1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện Tôi và Anh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tchyp, 04/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Tôi và Anh

    Tôi và anh là người cùng quê , vô tình gặp nhau trên một diễn đàn . Nói chuyện 2-3 lần rồi thôi . Anh là một lưu học sinh còn tôi đang làm việc ở Việt Nam .Chúng tôi đã từng chia tay với mối tình đầu cách đây 3 năm và cho đến bây giờ vẫn cả anh và tôi đều chưa tìm được tình yêu mới .Rồi anh về Việt Nam thăm gia đình , ngày đó tôi đang làm một chương trình triển lãm . Anh đến thăm tôi tại nơi tôi làm việc , dù có vài lần nói chuyện qua lại với nhau trên diễn đàn , nhưng lần đầu tiên gặp anh ở ngoài , một cảm giác thật sự bình an đã đến với tôi . Điều mà tôi chưa tìm thấy sau ngày chia tay với mối tình đầu .Những ngày sau đó anh thường xuyên ghé lại nơi tôi làm việc , lần đầu tiên sau 3 năm tôi đi chơi tối thứ 7 với một người con trai khác, lúc đó anh kể cho tôi nghe một câu chuyện cười , rồi bất ngờ anh đưa tay vén lọn tóc loà xoà trước mắt tôi . Trái tim tôi bỗng nhiên đập loạn nhịp , tôi chỉ nghĩ đó là cảm giác xao lòng bất chợt . Rồi anh và tôi giữ liên lạc với nhau thường xuyên , anh về nhà khi tôi đang làm việc tại HN , ngày ngày hai đứa vẫn nhắn tin với nhau , anh không màu mè , anh không nói những lời bay **** , nhưng sự quan tâm của anh dành cho tôi khiến tôi thấy ấm lòng vô cùng .
    Tôi về quê ăn tết cùng gia đình , anh và tôi gặp lại nhau , hai đứa đi chơi lang thang ở cái thành phố bé tí ấy . Tôi vẫn bình thản đón nhận sự quan tâm ở anh dành cho tôi . Cho đến khi thời gian nghỉ tết chuẩn bị qua đi , nhìn lại thời gian tôi mới biết ngày anh đi đã gần kề . Tôi giật mình khi thấy trái tim mình thắt lại , không phải là nỗi buồn của sự chia ly thông thường giữa hai người bạn , cái điều tôi không ngờ đã xảy ra , tôi yêu anh thật rồi sao , và anh cũng vậy , anh cũng không ngờ anh yêu tôi . Nhưng trớ trêu thay , khi tôi và anh nhận ra người này đã yêu người kia thì cũng là lúc chúng tôi sắp phải xa nhau . Những ngày cuối trước lúc anh đi , thời gian dành cho nhau không nhiều , tôi buồn và tôi biết anh cũng rất buồn . Có những lúc bất chợt nhìn vào đôi mắt anh , nỗi ưu tư hiện lên trong ánh mắt ấy làm tôi thấy xót xa vô cùng . Ngày anh đi , tôi âm thầm khóc , tôi không ra sân bay tiễn anh vì tôi sợ cái cảm giác chia ly , nhìn xe đưa anh đi , nước mắt tôi chảy dài , tôi biết mình còn khóc nhiều trong những ngày tới đây .
    Anh tâm sự cùng tôi rằng anh không sợ tôi sẽ không chờ đợi được anh , anh không sợ tôi phản bội anh . Điều anh lo lắng là anh có giữ được sự chung thuỷ với tôi hay không. Anh sợ chính anh là người thay đổi và rồi đến lúc đó tôi lỡ làng tuổi xuân của thời con gái . Anh khuyên tôi đừng chờ đợi anh , hãy tìm một người đàn ông khác cho mình , vì anh chưa biết ngày nào anh sẽ về ...có thể chỉ là 1 năm . nhưng cũng có thể là 3 năm , 4 năm và lâu hơn thế nữa .Hơn ai hết tôi hiểu tình yêu của anh dành cho tôi , nhưng chính cái tình yêu đó khiến cho anh cảm thấy lo lắng về tôi nhiều hơn , không đành lòng nhìn anh lo lắng và ưu tư như vậy , tôi đề nghị chia tay dù biết anh và tôi vẫn còn yêu nhau . Mỗi lần gặp nhau , tôi tỏ ra lạnh lùng , tôi nói với anh những lời cay đắng chỉ mong muốn anh vì thế mà ghét tôi , để anh quên tôi thật nhanh , tôi không muốn mình thành bước cản cho con đường anh đang theo đuổi , anh còn phải thực hiện trách nhiệm mà cha mẹ anh , gia đình anh đã giao cho anh . Còn tôi , tôi mãi là một người đứng bên lề con đường anh đi ...
  2. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    đi học chung :)
  3. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của các bạn đẹp quá ,chân thành và chín chắn nhưng mình vẫn cảm giác rằng nó hơi thiếu ''lửa''???có vẻ như anh chàng kia nghĩ rằng phải lấy nhau mới đem lại hanh phúc cho nhau,điều đó không sai nhưng chẳng lẽ tình yêu lại đơn giản như thế ,dễ dàng như thế , cuộc sống bao giờ chẳng có thử thách,phải cùng nhau vượt qua chứ.Các bạn hãy là chỗ dựa và niềm tin cho nhau.Tình yêu chân chính khó tìm lắm ,tìm được thì hãy cố gắng mà giữ. Chúc bạn happy..
  4. Ingenidiot

    Ingenidiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng kia 1 phần nghĩ tới bạn, còn 9 phần lo cho tiền đồ của anh ấy.
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    chẹp thời buổi kinh tế thị truờng,, chán nhỉ.
  6. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    ặc ặc.. cảm giác yêu của bạn đến nhanh gớm, nhỉ.. anh chàng kia nói vậy rồi thì bạn cũng không cần phải tỏ ra thế này thế kia để cho anh ý phải vì thế mà quên bạn.. tớ đoán là bên kia ông ý cũng có một em rồi, ke ke, thế nên viêc phải tỏ thái độ ở đây là không cần thiết đâu..
    chúc bạn sớm có một tình yêu mới.. thời gian bạn chia tay tình yêu cũng lâu rồi đấy, còn chuyện với ông kia thì nghỉ đi, người ta nói vậy, thì tức là ý người ta như vậy, k phải vì lo cho bạn đâu, mà là vì ông ý như vậy, có bồ rồi, ke ke..
    An tâm công tác nhé..
  7. Ngu_Thi_Chet

    Ngu_Thi_Chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông bọn anh nhiều khi nguỵ biện giỏi lắm.
    Cũng chưa biết phải kết luận điều gì. Anh chàng này có yêu em thật ko, điều đó thật khó nói.
    Nhưng có nhiều cách để giải quyết cái vấn đề "lo lắng" kia. Hoặc anh ta ko nghĩ ra (tội nghiệp), hoặc anh ta.... ko đủ lo lắng đến thế để nghĩ ra, chia buồn(với em).
    Dù thế nào, chia tay vẫn là tốt nhất.Nhưng ko nhất thiết phải tỏ ra thế này thế nọ để anh ta ghét , rồi quên em thật nhanh.Vì nhiều khi con gái bọn em cứ tự nghĩ ra nhiều điều rồi lại tự khổ sở.Đàn ông ko phức tạp thế.
  8. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Con trai cũng khôn khéo he?, khi TY của anh chàng chưa đạt đến mức gọi là Yêu thì lúc nào cũng có đủ lý do để biện minh điều ấy, nói rất khéo léo, tâm lý và có tính thuyết phục ghê.
    Nghe cái giọng điệu của anh chàng này cũng thừa hiểu anh ta yêu bạn hay ko rồi? Vậy mà bạn vẫn cứ tin, vẫn cứ mơ hồ, ảo tưởng rồi tự làm khổ mình như thế. Bạn ơi! Bạn hãy tỉnh giấc ngay và phải chấp nhận thực tế ấy đi thôi.
    Bạn à! Một khi người con trai đã yêu bạn thật lòng thì người ta sẽ làm mọi cách để giữ bạn ở bên, ngta biết hy sinh cho hạnh phúc của bạn nhưng ko phải kiểu hy sinh như thế đâu.Giả sữ anh ta yêu bạn thật nhưng nếu anh ta nói thế thì chứng tỏ anh ta rất "Hèn" ----> vậy có xứng để phải nữ chúng ta yêu ko nhỉ?
    Hix... anh ta đang truyền nhiễm cho bạn cái TY được gọi là " TY cao thượng" đấy mà. Anh ta làm thế để bạn cảm động, thông cảm và thậm chí còn yêu anh ta hơn ----> Ích kỹ quá à!. Và đặc biệt đó là cách mà con trai hay dùng để chia tay với girl friend khi họ ko còn yêu gf nữa, họ làm thế để bạn gái ko ghét, ko hận mình. Nhiều cô gái cứ tin răm rắp à! Các chàng đâu biết chính cách chia tay như thế lại làm cho các bạn gái đau khổ hơn, sống trong dằn vặt nhiều hơn và rất khó đi tìm TY mới cho mình.
    Nếu ko yêu thì cứ nói thẳng đi, cứ lăn tăn như thế, chỉ mệt đầu cho cả 2. Nói thật đấy!
    Đừng tự làm khổ mình như thế nữa, bạn ạ! Anh ta ko phải là người con trai của cuộc đời bạn đâu. Bạn đang đặt TY nhầm chổ rồi!
  9. tranle_hamy

    tranle_hamy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Vẫn phải mạnh để sống.
    Vẫn phải mạnh để vươn lên.
    Bạn đứng bên lề nhưng ko hẳn đứng ngoài, vẫn quan tâm và lo lắng. Hãy làm theo trái tim mình, HM tin bạn lựa chọn đúng. Kỷ niệm vẫn là kỷ niệm, ko vứt bỏ mà chỉ cất tạm nó vào một góc trong tâm hồn mình.
    Cố lên nhé!!!
  10. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    vâng ở đây mỗi ng 1 quan điểm , và tôi xin trình bày quan điểm của tôi để bạn tham khảo . Nếu tôi là bạn , tôi sẽ ko làm vậy để sau này sẽ cảm thấy tiếc nuối . Tôi không muốn sau này nhìn lại quá khứ tôi sẽ phải ân hận vì mình đã đánh mất cơ hội của chính mình. đừng nghĩ mình là con gái mà ko đc nói trước , điều đó chỉ làm chính bạn đau lòng thôi . Hãy nói với anh ấy điều đó , cho dù rồi sau 1-2 năm bạn và anh ấy chia tay thì đó cũng là 1 kỉ niệm đẹp .
    Cách sống của tôi là vậy . Tôi đã yêu phải 1 ng ... k tốt với tôi , nhưng tôi cảm thấy rất tự hào vì tôi đã yêu bằng cả trái tim mình , dù kết quả làm tôi đau khổ trong 1 thời gian dài nhưng tôi đã không ân hận vì mình đã ko "dám" ở bên anh ấy .
    Chúc 2 bạn hạnh phúc !

Chia sẻ trang này