1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên trang tâm sự của Kitty! ^^

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi liebedu, 24/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Chuyên trang tâm sự của Kitty! ^^

    Không fải dễ dàng nhưng cuối cùng thì my little Kitty cũng quyết định lập một topic riêng này... Kít hy vọng ở đây, Kít sẽ tìm lại được chính mình, nhờ sự giúp đỡ, chia sẻ của mọi người!

    Kít mới đi làm gần được 1 tháng, cũng chưa quen công việc lắm. Kít làm về truyền thông, nhiệm vụ của Kít chẳng có j nhiều, chỉ tìm nhà tài trợ, thuyết phục họ làm các events do công ty tổ chức... Công việc nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng sự thật thì kô giống Kít nghĩ chút nào cả... Cả một sự khó khăn! Nhưng, Kít thấy hình như mình cũng có thik công việc này, fù hợp với chuyên ngành học của Kít, có kinh nghiệm trong giao tiếp.. cũng tốt mà!

    Kít thấy nhiều người bảo là làm việc j cũng vậy, chỉ cần tâm huyết hoặc yêu thích nó là có thể hoàn thành tốt công việc một cách say sưa kô mệt mỏi... Nhưng, sao với Kít lại chẳng đúng j cả? Kít thấy mệt mỏi lắm, Kít có lúc còn nản chẳng muốn làm việc nữa... Nhưng rồi công việc đâu thể nói bỏ là bỏ được, hiz, lại fải cố gắng thôi

    Ở văn phòng, Kít được mọi người giúp đỡ rất nhiều, cũng thoải mái và vui vẻ... Thế sao Kít vẫn bị áp lực công việc nhỉ? Tại suốt ngày ngồi trước cái máy vi tính và điện thoại, gọi liên tục... Nói chuyện, buôn dưa lê với họ..hiz, chẳng vui j cả..Nhiều lúc lại gặp fải những người khó tính nữa chứ. Vâng, "Lạm phát" cái từ này nghe quen quá cơ, đi đâu cũng nghe nhắc tới, đến là buồn cười!

    Kít vẫn chưa quen với việc fải ngồi làm việc 8 tiếng đồng hồ liền tù tì.. Mệt, có lúc còn thấy như kiệt sức? Kít hay nghĩ lung tung lắm, những lúc mệt mỏi như vậy, lại nghĩ này nghĩ nọ thôi...Đi làm về hôm nào cũng vậy, mệt nên tối chẳng muốn đi đâu chơi cả... Cứ đi làm về buổi chiều, tối ăn cơm là ngủ lun một mạch đến sáng hôm sau..Xong lại đi làm, haizzz

    Kít chưa quen với việc đi làm, mới chỉ học năm thứ 2, quen với môi trường ĐH, chưa có nhiều kinh nghiệm cho lắm, việc được tuyển vào Cty cũng là một bất ngờ với Kít... Nên việc đi làm cũng vậy... Lúc chưa đi làm, cứ nghĩ các a chị đi làm là "hoành tráng", là thik lắm cơ...Bjờ mới thấy kô fải vậy.. Mỗi công việc có một cách "nhiễm" xì-trét riêng... Việc của K tưởng như đơn giản mà cũng fức tạp lắm, chưa kể đến các công việc như công an xì-trét vì công việc boring hơn đó là cứ suốt ngày fải đứng ngoài đường, mưa nắng, chỉ chỉ trỏ trỏ giao thông==> cũng đáng khâm phục lắm chứ! Hay như ngành bác sĩ, cứ tưởng có tay nghề, kinh nghiệm và kiến thức là bệnh nào cũng chữa được, theo các cách giống nhau, nhưng đâu có fải vậy, nta cũng bị stress tính theo từng s, từng fút ý chứ khi mà liên tục fải ở trong bệnh viện, nhìn những con người yếu đuối, chẳng có sức sống j cả... Công việc quả thật ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, tâm trạng và tính cách của con người! Công việc nào cũng giống nhau là đều vất vả, căng thẳng cả.. Các a các chị có hay bị stress vì công việc như e kô ạ? Có ai có kinh nghiệm làm thế nào để làm việc hiệu quả, thoải mái thì chỉ cho e với nha!

    Cố lên nào cưng!

