1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện trẻ con

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bye_angel, 22/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Nói theo cảm nhận của phe XX nhé: tớ nghĩ cậu mà có tình cảm thực với cô ấy thì cứ đến với cô ấy đi. KHông cần để lộ tình cảm quá lộ liễu kiểu khủng bố, nhưng quan tâm đủ để cô ấy biết là với cậu cô ấy là số 1 trên đời. Nếu cô ấy còn tiếp tục "mình rất quý cậu, chúng ta là bạn" vv... và ...vv... thì cứ khẳng định là tình cảm thực của cậu đã trên mức ấy rồi, rằng trái tim cậu cũng là máu thịt như ai, làm sao có thể không rung động trước một người con gái .... (cho vào phần .... những gì mà cậu nghĩ về cô ấy), đại loại thế, để cô ấy an tâm là cô ấy đã thực sự ngự trị trong lòng cậu rồi, mọi chuyện đã xảy ra tự nhiên như thế, chuyện tình yêu đã xảy ra đã xảy ra tự nhiên như thế, người ta không thể cố ép nó là tình bạn được nữa...
    Vì theo cảm nhận của tớ, cô ấy cũng có vẻ có tình cảm với cậu, nhưng còn e ngại gì đó. Có thể là cậu xuất sắc quá nên cô ấy không tự tin lắm, có thể cô ấy sợ làm cái bóng của mối tình trước, có thể là lo lắng về tương lai... nhưng tớ nghĩ tất cả những chuyện này sẽ giải quyết được hết một khi hai người đã tin vào tình cảm của nhau. Phản ứng của cô ấy cứ như thể không quên được cậu vậy.
    Nếu cần có thể liều một chút. Khi thiên thời địa lợi có thể người ta, các cậu lớn cả rồi chắc sẽ không phản ứng quá ghê gớm về chuyện này. Nhưng mà nếu có dám thế thật thì thực hiện nhẹ nhàng từ từ nhé, mặt mũi má... trước chứ đừng 1 phát vào lips ngay không người ta sợ.
    Trường hợp xấu nhất là tớ nhầm và cô ấy chỉ muốn làm bạn với cậu thật, nhưng tớ nghĩ thà nói ra còn hơn chứ để ấm ức thế này cũng khổ lắm. Vả lại, học xong đại học rồi hi vọng cô ấy đủ chín chắn để chấp nhận là bạn trở lại.

Chia sẻ trang này