1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện trước và sau khi cưới

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Gorgeous-man, 07/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Chuyện trước và sau khi cưới

    Cái này tui đọc được bên box:" Hạnh phúc gia đình". Nay chuyển về đây cho các bác đọc chơi và cũng là để học hỏi kinh nghiệm.
    Trích bài của 12576 viết:
    Tôi xin góp vui bằng trình tự tổ chức đám cưới của mình được không nhỉ?

    1. Khoảng nửa năm trước khi tổ chức đám cưới, cô dâu tương lai luôn mồm dục: "Anh ơi cưới đi", cái điệp khúc đó còn được cả bố mẹ hai bên nhắc lại ngày này qua ngày khác. Thế là tôi quyết định: Ừ thì cưới !

    2. Chọn ngày cưới: Mẹ tôi là người mê tín nên đã chọn được một tháng rất đẹp - Tôi nhất chí. Và ngày đẹp duy nhất được rơi vào ngày thứ tư trong tuần. Tôi nói rằng lễ cưới (và cả ăn hỏi nữa) phải được diễn ra vào ngày Chủ nhật, nếu không thì ai thích cưới cứ việc đi mà cưới. Kết quả là hai họ lại tìm ra được hai ngày Chủ nhật tuyệt đẹp

    3. Đăng ký kết hôn: Tôi dẫn vợ tương lai ra phường, do cái trụ sở UBND phường quá nhỏ nên tôi đứng ngoài, để cô ý vào điền vào tờ đăng ký kết hôn. Khoảng nửa tiếng sau cô ý ở trong gọi ra:
    - Anh ơi vào đây chui đầu vào rọ nào...
    Mấy anh cán bộ phường nhìn tôi với anh mắt cảm thông sâu sắc.

    4. Dọn phòng cưới: Trước ngày cưới khoảng 2 tháng, tôi moi hết tiền của mình ra, chia làm bốn phần. Ba phần, tôi dành để dẫn vợ tương lai đi mua đồ đạc trong phòng. Một phần tôi đưa cho cô ý về đưa cho phụ huynh, để gọi là đóng góp phần nào. Thế là khi đồ đạc mua về, tôi không còn nhận ra nổi căn phòng thân yêu của mình được nữa: Chỗ cái bàn máy tính quen thuộc nay được thay bằng một cái bàn phấn và gương to bự, chỗ cái giá sách - niềm tự hào của tôi - được thay bằng cái TV. Cái tủ đa chức năng của tôi (vì tôi có thể ném bất cứ cái gì vào đó) được thay thế bằng một cái tủ có mỗi một chức năng là để quần áo. Bắt đầu cảm nhận được tự do bị xâm phạm !

    5. Ăn hỏi: Tôi có một cô bạn rất khéo tay làm thiết kế, thế là cái khoản thiếp cưới tôi nhờ vả luôn, xong. Việc mua trầu cau hay bánh cốm là việc của các cụ, tôi đưa tiền để các cụ đi mua, nhưng không ai cầm. Quá tốt. Việc thuê xe đã có ông anh trai lo. Thế là đến ngày tôi chỉ việc gọi mấy thằng bạn đến, giao cho mỗi thằng một cái tráp và tiến thẳng đến họ nhà gái. Xong.

    6. Hai tuần trước ngày cưới: Vào một ngày Chủ nhật đẹp trời, tôi gọi taxi, chở 4 phụ huynh của hai đứa, vợ tương lai và một đứa cháu đến ảnh viện chụp ảnh, thuê áo cưới. Mọi người vui ra mặt còn tôi thì nhận ra rằng cái thằng chú rể vào sau nó có cô dâu xinh hơn

    7. Một tuần trước ngày cưới:
    - Gọi các bạn đi vĩnh biệt thời hạnh phúc.
    - Mất một ngày đưa phụ huynh nam nữ đi mời.
    - Ông thợ chụp ảnh đã có chú thằng bạn đảm nhận.
    - Ô tô đã có ông anh đảm nhận, lái xe cô dâu đã có ông bạn thân.
    - Nơi tổ chức tiệc cưới phụ huynh nam đã đảm đang đặt trước cả tháng.
    - Mất 20 phút đưa vợ đi đặt hoa trang trí cho xe cô dâu.
    - Mất một số tối đưa vợ đi mua quần áo mới

    8. Một ngày trước ngày cưới:
    - Hai cô bạn khéo tay đến trang trí phòng cưới hộ.
    - Ba ông bạn thân đến mua thảm trải phòng.
    - Hai ông khác đến lên dây cót tinh thần.

    9. Ngày hôm sau: Thành thằng có vợ

    Trời không mưa vẫn mặc áo mưa !