    Kittycute-Signed
  2. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Kít mới đi làm gần được 1 tháng, cũng chưa quen công việc lắm. Kít làm về truyền thông, nhiệm vụ của Kít chẳng có j nhiều, chỉ tìm nhà tài trợ, thuyết phục họ làm các events do công ty tổ chức... Công việc nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng sự thật thì kô giống Kít nghĩ chút nào cả... Cả một sự khó khăn! Nhưng, Kít thấy hình như mình cũng có thik công việc này, fù hợp với chuyên ngành học của Kít, có kinh nghiệm trong giao tiếp.. cũng tốt mà!
    Kít thấy nhiều người bảo là làm việc j cũng vậy, chỉ cần tâm huyết hoặc yêu thích nó là có thể hoàn thành tốt công việc một cách say sưa kô mệt mỏi... Nhưng, sao với Kít lại chẳng đúng j cả? Kít thấy mệt mỏi lắm, Kít có lúc còn nản chẳng muốn làm việc nữa... Nhưng rồi công việc đâu thể nói bỏ là bỏ được, hiz, lại fải cố gắng thôi
    Ở văn phòng, Kít được mọi người giúp đỡ rất nhiều, cũng thoải mái và vui vẻ... Thế sao Kít vẫn bị áp lực công việc nhỉ? Tại suốt ngày ngồi trước cái máy vi tính và điện thoại, gọi liên tục... Nói chuyện, buôn dưa lê với họ..hiz, chẳng vui j cả..Nhiều lúc lại gặp fải những người khó tính nữa chứ. Vâng, "Lạm phát" cái từ này nghe quen quá cơ, đi đâu cũng nghe nhắc tới, đến là buồn cười!
    Kít vẫn chưa quen với việc fải ngồi làm việc 8 tiếng đồng hồ liền tù tì.. Mệt, có lúc còn thấy như kiệt sức? Kít hay nghĩ lung tung lắm, những lúc mệt mỏi như vậy, lại nghĩ này nghĩ nọ thôi...Đi làm về hôm nào cũng vậy, mệt nên tối chẳng muốn đi đâu chơi cả... Cứ đi làm về buổi chiều, tối ăn cơm là ngủ lun một mạch đến sáng hôm sau..Xong lại đi làm, haizzz
    Kít chưa quen với việc đi làm, mới chỉ học năm thứ 2, quen với môi trường ĐH, chưa có nhiều kinh nghiệm cho lắm, việc được tuyển vào Cty cũng là một bất ngờ với Kít... Nên việc đi làm cũng vậy... Lúc chưa đi làm, cứ nghĩ các a chị đi làm là "hoành tráng", là thik lắm cơ...Bjờ mới thấy kô fải vậy.. Mỗi công việc có một cách "nhiễm" xì-trét riêng... Việc của K tưởng như đơn giản mà cũng fức tạp lắm, chưa kể đến các công việc như công an xì-trét vì công việc boring hơn đó là cứ suốt ngày fải đứng ngoài đường, mưa nắng, chỉ chỉ trỏ trỏ giao thông==> cũng đáng khâm phục lắm chứ! Hay như ngành bác sĩ, cứ tưởng có tay nghề, kinh nghiệm và kiến thức là bệnh nào cũng chữa được, theo các cách giống nhau, nhưng đâu có fải vậy, nta cũng bị stress tính theo từng s, từng fút ý chứ khi mà liên tục fải ở trong bệnh viện, nhìn những con người yếu đuối, chẳng có sức sống j cả... Công việc quả thật ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, tâm trạng và tính cách của con người! Công việc nào cũng giống nhau là đều vất vả, căng thẳng cả.. Các a các chị có hay bị stress vì công việc như e kô ạ? Có ai có kinh nghiệm làm thế nào để làm việc hiệu quả, thoải mái thì chỉ cho e với nha!
    Cố lên nào cưng!
    Kittycute-Signed
  3. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    post bị lỗi rùi
  4. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay mưa từ sáng...hii, thik thật đấy..."kiss the rain " Muahhhh! ^^
    Đêm hwa Kit bị sốt mới sợ chứ, may mà sáng dậy đỡ hơn mới đi làm được... Bố hwa bít m bị ốm, hiz, doạ kô cho đi làm nữa nè... Bố đúng là fải để cho con đi làm chứ, nói nghỉ là nghỉ được đâu..Papa đúng thiệt là..!
    Hwa mình giận ông nội thía, tại ông nói Ky nhà mình đuổi gà của ông với bố, thế là bố cho người bắt Ky đi... Đúng là quá thể đáng mà..huhu, mình kô nc với bố và ông mấy ngày lun...Hic, nhớ Ky quá! Dù sao ông và bố cũng fải nghĩ đến việc cả nhà đã nuôi Ky được mấy năm rồi chứ đâu có ít j..Nói bỏ là bỏ luôn được sao ạ?
    Con sẽ kô nc với bố nữa đâu!
  5. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Hiii, cuối tuần đến rồi... Nhanh thật đấy, thoắt cái đã hết một tuần..rồi một tháng nữa... Sắp đến ngày Kít nhận được tháng lương đầu tiên rùi...hì
    Hnay Kít kô thấy buồn hay mệt mỏi như mọi ngày.. Àh, tối nay Kít sẽ đưa mẹ, bác Vượng và a trai đi xem Night of Fusion between Bellydance and Flamenco- chương trình nghệ thuật đầu tiên do công ty tổ chức mà có sự tham ja của Kít đó... Kít thấy vui lắm, bố mẹ cũng có vẻ hài lòng... Kít thik nhìn thấy khuôn mặt tự hào của bố mẹ khi nghe Kít kể chuyện...hiii Đó cũng là nguồn động lực để Kít "cố gắng học làm người lớn" trong môi trường làm việc căng thẳng, lạ lẫm này...
    Có một chuyện Kít đang khó nghĩ, nhưng kô thể kể public cho mọi người được, thông cảm cho Kít nha!
    Dạo này cứ bị tên D làm fiền, Kít khó chịu lắm... Kít kô quen với kiểu yêu đương qua mạng như vậy...Chẳng hỉu j về mình cả, thế mà sao có thể thề non hẹn biển như vậy chứ...Đúng thật là ngốc!
    Thôi, Kít đi chơi đây, hẹn gặp mọi người ngày mai ná!
  6. Frenchmydes

