1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên trang tâm sự của Kitty! ^^

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi liebedu, 24/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    ...Trở lại... mệt mỏi và muốn lang thang..chỉ một mình! :(
  2. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Ôi... mệt! buồn! chán!
    Chỉ một lúc thôi nhé, xả xì trét ở đây xong rồi là thôi, không được nghĩ gì nữa nhé, mình sẽ lại phải cười lên...vui vẻ lên, để không thể hiện mọi ng biết được mình đã chia tay K. Mình không muốn ai biết cả, mà nếu có ai biết thì mọi người vẫn phải nhìn thấy rằng: mình không sao, mình vẫn sống tốt lắm!
    Hôm nay đi làm chẳng thấy vui, lắm chuyện ở ttâm quá, đã bù đầu rồi. Lại còn chuyện thanh toán sổ sách với N. N nó làm gì mà lúc nào cũng cứ là mọi việc rất là to tát, chứ biết đâu vào với đâu đã cuống quít tít mù cả lên...toàn nghĩ theo hướng xấu thành ra ltàm mình cũng trong chốc lát bị loạn đầu lên! Mà, lại được cái nói năng kô khéo hay làm mất lòng người khác. Mình còn chịu được, chứ m thấy mọi ng, hay giận nó lắm! Haizzz
    Tự dưng thấy mệt và buồn quá. Bình thường, mấy ngày nay m kô nghĩ quá nhiều đến a, mình cố gắng làm thật nhiều để bận rộn và không nghĩ đến a. Hôm nay, nhìn thấy a đến chơi với ông bà, e đã tránh mặt a nhưng không có quá nhiều cảm xúc như em tưởng - em vẫn có thể cười... Vậy mà bjờ khi e thấy mệt mỏi, e nhớ a vô cùng... Bởi, e đang cần một chỗ dựa! E lại đang nhớ cái "thói quen" xấu là được ôm a và ngủ gật trên vai a thật êm đềm. Cảm giác những lúc đó có thể khiến e quên đi hết những lo lắng, và kô vui. Và, bây giờ cũng vậy, chỉ cần được dựa vào vai a thôi là chắc e cũng sẽ quên được hết những bực dọc và phiền toái của ngày hnay đấy... Nhưng, tất cả chỉ là "giá như"...
    Thôi, không lan man nữa, hãy quên hết đi... Rồi ngày mai sẽ lại đến...
  3. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0

    Một đoá hoa có thể khơi gợi một giấc mơ
    Một cây xanh có thể góp nên một cánh rừng
    Một cánh én có thể báo hiệu một mùa xuân
    Một nụ cười sẽ khởi nguồn cho một tình bạn mới...
    Một cái chạm tay có thể sưởi ấm một tâm hồn
    Một ánh mắt sẽ thể hiện lòng quan tâm
    Một tia nắng sẽ thắp sáng cả một căn phòng
    Một cây nến có thể xua tan đi bóng tối...
    Một sự chia sẻ có thể giảm bớt được nỗi đau
    Một bước chân khởi đầu cho một cuộc hành trình
    Một niềm hy vọng sẽ thổi bùng lên một sức sống mới
    Một cái nhìn mới có thể thay đổi một hướng đi cũ...
    Nothing''s permanent except changes! ^.^
  4. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    ...empty...
    Được liebedu sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 14/12/2009
  5. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ​

    Hãy ước mơ đi bạn ơi!
    Vì khi mơ qua rồi
    Đời là chim gãy cánh
    Chẳng thể bay tung trời
    Hãy ước mơ bạn ơi!
    Vì khi mơ qua rồi
    Đời là đồng hiu quạnh
    Trắng một màu tuyết rơi.​
    Let''''s smile!... Coz Life is what you make it!
    Được liebedu sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 14/12/2009
  6. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Chỉ trong có một tuần thôi mà e trải qua mọi cung bậc cảm xúc yêu-ghét-giận-hờn và...hối tiếc. E đã thấy tiếc rằng đã yêu anh, tại sao e yêu một người như a? Bao nhiêu người tốt hơn, yêu e hơn mà e không chọn, mà lại yêu a - một con người lạnh lùng, yêu e rồi lại để phải chia tay trong hoàn cảnh buồn thế này...? Biết bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu cảm xúc e đã trải qua. E không muốn giận a, e càng không muốn hối hận khi đã yêu rồi. Nhưng, e đã có những suy nghĩ đó trong đầu... E không nên như vậy, e biết, nhưng e sẽ sớm bỏ qua suy nghĩ đó đi. E sẽ làm được thôi mà...
