1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện toàn vần T

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi meocontimmoi, 27/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocontimmoi

    meocontimmoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chuyện toàn vần T

    Trần thị thu Thảo thương Thời, Thời tha thiết thương Thảo, thiết tha trao Thời tấm thân.
    Thời từ từ trốn tránh Thảo, Thảo tê tái, tóc tai tơi tả,
    thất tình Thời, Thảo tính tự tử tại trường thích tạ từ trần thế.Tôi thấy Thảo thương tình toan tự tử theo Thảo.Thảo thấy tôi thương thân tôi. Thảo tạ từ Thời theo tôi tôi thì thích thú thổi tò tí te tò te
  2. datinall

    datinall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Tôi tên Tran Túng Tiền, tức Trần Tiến Tùng, từ thửa thiếu thời, thiếu tiền, tôi theo tên trùm trộm T@ tửng tiếp thu tư tưởng thối tha, tồi tệ.
    Thời gian tuồn tuột trôi, tới thời tôi thử trộm. Trăng tháng tám tròn trục trục, tôi trèo tường, tìm trộm tiền trong trang trại tên thanhthuvt. Tôi thấy tên trại trưởng thanhthuvt thiêm thiếp trên tấm thảm tre, tôi từ từ tiến tới tóm túi tiền to trong túi tên thanhthu. Tên trại trưởng thức tỉnh tức thời, túm tôi, tát tôi, tống tôi tới tấp. Tôi thuần thục tránh, tống tên trại trưởng trúng trái tim. Tên trại trưởng từ từ tắc thở. Tôi thất thần, tâm thần tan tác. Tôi tóm túi tiền, trèo tường, tìm tàu trốn tới Thanh. Tiền trong túi thừa, tôi trác táng tơi tả, Thư, Thanh, Tơ, Tằm..thích thì tôi thử, thừa:tôi tống...Tiêu tiền tan tác, tôi từ từ thiếu tiền, tôi trộm tiếp, trác táng tiếp.Tôi thả thời trai trẻ trôi theo tiền tài. Tham thì thâm, tiền tới tù tới tội. Tôi thả thời trai trẻ trôi theo tiền tài tù tội....
    Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn.
    Để đến mai đây lại tiếc xuân thì
  3. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Toàn truyện tiền tội tù thấy tức thật, thiếu truyện thì thôi, toàn trích truyện tầm thường. Thiệt tình...
    Theo tôi thì trích truyện trinh thám (từ tập tư tới tập tám) thì thích thú, truyện tình thì trích truyện thật tinh tế, thế thì thích...
    Tiếp thư
  4. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Tuấn trai tơ, trắng trẻo, thích tiểu thư Trần thị Thuỳ Trang.
    Tối trăng tròn trùng trục treo trên trời. Tuấn tới tầng tư tán Trang. Trang tình tứ tiếp Tuấn. Tợp tách trà, Tuấn tâm tình:
    - Tuấn thích Trang. Tuấn thấy Trang thật tuyệt.
    Trang thẹn thùng:
    - Thật tình Trang tầm thường thôi. Tuấn thấy Trang tuyệt thì Trang thật thẹn thò.
    Tuấn tưởng thật tới tấp tràn tới:
    - Tuấn thật tình thích Trang. Trang tuyệt thế thì Tuấn thích tuyệt thế. Trang tầm thường thì Tuấn thích tầm thường, thế thôi.
    Trang thoáng thấy tưng tức. Tuấn thiếu tinh tế tối thiểu, tỏ tình thật trắng trợn. "Thật thà thế thì thôi". Trang tức thì to tiếng:
    - Trang từ Tuấn. Từ tháng tư tới tháng tám! Tiễn Tuấn!
    Thất tình, Tuấn thất thểu tìm tới Thắng.
    Thắng thẽ thọt:
    - Tính Trang thích tinh tế, tính Tuấn thì thô thiển, tỏ tình thì Tuấn tất thua. Tuấn từ từ tiến tới Trang thì tốt. Tuấn thử tìm thứ thật trí tuệ tặng Trang. Tuấn thử tìm thơ tặng Trang, Trang thích thơ tình toàn T; thử tìm truyện tặng Trang, Trang thích truyện trinh thám toàn tập.
    ...tiếp

Chia sẻ trang này