1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện trẻ con

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bye_angel, 22/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bye_angel

    bye_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chuyện trẻ con

    Chúng tôi học cùng nhau trên lớp ĐH ,tôi đã quen cô ấy rất lâu , đã phải suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định sẽ tiến xa hơn .
    Trước kia tôi cũng đã từng thích 1 nguời , nhưng chỉ là tình cảm đơn phương, tức là thích theo kiểu hình tượng hoá và lý tưởng hoá . Cuối cùng tôi không được đáp lại .Lần đầu tiên gặp nguời này , tôi có cảm giác gặp lại nguời trong quá khứ , và tôi đã ko muốn kết bạn với nguời ta , nhưng hình như đó là số phận, khi vào lớp mới tôi ko thích làm quen với con gái ,nhưng nguời này lại là nguời tôi quen biết đầu tiên và rất tình cờ và tạo cho tôi ấn tượng bất ngờ , nhưng bằng đấy chưa đủ để tôi có tình cảm với cô ấy .Nhưng càng ngày tôi càng nhận ra cô ấy khác với nguời con gái kia .Khác rất nhiều ,làm tôi bất ngờ và ngạc nhiên , càng ngày tôi càng nhận ra người con gái này rất hợp với tôi .Tôi bắt đầu để ý đến cô ấy nhiều hơn và biết rằng cô ấy cũng hơi có cảm tình với mình .
    Rồi mọi chuyện tiến triển khá đẹp và lãng mạn ,có thể nói là rất lãng mạn và thú vị .Rất nhiều videoCD clip vui nhộn , nhiều kỉ niệm đẹp ở các quán cafe , nhưng sau đó tôi nhận được 1 chiếc email của cô ấy : " Nội Dung đại loại bảo tôi đừng tốt quá với cô ấy như vậy- và chỉ mong 2 đứa là bạn" Sau đó tôi có tỏ tình nhưng hoàn toàn thất bại và thảm hại. Sau đó tôi đã định thôi ,đành chịu chứ sao . Sau những điều đó tôi chỉ đối xử với cô ấy như 1 nguời bạn bình thuờng ,và tôi cũng ko có hành động nào gọi là có ý định như trước nữa , lúc đấy tôi chủ động làm bạn với cô ta cho cô ta không phải khó xử . Sau tất cả những hành động ấy và 1 số điều khác nữa , tự nhiên cô ta lại rủ tôi đi chơi , và chủ động vọi điện nói chuyện với tôi .Lúc đó tôi cũng chỉ rất bình thuờng vì không muốn vướng vào rắc rối nữa.Nhưng dần dần tôi lại có lại tình cảm đó ,tôi đang có cảm giác mình đi đến đích , nhưng hình như mọi chuyện lại xoay nguợc lại . Tôi đang có cảm giác cô ấy ghen với nguời cũ của tôi ( vì tôi đã tâm sự về chuyện cũ ... nhưng chỉ là tâm sự là mình đã như thế và bị từ chối như thế - và sau đó ko còn tình cảm )
    Cách đây 1 tuần tôi có 1 sai lầm ngớ ngẩn , một nguời anh họ của tôi hỏi thăm tình hình 2 đứa , tôi nhắn lại cho anh theo kiểu trêu đùa " Sắp đổ rồi " nhưng ko hiểu tại sao lại nhắn nhầm sang cho nguời ta ( Rất vô tình và ngu ngốc )
    Sau đó tôi nhận đưọc 1 tin nhắn trên trang web riêng của 2 đứa
    nguời ta nói " Sẽ ko yêu ai nữa , ra truờng mới tinh sau ,bảo tôi đi tìm nguời khác đi ,lại còn nói lắm lúc muốn có nguời yêu nhưng lắm lúc ko ...."
    Bây giờ nên làm gì cho đúng , ko muốn kết thúc thế này .....
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tấn công mạnh vào , rình rình hôm nào lãng mạn ôm luôn . Nó có tát cho 1 cái thì cũng nhẹ như gãi ghẻ ấy mà . Ôm xong rồi thì lên gường luôn là khoẻ nhất
    Mấy lời chân thành vậy thôi
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 22/06/2005
  3. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    cha này còn xúi bậy không à Tấn công thì tấn công rồi, hôm nào hẹn gặp người ta, nói chuyện rõ ràng xem người ta có giận gì bác hay không, nói bác buồn lắm, có gì thì cứ nói thật ra hết đi, xem người ta như thế nào, con gái thích sự chân thành mà
  4. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    tìm dịp nào đó, nói chuyện chân thành với người ta xem. Chỉ có điều, hai người quen nhau lâu thế rồi mà kỷ niệm chỉ là những quán cà phê, những Video clip thôi sao. Đã bao giờ bạn xác định rằng bạn thật sự coi trọng người ta chưa hay chỉ là đơn giản ích kỷ muốn có được người ta thôi. Tóm lại là tốt nhất cứ để thêm thời gian nữa, mình thấy chưa có gì sâu nặng và chắc chắn lắm đâu.
    Còn mồm to như ku tdna thì chả qua nói khoác. Anh hỏi thật chú lên giường được với bao nhiêu cô rồi mà to còi thế, các cô ấy còn để chú ăn ốc không hay chú cũng chỉ được đi đổ vỏ thôi.
  5. bye_angel

