1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện trường lớp

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Coxuoc, 20/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chuyện trường lớp

    Lớp 1
    Tớ đi học trước tuổi nên thường phải gọi đứa khác là Anh, Chị. Người lại gầy còm nên hay bị bắt nạt. Tớ quắt queo nên đôi mắt đã to trông lại càng to, trông xí gái lắm. May mà càng lớn, tớ càng xinh gái ra. Lớp một, tớ nằng nặc được đi học với tụi bạn, chúng nó học cùng mẫu giáo với tớ, chẳng lẽ tớ không được học cùng nữa hay sao? Bố mẹ thấy tớ thích đi học quá nên đành cho tớ theo chúng nó, cũng là để cho tớ nắm trước kiến thức, sau này học lại càng dễ tiếp thu. Khi đi học, tớ hay phải xách cặp cho tụi lớn hơn nhưng bù lại, tớ được Cô giáo rất quý và chiều. Tớ cũng bắt nạt được một thằng ngồi cạnh, vì nó học dốt và cực ngố. Mỗi khi sắp ra chơi, tớ lại đấm lưng nó kêu :Tùng, Tùng, Tùng...giả vờ tiếng trống, vì nó tên là Tùng mà.
    Tớ học hành rất nhăng cuội. Giờ thi, tớ chẳng làm bài mà dẹp thằng đó ra góc cuối bàn và nằm ngủ. Cô giáo gọi mãi tớ mới chịu dậy làm bài thi. Thế mà cuối năm tớ vẫn đứng đầu lớp (nhưng càng lớn, học càng dốt) . Bố mẹ tớ bảo tớ còn bé quá, bắt tớ học lại. Tớ khóc ròng, may nhờ cô giáo thuyết phục, Bố mẹ tớ đành làm một việc mà người ta gọi là :gian lận giấy tờ, thế nào đó mà tớ lấy ngày sinh khác để đi học- ai lại để một đứa như tớ đúp lại bao giờ. Cô giáo dậy lớp 1 ở cạnh nhà tớ, nhà khó khăn lắm, suốt ngày đánh con vì tụi nó hư, hay hái trộm dâu và chặt mía nhà tớ. Lên lớp, đứa nào viết xấu thường bị cô đánh vào mắt cá tay. Tớ viết không khác con gà bới vậy mà cô không đánh tớ, à hình như có một lần thôi. Tớ bé người nhưng hay nghịch ngầm, lại còn hay nói chuyện riêng. Cô giáo đổi chỗ tớ liên tục. Rồi cũng có ngày tớ chịu ngồi yên- có chuyện mà Chả là tớ được phân công ngồi cạnh một thằng nói chuyện riêng còn nhiều hơn tớ. Khi tớ nghe sẽ chuyển tới chỗ đó thì trong lòng mừng lém. Chả là đó là đó là cái thằng mà tớ "tượng thần" đã lâu, từ hồi mẫu giáo, cho dù Nó thuộc nhóm hay ném dép của tớ ra cửa sổ nhà Trẻ. Từ đó, tớ bớt nói chuyện hẳn, Nó cũng vậy. Bù lại, bọn tớ nói chuyện ngoài giờ rất tâm đắc. Thế mà rồi bọn tớ cũng phải chia tay nhau sau lớp 1 đến tận khi học lớp 5 mới gặp lại và học cùng nhau đến hết lớp 9 thì mỗi đứa một phương. Tuy nhiên bọn tớ cũng kịp thích nhau, song phương hẳn hoi.
