1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên trang tâm sự của Kitty! ^^

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi liebedu, 24/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Phù. Tớ lại vừa đi đám cưới về. Đám cưới đông quá, cứ như đi hội ý, ng ng chen chúc nhau. Híc, mệt quá trời đất lun. Mà cái tội mình lớn, ngốc hết biết luôn, nếu biết trước mình đã đi cái boot gót bệt cho rồi, chứ đi cái đôi hnay, đi bộ 1 tý thôi mà mỏi chân chít đi được. Ghét!
    Ui, mà sao dạo này dân tình cưới xin, lập gia đình nhiều thía nhỉ. Tớ vừa mới lấy lương tối hwa, hnay lại đã thêm 1 đám cưới. Cứ cái đà này thì chắc cái chỗ lương "còi" đi làm part-time này của mình chẳng mấy chốc mà bốc hơi khỏi cái ví của mình mất thui. Hie, đi ăn cũng có sung sướng j đâu nhở?...
    Cái tội là CN thi rồi mà bjờ vẫn chưa ôn đâu vào đâu cả. Thoai, hum nay chăm chỉ học hành đi, cố gắng lên, còn 1 môn cuối cùng nữa thui. Gắng kỳ này bon chen được một cái học bổng vác về cho tớ nhớ nhá, hiehie...
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI NAOOỒO...
  2. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    BÀ...
    Anh àh, em đang học nhưng mà thấy a giận và gọi điện cho e như vậy nên e lại muốn viết một cái gì đó cho anh. Em hy vọng bây giờ đây anh đã đang ở nhà và vui vẻ lại với bà anh rồi?
    Tự nhiên những lời anh nói, anh giận làm e thấy?nhớ bà nội em anh àh. Anh biết không, bà nội là người em thương yêu nhất, hơn cả bố mẹ em nữa (nhưng chỉ là trước đây thôi, vì dù sao bây giờ bà cũng đã ra đi lâu rồi, e dành tình cảm của mình nhiều hơn cho gia đình để bà được ra đi thanh thản). Khi em còn nhỏ, bà nội luôn là người hiểu những cái ?otính trẻ con? của em nhất, trong nhà, dù là cháu nội-ngoại-?ođít nhôm? nào của bà đi chẳng nữa cũng không bằng cháu gái này của bà đâu. Bà là người thương em nhất.
    Bà ra đi khi mà em còn rất nhỏ, quá nhỏ nhưng chỉ có thể nhận thức được rằng ?otừ giờ sẽ không còn ai chiều mình và thương mình nữa.? Em đã khóc rất nhiều, rất nhiều vì sự ra đi của bà cho tới ngày hôm nay.
    Đầu tiên, em khóc mỗi khi bị bố mẹ mắng- em nhớ bà vì không bao giờ mắng em cả dù em có làm hư hỏng chuyện gì đó một cách ?otày đình?.
    Sau đó, em khóc mỗi khi em gặp khó khăn trong việc học, trong cuộc sống khi em trưởng thành hơn ?" em nhớ bà những lúc đó và mong được có mà ở bên động viên em, cho em dựa vào bà và ôm thấy bàn tay gầy gò của bà, bàn tay đó ấm cúng lắm. Người bà nhỏ nhưng vẫn ấm áp hơn bất kỳ ai, chỉ có hơi ấm của bà mới có thể làm em cảm thấy được che chở.
    Và, khi em đã trưởng thành và đang dần dần độc lập với cuộc sống của mình, em khóc những lúc em cảm thấy mệt mỏi. Em vẫn luôn luôn giữ ý nghĩ trong đầu từ khi bà mất rằng, bà ra đi nhưng lúc nào linh hồn bà vẫn dõi theo sát mọi bước chân của em, bà không bao giờ để em đi một mình. Bà luôn che chở cho em, dịu dàng và thầm lặng lắm.
    Khi nghe những lời giận của anh, em chỉ muốn làm anh hết giận luôn, và làm một điều gì đó để anh hiểu rằng những nỗi giận của anh bây giờ là không nên chút nào cả. Anh ơi, anh hãy nghĩ đến lúc một ngày nào đó, khi sức khỏe bà anh không còn như bây giờ, ông nội anh sẽ dẫn theo bà lên thiên đàng để bầu bạn thì khi đó? Anh sẽ không còn bà anh nữa, và anh có muốn được bà làm anh giận thì liệu có được nữa không?