    bye_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên nhiều điều lắm , nhưng kể làm sao cho hết :D Chỉ biết có rất nhiều kỉ niệm của riêng 2 đứa .... đẹp có , buồn có , giận dỗi có ....
    Đã nói thật lòng nhưng cũng chỉ nhận đuợc những lời đại loại là "Rất quý , rất mến , không chỉ tớ mà tất cả những nguời chơi với X cũng thế , vì X sống rất tốt và nhiệt tình với bạn bè ...., chuyện của 2 đứa ko tiến xa được nhưng có thể làm bạn tốt được k ? có chuyện gì thì cứ tâm sự với nhau ....."
    Em quả thật cũng được nhiều cô gái thích thật nhưng chưa bao h có hành động quá đáng hay này nọ .Có trời chứng dám ....Các bác cứ cho lời khuyên còn em em đang hành động theo kiểu của em , bác nào có cao kiến cứ nói xem giống cách của thằng em này làm ko nữa ???/
  6. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Khuyên bye_angel, cậu trình độ ĐH ,chắc biết ăn nói , biết cách làm bạn gái hài lòng ----> cậu việc gì phải lo , cứ học đi rồi sẽ có đấy đứa .....
    Được king_eric sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 23/06/2005
  7. BKD

    BKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    KA ka. Neu hai nguoi co tinh cam voi nhau nhu nhung loi ban noi. VA lai da co thoi gian tim hieu lau vay. Thi mot loi nhan lam, mot cau noi ho henh co la gi dau. Lam gi ma cau phai ban khoan vay.
  8. tuthang

    tuthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    6.834
    Đã được thích:
    0
    THẾ BÂY GIỜ THẾ NÀO RỒI, BẠN ĐÃ QUYẾT ĐỊNH ĐẾN VỚI CÔ ẤY CHƯA?
  9. bye_angel

    bye_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đi cả 1 quãng đường xa để gặp nhau , hết cả hơi ăn trộm được mấy bông sen , định mang đến cho bất ngờ , ai dè "Vất vả nhưng kết quả chả ra sao ",bất ngờ cho mình thì có ,đúng là vết xe đổ ...thật sự càng ngày mình ko hiểu mình đang yêu cái gì nữa ? Như bác King_eric nói cũng có lý .Chỉ biết mình sẽ cố gắng đến khi mình ko thể cố đuợc nữa thì thôi . 1 năm 2 năm ,5 năm -10 năm .... có ăn thua gì .....
    Mười năm kỉ niệm ( Được king_eric PM cho )
    http://svktqd.org/muoinamkiniem.wma
  10. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Bày cho chú 1 cách, cầm can xăng đến nhà em ấy , yêu thì đốt ăn mừng , k yêu đốt nhà , sợ ngay thôi

Chia sẻ trang này