1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện trên sân ga

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matdemhn, 23/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caydan_chapi16

    caydan_chapi16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng bạn sống nội tâm quá! Hãy tâm sự cùng ai đó rồi sẽ có người nào đó thực sự hiểu bạn và chia sẻ với bạn thôi. Tôi thấy câu của bạn rất hay: hãy để gió cuốn đi tại sao bạn không làm điều đó thật tốt rồi nhìn về phía chân trời với một màu tươi sáng của bình minh.
  2. matdemhn

    matdemhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Vâng, tôi ngu ngốc nên mới dành TY nhiều như vậy cho 1 người như thế. Thực ra tôi biết tôi cũng khó trách mình vì họ là người có chủ đích chinh phục tôi còn tôi là người ngây thơ trong quan hệ này. Họ đã từng yêu tôi nhưng TY của họ như kiểu "chinh chiến", đơn thuần thỏa mãn cái cảm xúc, cái Tôi của họ .
    Giờ đây tôi đang ở 1 nơi xa lạ với quê hương mình. Cuộc sống nơi đây khiến tôi mệt mỏi và lạnh giá. Tôi đang học cách để quên nhưng đôi lúc thật khó. Như lúc này đây, tôi nhớ những kỷ niệm xưa cũ đến nhói tim.
    Tôi cũng không biết tôi là ai giữa cõi đời này...............

Chia sẻ trang này