    Lớp 2
    Tớ bắt đầu thân với hai đứa con gái. Bọn con trai thì chẳng thằng nào bằng "tượng thần" kia nên tớ chả thèm quan tâm. Hai đứa ấy tuy bảo là thân nhưng lại hay bắt nạt tớ nhất. Mỗi khi đi học về, tớ lại bị bọn nó trêu chọc. Ngày nào cũng có cảnh: Tớ đi trước, hai đứa nó đi sau ném đá vào người, hay lấy cây xiên vào mỗi bước chân...Ức lắm, tớ cứ vừa đi về, vừa khóc. Hôm nào đi học về cũng có chuyện để kể tội cho bố mẹ. Mà sao bố mẹ tớ lại không mách bố mẹ chúng nó mới tệ. Cũng tại mẹ tớ cắt cho tớ một kiểu đầu mà hình như ai cũng biết, kiểu đầu niêu. Trông chẳng khác gì cái niêu úp lên đầu rồi cắt theo ấy. Tưởng tượng một con bé gầy gò, mắt trố, răng cửa như hai cái bàn cuốc, lại còn vác cấi đầu ấy nữa. Tớ thấy mình như con bé lọ lem xấu xí. Chúng nó chê bai là phải. Mẹ tớ thấy tớ hay bị bắt nạt lại than: Tại hồi trước mẹ nuôi con khổ quá nên mới còi cọc như vậy. Nghe vậy, tớ không trách mẹ tớ sinh tớ ra xấu thế nhưng vẫn tủi thân lắm. Sau này đọc Đôrêmon, thấy hai đứa bạn mình giống hệt Chaien với Xêkô bắt nạt Nobita đáng thương (có đièu hồi ấy tớ không dốt như Nôbita). Cô giáo quý tớ lắm vì tớ nắm bài nhanh nên hay thưởng sách mới cho tớ, suốt mấy năm cấp I, tớ không phải mua sách GK vì cô hay tặng sách cho tớ dù cô chỉ dậy tớ mỗi lớp 2. Nhớ hội đó đi tập văn nghệ ở nhà cô, bọn tớ phải đi qua một cái cầu mà thường ngày cô vẫn qua. Vậy mà hội tớ dát chết, cứ phải vừa bò vừa ôm lấy cái cầu (nó làm bằng ống nước to tướng). Hát hò tập tành xong còn ăn uống ở nhà cô. Bọn tớ còn có cả một vườn rau ngay truớc cửa nhà cônữa. Tết nào cũng vậy, ba đứa tớ lại rủ nhau vào thăm cô. Xem nào, cũng đến gần 20 năm rồi ấy chứ.
    Lớp 3
    Vẫn hai đứa ấy nhưng tớ không bị bắt nạt nữa song vẫn phải xách cặp cho tụi khác. Cô giáo cũng là cô khác, cô này thì hiền dịu lắm. Nhà cô khó khăn nên tớ thỉnh thoảng lên nhà cô quét dọn, chăm vườn rau giúp. Các con cô đều phải đi lên rừng hái củi về bán. Có hôm 3 đứa tớ tiện đường đi học hái rau lợn giúp cô nên vào lớp muộn. Cô mắng cho một trận, bắt đứng ngoài dù 3 đứa là học trò cưng của Cô. Bọn tớ ấm ức vì đó là bọn tớ giúp Cô mà. Ra chơi, một đứa kia trình bày thế là Cô càng mắng cho, cô không nhận rổ rau bọn tớ kiếm được. Buổi chiều, 3 đứa lò dò mang rau đến và xin lỗi. Cô tha lỗi nhưng bắt mang rau về, thế là 3 đứa chia nhau mang về nhà cho lợn nhà mình. . Sau này Cô mất đi vì một căn bệnh hiểm nghèo, các con Cô đã không có bố nay lại mất mẹ, tan tác hết. Đã bao nhiêu năm, bọn tớ vẫn nghe ngóng, nghe đâu con gái đầu và con trai thứ của cô đều mất sau một vụ tai nạn đường sông. Còn một cậu con trai bằng tuổi tớ và một cậu nhỏ hơn đều đã đi bộ đội. Cô là nguời giáo viên mà tớ thấy quý nhất dù chỉ dạy bọn tớ mỗi năm lớp 3 thôi.
    (to be cont...)




