1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên trang tâm sự của Kitty! ^^

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi liebedu, 24/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Có những nỗi khổ mang cái tên là...TỪ BỎ
    Kít đang thấy buồn..không vì j cả.. Chỉ là tại vì hnay lớp Kít được nghỉ học, bjờ đang ngồi chờ tiết sau học môn Luật "khô khan" nhất thời đại!
    Nhìn mọi thứ xung quanh...lạc lõng trong dòng suy nghĩ lan man...Hiz...Kít thấy mình nhỏ bé! Ôi sao, NHỎ BÉ!
    Kít mệt mỏi với đống công việc xung quanh! Có những lúc Kít muốn từ bỏ, dừng lại tất cả những j mình đang làm... Dù chỉ dừng lại một vài ngày hay một tuần thôi cũng được..Cũng đủ để Kít lấy lại.."một cái j đó" mà chính Kít cũng kô bít nữa...!
    Ôi! Kít mong sao mình có thể vô tư, mải chơi một chút, tinh nghịch một chút, lười một chút, yếu đuối một chút...! Ôi, một cô sinh viên thực thụ cùng với những ước mở nhỏ nhoi, dù chỉ nhỏ nhoi thôi - đó là HỌC GIỎI! Nghe cái từ "học" kiểu sinh viên thế...!
    Quen với công việc, làm việc, văn phòng... Những thuật ngữ mà nghe "to tát" wá, nghiêm túc quá.!
    Với một cô bé sinh viên năm 2 như mình, chỉ nên : CHĂM HỌC - ƯỚC MƠ (dù là mơ mộng xa vời một chút) - ĐỊNH HƯỚNG - và YÊU (một tình yêu trong sáng, thơ ngây)... Đó dường như là thứ mà Kít đang mong muốn.!
    Những j Kít có bjờ đang...vượt ra khỏi những thứ kia...Ôi sao xa xỉ! "Chủ tịch ư" - "Trưởng nhóm ư" - " Cô giáo ư" - "Nhân viên văn phòng ư" "một người bạn trai lý tưởng"... Kít thực sự muốn dừng lại!
    ....Dù chỉ một vài ngày thôi, có được không? Hãy tự cho fép Kít được nghỉ ngơi , ở nhà với papa -mama- anh trai, với mèo Kít , 2 cún con KY, ở nhà dọn dẹp và làm món ăn "Lạ" cho mọi người nữa...!
    Được liebedu sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 24/10/2008
  2. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0

    ....Dù chỉ một vài ngày thôi, có được không? Cho fép Kít được nghỉ ngơi , được ở nhà với papa -mama- anh trai, với mèo Kít , 2 cún con KY, ở nhà dọn dẹp và nấu ăn cho mọi người nữa...!
  3. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    xoá rồi cơ mà..! :(
  4. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    hizhiz...cố gắng xoá đi những j mình đã viết hnay mà kô được nữa rồi! Thật là ngốc! Biết thế chẳng vít thì hơn...Đọc xong thấy càng lung tung hơn!
    Phía trước là bầu trời
    [​IMG]
    [/quote]
  5. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    chẳng có cái rì là linh tinh đâu..có nguyên nhân cả đấy
  6. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    :) E bít là có nguyên nhân... Nhưng chắc cũng kô nên "show" ở đây.. Chỉ là cảm xúc nhất thời thôi ạ! Hiz.. Con gái mờ! Bi jờ, e lại bình thường rồi ạ...lại quay trở lại với công việc, với đống bài tập..và đấu tranh tâm lý zữ zội với hiện thực "mai lại đi dạy"...
    Cố lên Kít ui.. Iu Iu nhìu!
    Hii, chia sẻ cả nhà một tin mừng của iem: hai con cún con nhà e đã khỏi ốm rồi... Bjờ các cậu ý còn đang hơi mệt vì vẫn fải uống thuốc típ, nhưng cũng đùa được với em rồi ạ! Hì
    [​IMG]
  7. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    ông nội e vừa đến chơi... nghe ông nội nói chuyện vui lắm.. E ngồi hóng, chăm chú nghe ông nội và "người lớn" nói chuyện.. Nghe ông nội nói chuyện thấy vui thía... thỉnh thoảng thấy bùn cười mà "iu" lắm ý...
    Con yêu ông nhiều lắm, nội ơi!.. Muahhh!
  8. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Bla..bla...Một tuần mới thiệt buzy sắp bắt đầu rùi... Zô zô zzzzooo!
    Được liebedu sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 25/10/2008
  9. hoadaonb

    hoadaonb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em giỏi thật, sinh viên năm thứ 2 mà đã năng động vậy rùi, chả bù cho mình hồi trước. Cố gắng đến lúc nào ko cố được thì thui
  10. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    ...DIARY Tues. Feb. 09

    Ôi, thấy sao mệt mỏi một chút... buồn một chút... thất vọng một chút!!!
    Thất vọng vì một quyết định đã qua...Biết rằng hối tiếc cũng kô được gì bởi "Biết đã sai sao còn cứ làm???" => Thôi, hãy để những j thuộc về quá khứ trôi qua, quá khứ sẽ là những bài học cho những cố gắng và nỗ lực sắp tới! Muộn còn hơn kô, hãy thay đổi khi còn có thể! (Làm sao để thực hiện...?)
    Mệt mỏi? Mệt mỏi vì quá nhiều việc, mệt mỏi vì tham việc...Như vậy đấy.. Ôm đồm nhiều thì kết quả mới như vậy... Kô bít lựa sức mình thì kô thể trách ai được... Hãy thôi than phiền, thôi đổ lỗi cho quá khứ, thôi phân tích sai lầm đi...=> Làm thế nào đây? (Vô lối!)
    ...Buồn và cô đơn.... Kô muốn gặp ai, kô muốn tsự với ai cả!
    Xin lỗi anh, e sẽ cắt llạc với anh trong một tjan để e có thể ổn định lại được tâm trạng của mình, ổn định được mọi việc. E kô muốn anh biết cũng là vì kô muốn a fải lo lắng cho e! Nhớ anh!
    KITTY sẽ kô sao đâu!

Chia sẻ trang này