1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện...truyện tranh!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 26/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chuyện...truyện tranh!

    Hôm chủ nhật vừa rồi ở nhà không làm gì. Qua nửa tháng mệt mỏi thế là nhóc Looking đi tìm thuê vài quyển truyện tranh để xem cho đỡ buồn. Chẹp... ngồi coi say mê, cười hí hửng hí hửng, bố đến sau lưng lúc nào cũng không biết. Thế là bị la cho một trận. "Lớn rồi mà còn coi truyện tranh, hèn gì cứ con nít mãi. 20 tuổi đầu rồi nghen chưa. Vậy mà chả có ai ngó tới dùm. Con nít quá đi". Ậy da, dạo này nghe điệp khúc này hơi bị nhiều à nhen. Tại sao vậy chứ, tại sao không cho con coi truyện tranh, tại sao cứ 20 tuổi là phải có người thương kẻ nhớ...Tại sao, tại sao chứ? Mà người lớn thì không được coi truyện tranh sao? Coi truyện tranh là thú giải trí của nhóc mà. Thây kệ,con nít thì còn nít vậy. Ai nói sao thì nói. Không ai thương con nít thì mặc. Thích truyện tranh thì vẫn xem truyện tranh. Nhóc Looking không muốn mình giả tạo, không muốn phải ép mình thành những cô gái thục hiền, đảm đang, đoan trang, thuỳ mị gì cả... Looking vẫn là Looking.
    Có ai thích xem truyện tranh như Looking ko?


    Looking
  2. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Sao kiu thuê dùm mấy cuốn mà chờ dài cổ cũng hông thấy, dzậy là sao, là sao??? Khing người quá đáng!!!
    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! hehe...
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    bely cũng đọc truyên tranh suốt ngày nè ...... có sao đâu, b/f của bely@ còn mua truyên tranh cho bely@ đọc nữa đó
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  4. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ , tớ bi giờ đọc lại Doremon vẫn còn thấy thích thú hí hí ....có ai xem trọn bộ truyện Yaiba ko , xem cười té ghế ....
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
    When u have no light to guide u and no one to walk besides u , I will come to u
  5. NguoidensauHTH

    NguoidensauHTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng thích đọc truyện tranh lắm , trong tủ sách có khoảng vài chục cuốn , lâu lâu đem ra coi đỡ buồn thôi.
    Baggiohai
  6. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    - 20 thì có bi nhiêu đâu... vẫn còn nhỏ muh... chuyện trang đâu phải cái nào cũng dành cho con nít...
    ----------o0o----------
    NobbiG-GibboN
    ----------o0o----------
  7. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tranh thì cho đến bây giờ tui cũng vẫn bị nghiền nè,có ai nói gì đâu.Mà chuyện tranh nếu mà chỉ đọc để giải trí thôi thì 0 nói làm gì nhưng nếu mà vừa đọc vừa nghiền ngẫm thì cũng có rất nhiều điều đáng suy nghĩ đấy.Nhất là trong truyện của Tezuka.Rất nhiều truyện của ông tui đọc chỉ có vài phút thôi nhưng suy nghĩ về nó thì đến cả tháng vẫn thấy cái hay cái thú vị của nó.Mà có bác nào cũng đọc truyện tezuka 0 nhỉ??Cái truyện mà có cô công chúa bị kẹt trong dòng thời gian phải hoá trang thành ni cô,kết quả là cứ 30 năm(hình như thế) lại tự mình giết mình rồi lại phải tự đóng giả thành ni cô.Biết trước sự việc nhưng 0 thể thay đổi được,đọc xong cái truyện đó mà lạnh hết cả người,chẳng biết còn hình phạt nào đáng sợ và tàn nhẫn hơn như thế nữa 0???Chẹp,nó nằm trong bộ chim lửa thần nhưng chẳng nhớ tập bao nhiêu nữa.Nhưng nói chung là bộ Chim lửa thần đó nếu mà đọc để suy nghĩ thì rất hay,có rất nhiều điều đáng để nghĩ.Những cái đó bọn trẻ con đọc làm sao được,tui thử đưa cho bọn em đọc thủ nhưng nó chê dở òm,kết cấu truyện khó hiểu ....
    LƯỜI THIÊN HẠ KHÔNG ĐỐI THỦ
  8. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    1.Atuala thích chiến bộ này thì qua ACC mà nói nhé,nói ở đây thì bố ai hiểu được đâu,chắc có tiểu đệ và ông nguyên hiểu thôi
    2.BA nói chuyện thì đúng là mới đọc thì phải,20 thì có là bao,60 vẫn còn đọc nè...
    3.Mỗi lần về quê là em đều làm không dưới 20 cuốn đó
    mà thôi,không có gì nhảm nhí hơn là tuyên bố mình là fan của truyện tranh cả...đọc thì cứ đọc,không nên nói nhiều
  9. TheDeathDog

    TheDeathDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    tôi chỉ khoái đọc Luky luke ,và nét vẽ của Morris
    CHỮ KÍ QUÁ ĐẸP ! CÁC MOD GANH TỊ NÊN ĐÃ XÓA
  10. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Asari tinh nghịch cũng vui lắm, hồi còn ở nhà thích mướn truyện về xem, mà ba mẹ thì lại rất ghét khi mình cầm đọc nó, phải trốn vào phòng riêng mà đọc lấy đọc để, hehehe, nghĩ đến mà buồn cười. Bây giờ sống xa nhà , muốn làm gì cũng được, thú ghiền truyện tranh vẫn còn nhưng lại ít đọc nó, không hiểu vì sao

    EM ĐÃ THẢ ĐI BAO NỖI BUỒN.......BUỘC BẰNG TÓC.............

Chia sẻ trang này