    Chúa nhầm chỉ một lần
    Sinh người, nhầm nhiều lần
    Nếu anh yêu em
    Không chút hoài nghi
    Em buồn


    Được coxuoc sửa chữa / chuyển vào 20/11/2002 ngày 14:16
  2. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Mẫu giáo
    Hàng xóm nhà tớ toàn bọn hơn tớ 1 tuổi, thế nên tớ cũng hay bị bọn chúng bắt nạt. Nhưng vẫn thích chơi với chúng nó, vì mẹ tớ chẳng chịu chơi với tớ gì cả. Thấy bọn nó được đi mẫu giáo bé, tớ cũng đòi đi bằng được.
    Hồi đó trò chơi được bọn chúng ưa thích nhất là làm đám ma cóc. Cái khu nhà tớ hay có cóc nhái, bọn đó chết liên xoành xoạch, dăm ba ngày lại một chú nằm thẳng cẳng ở vườn. Tớ và một con bé nữa bằng tuổi được fân công cầm túm hoa và gậy chống đi fía trước. Còn những đứa lớn hơn mới được fép khiêng quan tài... là cái hộp giấy đựng fấn ở trường í. Bọn chúng nó xếp rơm, lá cây, và rắc một ít hoa trong, sau đó rất cẩn thận đặt con cóc vào. Cùng lúc đó thì tớ với mấy đứa khác ê a rên rỉ cho thêm fần fong fú. Cả lũ đi vòng quanh sân vài vòng, sau đó thẳng tiến tới vườn táo và bắt đầu đào đất. Chôn lấp xong xuôi, bọn tớ cắm mấy cái que giả làm hương, xếp hoa dại xung quanh, vái lạy, lẩm bẩm khấn khứa.......
    Cho đến một hôm người lớn fát hiện ra thì cái vườn táo của khu tập thể đã có khoảng dăm ngôi mộ cóc được "thắp hương hoa" đàng hoàng. Và cùng một buổi chiều, trong góc tường những nhà có trẻ con đều có ít nhất một đứa đang úp mặt và khóc rưng rức, lần này thì khóc thật 100%.
    Lớn hơn một tí, bọn nó ko còn nghịch dại kiểu đấy nữa, và tất nhiên là tớ cũng vậy. Bọn tớ đi học mẫu giáo cơ mà... Trong lớp mẫu giáo, tớ chẳng nhớ là tớ đã làm những gì... thật sự là tớ ko biết là tớ đã sai tới mức nào, mà rốt cuộc cuối ngày cái ô cờ của tớ toàn bị cờ xanh, cờ vàng. Lớp tớ có một cái bảng ô cờ, mỗi người một ô, cuối ngày ai ngoan được cắm cờ đỏ, ít ngoan hơn cờ vàng, và ít ngoan nhất bị cờ xanh. Cuối tuần ai được 2 cờ đỏ trở lên thì được fiếu bé ngoan. Gần một tháng trời tớ chả được cái nào vì ô cờ của tớ tính đến cuối tuần chỉ có giỏi lắm là một cái cờ đỏ. Tớ ko bị mẹ mắng, nhưng chả hiểu trời xui đất khiến thế nào mà tớ thích cái fiếu bé ngoan kinh khủng. Nó là một bông hoa đỏ có hai lớp, do cô giáo tớ tự làm....
    Những ngày sau đó, tớ rắp tâm kiếm cho bằng được. Giờ ra chơi, tớ lượn lờ ở bảng cờ, đổi cờ mình sang ô đứa khác, mang một cái cờ đỏ về. Cuối tuần, tớ là đứa ngoan nhất lớp vì ô cờ của tớ có tới 5 lá cờ đỏ, chỉ duy nhất một cờ vàng của ngày thứ 7. Mặc dù fát fiếu bé ngoan cho tớ, nhưng cô giáo tớ vẫn thắc mắc. Tuần sau tớ bị đưa vào tầm ngắm, và cái thủ đoạn gian trá đầu tiên ấy của tớ bị fát hiện...... năm đó tớ 4 tuổi. Cho đến bây giờ, khi các mẹ các cô ở khu tập thể họp mặt nhau thì vụ xìcăngdan đấy của tớ thỉnh thoảng vẫn bị nhắc tới.