    Frenchmydes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chào kit,
    Bạn bị stress có lẽ là do bạn có quá nhiều việc để làm trong một ngày và chắc là các việc bạn sắp xếp lộn xộn không theo trình tự gì cả và có lẽ do kit hay nghĩ lung tung , mà đã nghĩ lung tung rồi thì còn làm gì được nữa..
    có câu này tặng kit
    " viết những việc sẽ làm, làm những việc đã viết, và viết những việc đã làm "
    Để làm gì đố biết ?
    Trước khi làm cái gì đó thì cũng phải có mục đích, và bạn phải viết chúng ra, để biết rằng công việc nào là quan trọng, và cần phải làm đầu tiên >>> hãy dành thời gian để hoàn thành chúng
    Cái quan trọng nhất là bạn phải quyết tâm làm theo những việc bạn đã đề ra, cho dù bạn có chán nản đi nữa
    Cuối cùng, bạn hãy tổng kết những gì bạn đã làm được, có thể trong ngày, trong tháng hay thậm chí trong cả năm nữa. để rút kinh nghiệm cho những lần lập kế hoạch sau
    chắc bạn sẽ vui hơn nếu những công việc "đáng phải làm " thì đều "đã làm được "
    à, quên, nhớ đừng có nghĩ lung tung nữa.
  7. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Giật cả mình! Sao thế này hả a.?
  8. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Kít với chả Mít
    5 năm trước, t tốt nghiệp khoa Marketing KTQD, bắt đầu đi làm ở 1 công ty Quảng cáo. Công việc bấy giờ là Sales, cũng sales event, quảng cáo báo chí, truyền hình, tài trợ ...thấy cực ghê lắm. Hồi ấy gặp khách hàng, mình thấy các ông ấy to lớn khủng khiếp, ông nào cũng oai vệ nên mất hết cả tự tin. Mà đã không tự tin thì làm sao mà thuyết phục được khách hàng. Rồi ngày ngày ở công ty gọi điện thoại, hẹn gặp khách hàng, cuối giờ làm việc ngồi nán lại học hỏi thêm trên mạng. Suốt 3 tháng liên tục không có kí được 1 hợp đồng nào. Gọi hơn 400 cuộc điện thoại, hẹn được hơn 30 khách hàng, kí được 1 hợp đồng
    Lần đầu tiên đi làm là thế đấy
  9. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    hihi, lại gặp được đồng nghiêp ở đây ạ... Có người hiểu đúng "nỗi khổ" của iem rồi.. Tuần đầu tiên, e đi cùng sếp, trực tiếp gặp khách hàng, e cũng chẳng có làm j cả, chỉ ngồi nhìn các pác ý nói chuyện thôi, bàn bạc, tán gẫu... Nói chung, công việc này kiểu xì trét từ từ ý... Iem từ khi vào cty cũng đã ký được cái hợp đồng nào đâu, hie ... Pác giống e, e ngoài lúc gọi điện thoại, tổng hợp khách hàng, làm danh sách... thì toàn ngồi đọc báo, tin tức, với cả...học lén... Tranh thủ học tiếng, đọc đọc suốt, sếp ngồi nhìn mình chăm chú lại cứ tưởng mình làm việc hăng say lắm, hehe
    Thôi, jờ Kít đi ngủ đã nhé, miệt quá!
    Được liebedu sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 26/07/2008
  10. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Kít kiếc này không kể tiếp chuyện đi làm mấy hum nay hử

Chia sẻ trang này