Chuyện trong ngày Phục Sinh Tớ là Pre-ES, có nghĩa là chuẩn bị làm Exchange Student Cách đây 1 tuần, Tổ chức fax cho tớ rằng, thằng kia, có 1 gia đình người Mỹ gốc Tàu trên Michigan nhận nuôi chú mày. Dad là cook (chuyên đi nấu đám), Mom làm casino dealer, nhà có 1 con zai 12 tuổi. Thế là bao nhiêu háo hức xuất hiện trong lòng em Em lên mapquest xem thử nhà host ở chỗ nào, trường em học, vùng em ở ngon lành cỡ nào, email cho họ tới tấp. 1 ngày, 2 ngày trôi qua... mà host héc gì vẫn bặt âm vô tín. Thế rồi đêm qua, canh ba, em bạo gan điện thoại qua nhà host. Sét đánh ngang tai Bà má nói :" Cháu thân yêu, Tổ chức không cho nhà này nuôi cháu nữa rồi". Em lùng bùng lỗ tai. Em nói :"What, Má ( còn can đảm kêu người ta là má), má có nhầm không, họ fax cho con thông tin dzìa nhà má mà". She nói: "Ờ, hehe, má cũng hổng biết tại sao nhưng mà bọn má đã chọn con rồi" . Em chỉ lắp bắp lảm nhảm vài ba câu nữa,đại loại như con rất buồn, lòng con đau như cắt... Má cũng nói má rất tiếc... Suốt đêm qua em không chợp mắt, cảm giác khó chịu, suy nghĩ linh tinh. Sáng nay, đùng 1 cái, tổ chức lại fax cho em 1 lá thư mới. Này chú bé, bọn ta vừa nhận được mật báo cái gia đình trên Michigan đó năm ngoái từng tống cổ 1 con bé Nga ra khỏi nhà đấy giữa đêm bão bùng mưa tuyết, sợ chưa. Thôi ở yên đấy chờ bọn ta tìm hiểu thêm hoặc tìm host khác cho. Lúc này em dở khóc dở cười, em chỉ cảm thấy đây là 1 tổ chức trao đổi văn hóa có trách nhiệm thật sự. Hết!
èo, em nghe mà sởm gai ốc, hic sao có người dã man thế nhỉ?? may mà còn có mấy người kia làm ăn tử tế ko có mà sang đấy rồi thì hic thôi ko dám nghĩ nữa. thôi chúc may mắn cho lần sau vậy nhé.
Hehe hoá ra đây là nick thằng em của mình. Đang nhớ lại cảnh ku cậu khoe tí ta tí tớn, chị cũng mừng, kể này kể nọ. Thôi thì ko ở Michigan thì ở chỗ khác, lo gì nhểy??? Ở MI rét chết, mà host lại chẳng ra gì, hy vọng thằng em sớm có gia đình tử tế. Có tin gì thì báo chị nghe nhé Goodluck and have fun, boy