    -----------------------
    Mình ghét bóng đá, ghét lắm ý. Nhưng mà làm sao hnay thấy không khí ngoài đường, người người ?" nhà nhà đi cổ vũ bóng đá cho tuyển Việt Nam mình lại thấy có cảm giác gì trong lòng..lạ lắm! Có phải đó là?tinh thần Việt Nam? ^.^
    -------------------------------
    Chắc giờ này ng đó đang yên vị ngồi trên khán đài sân bđá Mỹ Đình để cổ vũ VN rồi... M đoán kô sai đâu, làm gì có chuyện ng đó chịu ở nhà trong những ngày ntn cơ chứ. :( Chỉ có m là cứ phải ngồi một mình tnày. Ghét! Biết thế hnay cũng đi chơi cho rồi. Bất công quá !
  7. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Sợ lúc nhớ sẽ ntin cho a, gọi đt vào số của a.. ntin offline vào nick chát của a..nên e đã xóa hết luôn! Haizz, dưng mà khổ nỗi nó vẫn cứ nhớ như in trong đầu số đt- nick chát - địa chỉ hòm thư và cả pass luôn mới ghét chứ! Ôi, cái đầu đáng ghét, sao kô quên luôn cho rồiƯớc gì có phím "delete" trong đầu m nhỉ, haizzz
    e ghét vì ngày nào theo thói quen e vẫn cứ vào blog của 2 đứa mặc dù cái blog vẫn cứ mốc meo như thế... e vẫn vào mỗi lần mở máy tính.
    E ghét vì ngày nào cũng theo thói quen, e hồi hộp chờ từng tin nhắn đến..Hy vọng rằng cái tin nhắn ấy hiện lên ở chỗ SENDER là "Honey ^.^" E vẫn cứ xem đi xem lại từng tin nhắn ngày xưa a gửi... E đã kô dám xóa đi
    Những thói quen đó, bjo khiến e thấy mệt mỏi những sẽ làm e đỡ nhớ a hơn. Và, như mọi người nói, e là người mạnh mẽ, rồi e sẽ quên a, xóa hẳn những thói quen kia khỏi tâm trí của e. E có thể quên a thật sao?!
  8. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Huu..
    chán quá. Tự nhiên nghe bài "Gió" của Thuỷ Tiên, cảm xúc lẫn lộn quá...
    ------------------
    Hôm nay m giận một người và yêu một người.
    Giận một người - người mà cứ so sánh mình với người khác, hay nói ý, nói tứ để so sánh mình... M chẳng biết làm sao, kô thích như vậy chút xíu nào, dù rằng chẳng hại j đến m cả. Nhưng cái suy nghĩ bực bội khó chịu cứ làm mình ltung, tâm trí kô được tập trung. Ôi, ghét lắm cơ!
    Yêu một người- cảm ơn người đó đã dành cho mình thật nhiều tình cảm và quan tâm. Ấm lòng lắm!
    ------------------
    Lan man như vậy đủ rồi, nhật ký nhật keo cũng xong rùi, bjờ lại tập trung vào học hành làm con ong chăm chỉ đi nào.. Hii, sắp thi rồi đấy. Cố lên Kít yêu..
  9. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà mình đã trở lại với anh rồi... Thật không thể hiểu nổi mình, khi chia tay thì dứt khoát thế vậy mà không biết điều j đã khiến m chấp nhận những điều anh nói nhỉ?
    Hii, anh thay đổi một cách bất ngờ. Anh từ một người lạnh lùng và vô tâm bây giờ đã trở thành người đàn ông ngọt ngào và tình sâu sắc nhất mà m từng gặp. Mình đang thấy hạnh phúc nhưng mà sao mình vẫn cứ có cảm giác lo lắng thoảng qua... Là con gái thật lạ, biết rằng lo lắng là viển vông mà sao mình vẫn không "chừa" được cái tính ý chứ nhỉ?... Mình sợ rồi một ngày những giây phút hạnh phúc như bjờ sẽ tan biến mất! Ôi...