    "Chuyện vợ chồng tế nhị" Lan_chi:

    Hôm rồi có đọc bài của bạn baufamily nói chuyện định cho con gái ngủ riêng. Mình thấy đó là việc rất nên làm. Một trong những lý do chính là điều mà bác TanNg đã nói ra.

    Nhóc nhà mình cũng ngủ riêng. Tuy nhiên thỉnh thoảng cu cậu cũng làm cho bố mẹ vài phen bất ngờ. Có hôm hai vợ chồng đang "âu yếm" nhau. Mình bảo chồng: "Hôm nay anh đừng cho ra kẻo dính bầu liền đó". Ông xã bảo: "Ừ, yên tâm, anh không cho ra đâu".

    Đang say sưa, mình thấy cu cậu mở cửa thập thò (vì đang ngủ dở chừng thức dậy nên cu cậu mò đi tìm mẹ). Mình rối rít bảo ông xã: "Nó ra rồi kia kìa". "Không, không ra được đâu, anh control mà". "Em bảo là thằng Cún nó ra rồi kìa".

    Vừa buồn cười, vừa ngượng. May mà tối om không nhìn thấy gì.

    của 12576:
    Tôi có đọc trên tạp chí Thế Giới Mới một bài viết nói về cảnh nhà chật, và tôi nhớ mãi câu chuyện sau:
    Do nhà chật nên hai vợ chồng và hai đứa con trai phải ngủ chung một giường. Đến nửa đêm, khi hai vợ chồng đang...tiến hành thì bỗng thằng bé ngồi bật dậy, nhìn bố mẹ nó chân chân. Thấy thế bố nó vội quát:
    - Nằm xuống ngủ đi
    Thằng bé vẫn ngồi nhìn. Thấy thế bố nó lại quát:
    - Có nằm xuống ngủ không?
    Thằng anh đang nằm bỗng lên tiếng:
    - Bố cứ tát cho nó một phát, đã bảo nằm yên mà xem thì không chịu

