thày... Tao không dám tin tưởng lắm vào khả năng match-maker của mày vì đến giờ mày cũng đang bảo lần nào về cũng vội vàng Mà mày có biết bây giờ người ta bảo match-maker là nghề nguy hiểm và dại dột nhất rồi không
    Tao còn nhớ sau khi thày Dương ra khỏi khu tập thể thì chuyển nhà về khu gần nhà thằng T "Chức", thời gian đó thày bệnh và ốm lắm. Nhưng sau này thì không còn có tin tức nữa, cả thằng Q béo cũng không thấy có được tin tức gì nữa.
    Thế là mày đã quyết định ở lại đó làm rồi hả, vậy cũng tốt! Tết năm nay hội lớp T cũng không gặp được mấy đứa. Chỉ có 4 thằng: T "chức", C "cận", V "tóp" và tao về BG, thằng nào cũng chuồn sớm. Hình như quê hương chả có tí sức hút nào thì phải mày ạ. Cả trên cái forum này cũng thể hiện như thế
  10. hanosa

    hanosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thôi chuyển qua email đi, chat trên này chán lắm. Tưởng gặp được em gái lớp "T" khoá sau nào đang kén chồng thì làm quen . Ai dè ... mấy thằng có hoàn cảnh tương tự gặp nhau

Chia sẻ trang này