1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyển từ bạn thân của con gái sang con rể. Mọi người tư vấn giùm!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dongnganxu, 13/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongnganxu

    dongnganxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Chuyển từ bạn thân của con gái sang con rể. Mọi người tư vấn giùm!

    Mình cũng chẳng biết đặt tiêu đề thế nào cho nó ngắn gọn súc tích để anh chị em vào giúp đỡ. Tình hình là thế này.

    Mình có cô bạn cấp 3, chơi với nhau rất thân hơn 10 năm rồi. Cô ấy có em gái hiện còn học đại học. Hiện giờ mình và em gái bạn ý mới yêu nhau, cô bạn mình cũng rất ủng hộ. Vì chơi rất thân với bạn, cũng hay đến nhà bạn chơi từ ngày xưa, nên bố mẹ bạn rất quý mình, em gái cũng vì hay gặp gỡ như thế mà yêu mình.

    Trước đây mình hay đến chơi nhà bạn, nói chuyện với cô chị, giúp đỡ cả cô chị lẫn cô em, nhưng với tư cách là bạn thân của chị và "anh trai" của cô em thôi, nên chẳng ngại ngùng gì cả. Có nhiều lúc lên giúp cô em khi cô chị đi vắng, cũng chẳng nghĩ ngợi gì nên rất tự nhiên với bố mẹ người ta, hai bác ý cũng quý.

    Giờ đây yêu nhau rồi, cô chị lại cũng mới có người yêu, hay đi chơi, em gái thì còn phải học hành nên ít được đi vào buổi tối, chuyện của mình thì chưa công khai với hai nhà, nên thành ra mình rất ngại lên nhà em vào buổi tối, dù rất muốn và thấy cần thiết. Lên "giúp đỡ" cô em thì cũng chỉ những lúc có việc thôi chứ, chẳng nhẽ lại lên chơi với cô em khi cô chị vắng nhà ? Bố mẹ người ta thì quý mình như bạn thân của con, chứ không biết khi biết chuyện sẽ đối xử mình thế nào. Hiện tại đang rất khó nghĩ, không biết cách nào để lên nhà em nhiều nhưng đối đáp với bố mẹ cô ý cho tự nhiên, vì mình cũng không phải là người giỏi ăn nói. Chẳng nhẽ lại công khai, mà công khai thế nào đây ?

    Khổ, dài dòng thế, trình bày cũng linh tinh, các bạn thông cảm giúp mình nhé.
  2. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    ặ...........
    Không khâo hai cỏằƠ chỏÊ biỏt tỏằng ra rỏằ"i ẵ àh.
    Cỏằâ bơnh thặỏằng mà 'ỏn chặĂi thôi chỏằâ sao phỏÊi lfn tfn nhỏằf. Đỏn nhiỏằu hặĂn, giúp nhiỏằu hặĂn ỏƠy chỏằâ.
    Hai cỏằƠ coi nhặ con trong nhà tỏằô trặỏằ>c rỏằ"i thơ sặỏằ>ng quĂ còn gơ nỏằa.
    Cỏằâ nhặ bơnh thặỏằng thỏ nào thơ vỏôn thỏ thôi.......
  3. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    có 2 quả bom nổ chậm trong nhà chỉ 1 con muỗi bay qua mặt 2 quả bom đó các cụ cũng còn bít nữa là
    Cứ công khai đi, chả việc gì phải sợ, đi lại cũng oai hùng hơn
  4. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    hik, toàn post nhầm topic là sao nhỉ ?
    Được jesuisbanal sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 13/09/2008
  5. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Úi, tưởng rì Chuyện của bác có rì đâu, 2 người chưa có người yêu thì yêu nhau cũng đâu có sao, em tưởng đang yêu cô chị mà nhảy sang yêu cô em mới cần suy nghĩ chứ. Toàn những lớn cả rồi, cô em cũng học ĐH roài, có bé bỏng gì nữa đâu, yêu đi là vừa, ra trường kiếm công ăn việc làm rồi cưới Chả bố mẹ nào ngăn cản con tìm hạnh phúc cả nếu đó là hạnh phúc đích thực. Cứ thế công khai mà tiến bác ạ, đỡ phải giấu diếm, mệt lắm
  6. linh_0983243404

    linh_0983243404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Trc sau gì chả fải công khai nếu có ý định lâu dài.Lúc đấy lại chả tiện hơn cho việc ra mắt ý àh,vì các cụ đã biết về tư cách từ hồi còn là bạn với con gái các cụ.
  7. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    cứ lên chơi như mọi khi, hay nhìn cô em tý cho các cụ biết là okie thoai
  8. dongnganxu

    dongnganxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người. Hôm nay mình quyết định lên gặp và nói với bố mẹ bạn là đưa em gái bạn đi chơi Trung Thu. Thế là chắc các cụ cũng hiểu. Cũng sẽ chưa dám mua bánh Trung Thu, chỉ mua hoa quả lên gọi là "ra mắt". Bạn gái mình cũng đã ướm thử và nói chung mọi chuyện có vẻ tốt đẹp.

Chia sẻ trang này