    Tới những đám hiếu, ở đâu cũng vậy, những người thân của người quá cố thường khóc và than rất nhiều. Hầu hết, ai cũng than rằng: Con/cháu/anh/chị?.đã không tốt với bố/mẹ/em?? Khi con người ta nhận thức được rằng đã thực sự mất đi thì mới thấy cái mà mình đã mất quan trọng với cuộc đời của mình thế nào, nhưng khi hối tiếc thì liệu còn kịp hay không?. Sao khi chưa mất những điều quý giá tưởng chừng như đơn giản đó, mọi người không trân trọng và nâng niu hết sức của mình, sao không dùng ánh mắt vị tha và tràn đầy tình yêu thương của mình để nhìn nhận và đánh giá những điều đơn giản đó?
    Em sợ lắm? em luôn sợ rằng một ngày nào đó, một ai đó mà vẫn đang luôn ở bên cạnh em, bất ngờ rời bỏ em? Em sẽ luôn cố gắng hết mình để không bao giờ phải khóc rằng ?omình hối tiếc??
    Em tự nhiên chỉ nghĩ và muốn viết ra, có anh cùng đọc những dòng tâm sự này? Anh ơi, đừng bao giờ nổi giận anh nhé, anh như vậy ?ođáng sợ? lắm. :x
    With love,
    Kitty
  3. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm nay, đi làm-đi học cứ thay phiên từ sáng đến tối. Haizz, mệt thật đấy! May mà nốt ngày mai nữa thôi là hết cái cảnh phải chạy xô cả ngày rồi, từ tuần sau rồi đến ra tết là lại đâu vào đấy, hiehie, tớ lại được ở nhà buổi tối và sáng, với cái phòng đáng yêu của mình. Nghĩ đến là đã thấy thik rồi...Ôi, thời gian ơi, trôi nhanh hơn đi!
    Lúc trưa nay, ở trường, học xong tiết 1, cả lũ rủ rê nhau lên KTX thăm cái N bị ốm. Đến mệt với mấy đứa, đi đến đâu là ầm ĩ, rôm rả đến đấy, cứ cười nói - hò hét là thôi rồi. Quỷ sứ!
    Hôm nay, lúc bọn nó buôn dưa lê, tự dưng không biết thế nào lại làng nhàng chuyển sang ngay cái chủ đề yêu đương, bàn tán chỗ ăn-uống, đàn đúm... Bọn nó, đứa nào cũng được ng yêu chiều chuộng, dành nhiều thời gian cho đi ăn, đi chơi...còn mình thì.. Híc. Bọn nó đứa nào cũng rôm rả quá, bàn tán sôi nổi quá, chẳng thèm để ý đến mình cứ từ đầu đến cuối ngồi im phăng phắc. M lảng đi sang giường cái N ngồi, vờ hỏi thăm nó cho đỡ bị bọn kia lôi vào cái chủ đề không bao giờ "hết nóng" này!
    Tự dưng, khi đi lên lớp, m nghĩ mà cũng hơi tủi thân, chẳng biết từ đâu nước từ khoá mắt cứ tuôn ra nhỉ. MÌnh chẳng phải ghen tỵ gì, nhưng chỉ hơi buồn thôi...Vì tự nhiên thấy tình yêu của mình hơi "nhàm" thì phải. Bọn nó còn đoán, chắc mình và anh hay gặp nhau, đi chơi-đi ăn lắm, ít cũng phải 1 tuần 4-5 lần. Bọn nó đâu biết là mình và anh chỉ gặp nhau được có 1-2 lần/tuần, khi nào nhiều lắm thì mới được 3 lần/tuần... Anh bận rộn lắm! Mà hình như cũng tại mình nữa, mình kô dám đòi đi chơi...
    Có nên buồn không nhỉ? Thôi, chẳng nghĩ nữa... cho qua đi, mọi chuyện qua rồi!!!
  4. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    Cho anh làm quen với em nhé?

Chia sẻ trang này