    (2becont...)

    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  3. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Lớp 5
    Cuối năm này thì "tượng thần" của tớ chuyển về học cùng lớp. Tình hình học tập của tớ khá lên hẳn. Tuy nhiên bọn tớ chưa được thân thiết cho lắm. Vẫn chỉ là ghép đôi linh tinh từ ngày xửa ngày xưa. Cậu ta khá dễ thương nên cũng có nhiều đứa..như tớ. Trong đó đứa bạn con cô giáo CN là rõ nhất. Nó xinh xắn, học giỏi, lại gần nhà cậu ấy. Rồi lớp tớ bắt đầu ghép đôi hai đứa nó với nhau. Tớ cũng buồn bực lắm nên ít quan tâm tới cậu đó hơn. Cũng vì vậy, tớ chịu khó học Văn hơn và đã có điểm 6 xuất hiện. Cô giáo không ghét tớ nữa. Mỗi khi tớ qua nhà cô chơi thì không còn phải lo giữ dép mà lại còn được ăn táo, hồng xiêm nhà cô. Với lại cô cũng thương tớ hay phải xách cặp cho lũ bạn, trong đó có đứa con gái của cô nữa
    Lớp 6
    Có một cuộc Đại cách mạng đã xảy ra. Số là tớ vốn rất ghét một thằng học cùng lớp. Thằng này hay trêu chọc con gái. Một ngày tớp diện cái áo mới trắng tinh tới lớp, tớ rất thích chiếc áo này nên giữ gìn rất cẩn thận. Giờ ra chơi định mệnh ấy, thằng kia trêu đứa bạn thân tớ kiểu gì mà làm bẩn chiếc áo mới của tớ, lại còn cười rất đáng ghét. Chẳng nhớ nó nói gì với tớ mà tớ nhảy phóc lên bàn rồi....song phi vào giữa người nó. Bọn lớp tớ hò vang, đứa bạn tớ cũng nhảy vào đánh và một lũ khác cũng đánh hôi. Thằng kia vùng mãi mới chạy được lên đồi phía sau trường để trốn. Còn tớ, sau vụ này không còn phải xách cặp nữa. Chấm dứt một thời bị áp bức. Bây giờ, khi nghĩ lại giờ phút đó, tớ không khỏi bồi hồi. Tuy vậy, cuối năm tớ chỉ được học sinh tiên tiến, mặc dù điểm số của tớ không chỉ dừng ở đó. Tớ có thắc mắc thì bị bảo là: không ngoan thì được HS tiên tiến là may rồi. Dù sao thf tớ cũng để lại ấn tượng khá tốt trong mắt "tượng thần" vì đã chứng tỏ mình không phải là quá ù lì. Bọn tớ bắt đầu thân nhau.
    Được coxuoc sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 22/11/2002
  4. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    bắt đầu từ hồi nhỏ tí nhé
    Hồi chưa đi mẫu giáo :cạnh nhà tôi có một anh chàng xấu trai .Nó gầy , đen , thấp hơn tôi dù hơn tôi 1 tuổi lận .Ấy thía mà tôi luôn bị trêu với nó , còn anh trai tôi thì bị trêu với em gái nó .Dù sao trong xóm đó nó cũng là tên con trai duy nhất nên tôi khá vui vẻ chấp nhận làm người yêu của nó .Hi hi .Ôi ngượng quá
    Mối tình ấy ko kéo dài bao lâu.Đến khi tôi học mẫu giáo thì mọi chuyện lại thay đổi
    Đi mẫu giáo
    Tôi là đứa lớn đầu trong cái bọn nhóc ấy nhưng lúc nào cũng bị chúng nó bắt nạt .Tôi hiền lành nhịn nhục (nhường thôi , nuôi thù sau này trả ) nép mình trong góc lớp .