    Cảm ơn anh. Vì em mà anh đã thực sự thay đổi rồi. Anh bjờ đã trở thành đúng như người mà em mong được yêu, người đàn ông mà em luôn mong đợi... Anh àh, em muốn nói là em hạnh phúc lắm!
    ...Em hạnh phúc khi anh ôm chặt em trong vòng tay và thì thầm vào tai em: Mình đừng bjờ cách xa nhau nữa em nhé!
    ...Em hạnh phúc khi anh giả vờ quay đi rồi bất ngờ "mi" trộm vào má em trước lúc em về.
    ...Em hạnh phúc khi em giả vờ giận hờn và nói ghét anh, anh đã không giận như trước mà chỉ cười và nói: em ngốc, anh mãi luôn yêu em!
    ...Em hạnh phúc khi anh đã say sưa kể về những điều anh mong và dự định cho một đám cưới "khác người" trong tương lai. Mà trong đám cưới đó, em là..cô dâu.
    ...Em hạnh phúc khi biết anh đang cố gắng hiểu em, đang cố gắng trở thành một người đàn ông mơ ước của em..để làm chỗ dựa cho em. Em sẽ không phải lo lắng thiếu một bờ vai khi cảm thấy cô đơn và buồn nữa.
    Cảm ơn anh vì đã đem lại những hạnh phúc đó cho em!
    Nothing''s permanent but TRUE LOVE!
  10. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Ôi, sắp sang năm mới rồi đấy..Nhanh quá. Thời gian cứ như đang chạy đua với mọi người, kể cả mình nữa. Mình cứ chúc mừng năm mới ai là y như rằng lại nhận lại một câu nói tương tự nhau, như kiểu phàn nàn ý: "Nhanh thật đấy!" ^.^
    Đúng thật. Thời gian trôi đi thì thật là nhanh, nhưng con người thay đổi thì sao mà "chậm" thế nhỉ? Hii, như tớ chẳng hạn. Tớ chẳng thấy mình thay đổi mấy. Thỉnh thoảng có những ý nghĩ tưởng rằng "người lớn" một tý nhưng lại đâu vào đấy, kết quả là vẫn cứ bị gọi là "trẻ con". Híc
    Thời gian đúng là chẳng đợi ai bao giờ. Con người trong cuộc sống ai cũng phải trải qua những lúc thăng-trầm, thành công-thất bại; những người nhận thức được sự thay đổi tất yếu đó thì sẽ không vì một thất bại mà làm nhụt mất ý chú và sự cố gắng của mình; còn những người yếu lòng, khi thành công thì người ta không hoàn toàn thấy thoả mãn và khi thất bại thì dường như cả bầu trời đã vô tình "ập" xuống đầu họ vậy. Mình thì thuộc nhóm người nào nhỉ: mạnh mẽ hay yếu lòng? Mình chẳng biết được, có lẽ là...cả hai. Có những lúc mình cảm giác như ý chí của mình cao lắm, có thể vượt qua được mọi khó khăn của cuộc sống để luôn tự tin và lạc quan; nhưng cũng có những lúc chỉ cần một phút mơn man những suy nghĩ trong đầu thôi cũng vô tình dần đưa tâm trí mình đến những suy nghĩ được gọi là tiêu cực và thiếu lạc quan... Cái tội mình lớn lắm, lớn ở chỗ là hay suy nghĩ ltung hay theo cách gọi của một số người là "nhạy cảm quá". Hii
    Nhưng mà mình cũng thấy cái kiểu "nhạy cảm" của mình lại là nét đặc trưng riêng đấy, nên một số người bạn bè -người thân của mình nói rằng "yêu tính cách đó" của mình. Họ là những người hiểu mình và không bao giờ phàn nàn về cái độ "nhạy cảm quá mức" của mình, mà ngược lại họ luôn quan tâm đến điều đó và...chiều mình lắm! Ui, yêu lắm những người tốt bụng! Hì hì...
    Hết giờ chém gió rồi, học bài thôi.. Mấy ngày nữa là thi rồi đấy!

Chia sẻ trang này