1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện Trong Nước Là Chuyện Nội Bộ Của Một Gia Đình?

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi nguyenaiviet, 17/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenaiviet

    nguyenaiviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Trong Nước Là Chuyện Nội Bộ Của Một Gia Đình?

    Chuyện Trong Nước Là Chuyện Nội Bộ Của Một Gia Đình?

    Khi nhà nước ta từ chối cho các phương tiện thông tin đại chúng nước ngoài đến đưa tin về những vấn đề của ta, nhiều người thường lý luận rằng khi một gia đình có vấn đề thì những hàng xóm nào tò mò đến xem thì cần bị đuổi đi, chỉ ai đến hỏi han, giúp đỡ mới được gọi là có thiện chí.

    Tôi thấy dùng ví dụ một gia đình ở chỗ này để so với một quốc gia là không xong. Khái niệm một gia đình ở ta thường có cấp bậc trên dưới rõ ràng, trong đó thường người cha là chủ. Mọi chuyện trừ khi ghê gớm lắm thường được coi là cực kỳ riêng tư, các bậc trưởng thượng trong gia đình có quyền rất rộng rãi để giải quyết. Nhưng trật tự trong một quốc gia văn minh dân chủ không như trật tự trong một gia đình. Trong một xã hội bình đẳng, dân chủ, chính quyền không có cái kiểu quyền lực với dân như cha mẹ với con cái.

    Chính vì vậy, ở cấp bậc quốc gia, chuyện giám sát công việc quản trị của một nhà nước dân chủ bởi báo đài trong hay ngoài nước phải được coi là đương nhiên chứ không phải là một sự xâm phạm chủ quyền.
  2. ssjulis

    ssjulis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chính vì vậy, ở cấp bậc quốc gia, chuyện giám sát công việc quản trị của một nhà nước dân chủ bởi báo đài trong hay ngoài nước phải được coi là đương nhiên chứ không phải là một sự xâm phạm chủ quyền.
    NGU,CỰC KỲ NGU NGỐC.
  3. lomo1

    lomo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ngày Mỹ đánhIraq năm ngoái,tôi xem thấy nó truyền trực tiếp bắn tên lửa vào Bagdag .như là biển lửa.Sau rồi dư luận ầm lên,những hôm sau nó thôi luôn hoặc chỉ soi ống kính ra tí chút.Tổng thống Bush và bà Rice thì nói rằng đây là chiến tranh,giới truyền thông Mỹ cũng phải ý thức được điều là nước Mỹ đang trong tình trạng chiến tranh,đưa tin phải phù hợp với quyền lợi nước Mỹ.Báo chí nước nào cũng phải phục vụ cho nhà nước đó,Các diễn biến quân sự cái nào giới quân sự thích thì cho đưa rất tỷ mỉ,còn không thì..nghỉ khoẻ nhé.tất nhiên điều này không phải nói để lập luận rằng không có báo chí khách quan,nhưng mà để nói một điều là chẳng có báo chí nào tự do tuyệt đối cả.Còn nói cho công bằng,hiện báo chí VN cũng nhiều khi gây được áp lực rất lớn trong xã hội,nhất là chuyện nội bộ (như Bưu chính-viễn thông,công an giao thông,cơm tù;bê bối..)còn chuyện Tây nguyên không phải chỉ là nội bộ.Cái thằng Kso gì đấy nó chỉ đạo hàng ngày.có bắt được cái cú điện thoại nó bảo:sao tính Đắc lắc huy động được 10 ngàn người mà tỉnh mày không huy động được.Gọi quốc tế,Mỹ về Tây nguyên đấy.
    Nhưng đúng là vụ Tây nguyên vừa rồi lẽ ra cứ đưa tin rõ ràng ngay từ đầu,có cái gì mà phải giấu.Cái đó đúng là dở.

    Note: Vừa xoá một bài của bác lomo, không phải vì bài không nghiêm túc là vì bài trùng ạ!
    Được katjusha sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 21/04/2004

Chia sẻ trang này