    Trời không mưa vẫn mặc áo mưa !
  2. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Của elegant:
    Đúng là khi "yêu" mà để cho bọn trẻ xem được cũng phiền thật. Có một lần đôi vợ chồng nọ đang "yêu" đến "gần cao trào" thì bị cậu con trai bất ngờ mở cửa bước vào. Cậu con trai ngơ ngác không hiểu nên mới hỏi mẹ:
    - Tại sao mẹ lại ngồi lên bụng bố như vậy?
    Mẹ cũng thuộc loại thông minh, nên đáp:
    - À À, tại ****** uống bia nhiều nên bụng to quá. Vì thế mẹ phải ngồi lên bụng ông ấy để bụng ông ấy nhỏ bớt lại !
    Cậu con thấy vậy xua tay nói:
    Mẹ làm thế chỉ vô ích thôi, vì hôm nào cũng vậy, cứ sau khi mẹ ra khỏi nhà là bà hàng xóm lại sang nhà mình "thổi" bụng bố to lên thôi !!!
    của Ngăn cách
    Cô bạn ở đằng trước nhà tôi kể : "Chồng em vốn yếu sinh lý từ mấy năm nay, giờ càng tệ hơn". Hỏi ra được vì thằng con trai (khoảng 5, 6 tuổi) không chịu rời mẹ ra, lại còn ngủ tỉnh nữa. Mỗi lần thấy bố chuẩn bị "hành sự" là nó vội vàng lăn qua ôm lấy mẹ. Thế là lại phải "nín", như vậy chưa đủ, trong nhà còn có bố già nữa, thỉnh thoảng bố đằng hắng lại làm cho hai người giật thốt cả mình. Hết muốn làm gì nữa. Kể ra cũng tai hại thật, "nín" mãi thành thói quen mất tiêu. Cô bạn kể mà dở khóc dở cười.
    Mèo Bé xin góp vui một chuyện được nghe từ hồi nào rồi cơ:
    Hai bố mẹ cũng đang hì hụi, chuẩn bị đến cao trào thì thằng con thức dậy:
    - Bố mẹ làm gì thế?
    - À ... à ... bố mẹ đang chơi trò chơi...
    - Trò gì thế hả bố, có cho con chơi với được không?
    - À .. à....hmmm... trò tàu lửa ấy mà. Bố là đầu tàu, còn mẹ là đường ray.
    - Thích quá! Vậy cho con làm ống khói nhé .
    ... Thế là thằng con trèo lên mẹ, ngay đằng trước bố. Cả nhà cùng ... chơi ... Hứng chí, thằng con còn "Tu tu .." giống còi tàu nữa ...
    ... Bố thì vẫn nhiệt tình .. "quyết chiến" đến tận cùng.... Đâm ra mạnh quá, làm thằng con rớt chỏng gọng, la chói lói ... " Đầu tàu ơi, ống khói rơi mất rồi... chờ chút .. "
    Bố không thể chờ được, trả lời : "Không sao, tàu sắp vào ga rồi, tới ga sẽ sửa ống khói ..."
    Của netwalker:
    Nhiều nhà ở Việt nam chỉ có một phòng duy nhất, vừa là phòng khách, vừa là phòng ngủ, vừa là bếp, vừa là lung tung. Đã thế nhà đông anh em. Tôi có đứa bạn nhà nó có 3 anh em, một ông anh cả đã cưới vợ, nhà nó có 2 góc có 2 cái màn ri-đô che(curtain). Cứ đến tối lại kéo cái màn che quanh giường. Đứa bạn lần này cưới vợ được bạn bè tặng cái giường xịn có đệm mút êm, giường có bánh xe, chứ không phải giường gỗ trải chiếu. Sáng hôm sau đêm tân hôn, hai đứa sau khi tân giao thế nào mệt quá ngủ say, sáng dậy thấy giường trôi ra giữa nhà.
    Của Nhatquoc:
    Nếu bác nào nhà chật thì nên tập ngủ theo đội hình chử H: Con phía trên đầu giường, chồng nằm song song phía cuối giường, còn vợ nằm co chân nối ở giữa. Hơi khó chút nhưng an toàn!
    Và trước khi ngủ nên kể cho bé một chuyện nhé, ví dụ:
    "mẹ con mình đang lênh đênh trên một con thuyền nhỏ, sóng lắc lư, lắc lư,...ôi lại lắc lư. Sợ không con, ...sợ thì ngủ im đi nhé,...ôi lắc nhẹ thôi anh...à quên, sóng ơi..."
  3. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Của PhanThuy908:
    Chồng tôi hay đi công tác xa, vì vậy mỗi lần về nhà thì mọi người đều biết rồi đấy.................." Thứ nhì là kẻ đi xa mới về" mà !.
    Nhà tôi may mắn có một phòng riêng cho anh ấy để nghỉ và làm việc. Thế mà vẫn có chuyện đấy.
    Hôm đó đi công tác về , xong "công việc" ấy chúng tôi đề nghị giữ nguyên " hiện trường " và ....khò khò cho đỡ mệt , cửa phòng khép hờ để trông chừng con dậy tôi còn sang với con ; Không ngờ con gái 4 tuổi ngủ phòng bên cạnh đột xuất dậy đi tè , gọi mãi không thấy mẹ nên nó đi tìm mẹ . May sao nó không vào phòng bố, mà lại vào phòng bác nó ( chị gái của bố nó đang ở nhờ nhà tôi ). Và hai bác cháu đi tìm mẹ, trời ơi, ngượng quá chị em ơi, may mà tôi đang trùm chăn, còn anh ấy thì như Ađam vậy.
    Tôi an ủi rằng chẳng sao cả , vì dù sao cái ấy của anh chị gái anh cũng biết từ lâu rồi mà .....................................
    Của Nguyetminhha:
    Kể cho mọi người nghe chuyện này của một người cùng cơ quan.
    Ông này cũng lớn tuổi rồi, con cái cũng lớn (đang học ĐH và sắp thi ĐH) Nhưng mà 50 năm, vẫn chạy tốt. Nhưng mà nhà cũng chật và con cái thì phải học khuya, bố mẹ thì chẳng đợi được - buồn ngủ lắm. Thế là đành 10-11 h đêm bố bảo mẹ: ****** xuống bếp làm cho bố bát mì ...bố vào bếp cùng mẹ ...giải quyết xong ...
    Từ đó trong cơ quan từ "nấu mì" lại có thêm một nghĩa khác.
    Của Lan_chi:
    Hôm rồi bọn tớ tụ tập ăn uống, gồm 3 gia đình (3 ông chồng, 3 bà vợ) và 7 đứa nhóc (thế mà những 6 anh, chỉ có 1 cô!). Bọn nhóc chơi với nhau, còn các ông bố bà mẹ ngồi tán phét. Loay hoay một hồi cũng tới chuyện con cái. Cô bạn tớ kể:
    - Bé Thi nhà mình (4 tuổi) đến giờ vẫn còn sờ ti mẹ. Nó còn đòi bú ti cơ, nhưng mình bảo: "Con lớn rồi, không được bú ti, chỉ có các em bé mới bú ti mẹ thôi". Thế là cu cậu đành ngậm ngùi chấp nhận là chỉ sờ mó. Một hôm ông xã tớ bật TV, có phim gì đó. Một hồi ông xã ra ngoài bếp lấy cốc nước, quay vào thấy trên TV cảnh rất hot, thằng con ngồi mắt thao láo, ngó đăm đăm. Ông xã tớ đuổi nó ra ngoài bếp. Nó ra và bảo tớ: "Mẹ ơi, trên TV có chú gì lớn lắm rồi mà còn bú ti đấy!"
    Của : vợ thằng Đậu
    Hồi đó chúng tôi còn ở gần sát nhà Bố Mẹ thằng Đậu . Hôm đấy cuối tuần, hai vợ chồng ngủ dậy, "vui vầy" mãi đến giờ cơm trưa. Thằng Đậu qua nhà Bố Mẹ hắn ăn cơm, còn tôi lười ăn, vả lại cũng không muốn dịch dời "long thể" sau cuộc vui, tôi viện cớ nhức đầu nên nằm nhà, "hiện trường" vẫn giữ nguyên . Một giờ sau, tôi nghe tiếng Mẹ con thằng Đậu lục đục mở cửa vào nhà . Thằng Đậu nói tôi bệnh, bà cụ tưởng thật, bà sang thăm tôi, mang cho tôi tô hủ tiếu mì bà nấu . Phòng ngủ của tôi mở toang (chỉ có 2 vợ chồng, đặc biệt ngay lúc đó chỉ có mình tôi ở nhà, việc gì phải để ý cửa nẻo). Đặt tô thức ăn lên bàn, Mẹ chồng tôi "trực chỉ" tới phòng tôi để xem "con bé nó bệnh thế nào". Ba Má ơi, may mà tôi có cái mền đắp trên người, tôi vờ nhắm mắt ngủ say, không dám .....thở . Nhìn hiện trường xung quanh, chắc bà cũng biết chuyện gì xảy ra, nhưng ....tôi biết làm sao được, bà đã vào phòng ngủ của tôi cơ mà (Cũng hên hôm đó chuyện xảy ra ở phòng ngủ ) . Kết quả là tôi vì ngượng nên không dám qua nhà bà cả tuần sau đó.
    Của wildpony
    Hai vợ chồng nhà kia giao hẹn với nhau, hễ muốn make love thì nói là "đi giặt" để tránh bọn trẻ nghe được. Một tối anh xã cứ năn nỉ : "Em ơi, mình giặt đi !". Vợ mệt nên nhất định không muốn... giặt. Chị ta vào giường nằm trước, khi anh xã lại nằm gần, bỗng dưng sự gần gũi làm chị nổi hứng đòi... giặt. "Anh ơi, hay mình giặt đi anh !". Chồng tiếc rẻ : "Sao không bảo sớm, anh vừa giặt bằng tay rồi còn đâu !"
  4. Sonata_No7