    Mặc dù đã cố sức ẩn mình đến như thế mà cô giáo vẫn phát hiện ra tài năng ca hát tuyệt vời của tôi .
    Tôi làm quản ca
    Mỗi lần đứng trước lớp bắt nhịp cho bọn nhóc tôi lại vênh mặt lên hãnh diện ........dưới kia là bao con mắt đang dòm mình chằm chằm .
    Rồi anh chàng lớp trưởng đem lòng thương quý tôi .Tôi ko đền đáp lại tình yêu của chàng , chàng càng ra sức gần gũi tôi hơn .Nể qúa tôi chỉ cười với chàng .Tất nhiên chàng trong con mắt tôi hồi đó xinh hơn cái gã hàng xóm nhiều lần ,vậy nên gã hàng xóm bị ra re .
    Đấy , có đi học mới biết còn nhiều người đáng yêu hơn mà ta chưa được chiêm ngưỡng .
    Tôi thường xuyên cầm đầu trong hội văn nghệ của lớp di biểu diễn .Oai vô cùng và tôi luôn là người hát thành công nhất .
    Vào lớp một
    TÔi ko bao giờ quên cái ngày đầu tiên ấy , sao mà đáng sợ thế !!!
    Tôi bước vào lớp muộn hơn chúng nó 1 ngày nên bị coi là ma mới .Ngơ ngác theo mẹ đến lớp , được mẹ và cô động viên mãi mới dám đi vào ngồi cạnh 1 đứa béo ị . Nhìn mẹ quay ra đi về tôi thấy run sợ .Khi mẹ khuất bóng thằng béo ị trừng trừng nhìn tôi ,chưa để tôi kịp định hình nó táng cho tôi một cái tát đau điếng vào má .Tôi gào thét lên gọi mẹ và chạy bổ ra ngoài .
    Thế là về .Kết thúc một buổi học .Tôi ko bao giờ thèm quay lại cái lớp có mặt thằng béo đó nữa .
    Rồi suốt 3 năm lớp 1,2,3 tôi lại có một chuyện tình đáng nhớ với một VIP của trường .
    Tôi ko còn được làm quản ca ,vì trong môi trường rộng hơn như thế tài năng của tôi ko đáng kể .
    Lại nói về VIP của tôi , hắn là một công tử được chiều chuộng nên phong thái khá hấp dẫn .Hắn galăng với tôi bằng cách tặng tôi những vòng chun mà con gái hồi đó thường làm dây để nhảy .Đó là món quà quý báu đối với bất kỳ cô nàng nào .
    Đẹp trai ư? Miễn chê đi .Hắn lại còn làm lớp trưởng .Nể thật
    Tôi và hắn tình trong đã tỏ mặt ngoài còn e
    Tôi cứ tưởng rằng hắn sẽ là một nhân vật quan trọng trong đời mình rồi nhưng mọi chuyện chấm dứt khi tôi gia đình tôi chuyển nhà .
    Tôi gặp lại hắn một lần duy nhất khi tôi học lớp 7 .Nhìn nhau ngờ ngợ mà ko nhận ra nhau .Mọi chuyện cũng ko có gì hơn.Với lại, lớn lên trông hắn xấu quá.hê hê hê
    Lớp 4 ,và nửa lớp 5
    Chuyển đến một nơi khác , nguồn cảm hứng nào đó nơi đây lại khiến giọng ca của tôi thêm trong trẻo .Có lần được cô giáo cho đi hát ở một cuộc họp toàn người lớn ,sướng run rẩy , nào ngờ đến muộn nên bị hụt .Buồn khóc ré lên
    Trong thời gian này sự nghiệp yêu đương của tôi tạm thời gạt qua một bên .Không phải là ko có ai mà có quá nhiều nên tôi ko màng .Chuyện con trai trở nên nhạt nhoà với tôi . Mấy anh nghịch ngợm vẫn bu quanh , đeo đuổi nhưng tôi đã là người lớn .Tôi lạnh lùng thờ ơ .
    [​IMG]

Chia sẻ trang này