    Sonata_No7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, chuyện "người lớn" bây giờ cũng đã lan sang box 80F rùi cơ đấy. Thôi thì cái gì đến sẽ phải đến nhỉ. Chuẩn bị trước tinh thần bác Gor nhỉ...
  5. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Bó tay
  6. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô bác Gor đã bỏ công sức ra sưu tầm về cho anh em đọc, cũng vui, bác phát huy nhé, tớ vote bác 5* ( bác nhớ vote lại nha )
  7. abc321

    abc321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có liên quan giè đến chuyện hôn nhân trước và sau cả, nhưng thấy cái thăm dò dư luận này của tintucvietnam này đáng ngờ quá:
    Bạn quan hệ ******** lần đầu vào năm bao nhiêu tuổi?

    Trước 16 tuổi 67% 49248 phiếu
    Từ 16 - 18 tuổi 6% 4310 phiếu
    Sau 18 tuổi 27% 19610 phiếu
    Tổng số phiếu bầu : 73168


    © Copyright 2000-2003 TintucVietnam.com, all rights reserved
    .
    Vậy còn các bác, "cái đêm hôm đó cách hôm nay bao nhiêu ngày tháng năm rồi?"
  8. abc321

    abc321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Còn cái này không phải là chuyện trước, không phải là chyện sau, mà là "chuyện trong... khi cưới":
    http://tintucvietnam.com/Tinhyeu-Gioitinh/2004/9/67876.ttvn
    Chúc... mỹ mãn!
  9. dvt_menelas

    dvt_menelas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Trước khi cưới hạnh phúc, tự do...sau khi cưới đau khổ , tù khổ sai.....và nhiều cực hình khác nữa....hehhe
  10. abc321

    abc321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Bác chỉ em con đường... vào tù ngắn nhất với, hè!

Chia sẻ trang này