1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyển từ chị -> xưng tên -> em ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yeu1emtraihangxom, 29/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeu1emtraihangxom

    yeu1emtraihangxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    chuyển từ chị -> xưng tên -> em ???

    Các bạn ạ, mình nhận ra nhiều bạn cũng có yêu người kém tuổi như mình nên hôm nay mình viết bài mới này mong rằng đây sẽ là nơi để chúng mình sẽ cùng nhau sẻ chia tâm sự để bớt phiền não các bạn nhé
    Không giấu gì các bạn cô mình cũng hơn chú mình 3 tuổi. Dù khoảng cách ấy không lớn nhưng để chuyển đổi cách xưng hô cô đã rất khổ sở. Ban đầu bà và ông mình phản đối kinh lắm. Bà nói nghe xưng hô lạ thế nào đó. Tự dưng đang xưng tên chuyển sang anh anh em em nghe ngượng lắm đến ông và bà đang ngồi uống nước nghe hai người nói chuyện tâm sự cũng thấy ngượng thay. Họ phản đối cô chú gay gắt. Kết quả là cô chú lại mất thêm 2 năm nữa để mọi người quen với hai tiếng anh em
    Hiện tại mình không thể nói trước điều gì về tình cảm giữa mình và cậu ấy . Tạm thời thường chẳng xưng tên khi cần thì chị - em. Nhưng mình thấy mọi người nói bóng nói gió rằng " thích một thằng oắt con đã buồn cười rồi chẳng biết sau này bọn nó định em em anh anh chắc? Làm trò! " Mình cũng hoang mang, tuổi tác liên quan đến sự mạnh mẽ can trường của người đàn ông, người đàn ông sẽ phải bao bọc che chở cho người phụ nữ suốt cả cuộc đời giúp cô ấy vượt qua những nỗi sợ những khó khăn. Nhưng người khác lại bảo : con gái bây giờ phải có sự nghiệp riêng phải biết sống độc lập mới mong có được hạnh phúc trong gia đình và được chồng tôn trọng. Mình vẫn luôn phấn đấu tự lực khi gặp khó khăn nhưng có lẽ con gái có thì đến một lúc nào đó mình cũng mệt mỏi phải không các bạn.
    Những người xung quanh nói rằng mình đa cảm và uỷ mị quá. Mình cũng biết thế nhưng con người mình trước sau đã vậy rồi, sợ rằng không bỏ cái tính trẻ con đi được. Mỗi khi nghe mọi người nói bóng gió lại thấy buồn. Có lúc mình thấy mình không hiểu nổi mình nữa. Sao lại thích được một người mới 18 tuổi nhỉ. Mấy hôm trước mình tình cờ chứng kiến một đôi trai gái cũng chênh lệch tuổi tác gọi nhau anh anh em em mà mình cũng thấy ngượng như ông bà mình vậy. Là người ngoài cuộc mà cũng thấy ngượng. Nhiều khi mình thấy mình thật lố bịch, quan hệ của mình và cậu ấy thật lố bịch, thậm chí mình cũng biết rõ rằng nhiều người chỉ cười ồ lên khi nhìn thấy mấy bài viết về chuyện yêu người kém tuổi như mình. Có lúc mình muốn lên tiếng bảo vệ và khẳng định nhưng chẳng có cơ sở nào để khẳng định tính lâu bền của một mối quan hệ thế này. Thế nên nhiều lúc muốn bỏ đi thật xa để chấm dứt hết cảm giác ngượng ngùng xấu hổ. Mà hiện tại thì hai tiếng anh anh em em ngài ngại đó cứ lờn vờn trong đầu chả biết phải làm sao nữa các bạn ạ



    Được yeu1emtraihangxom sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 29/12/2004
  2. lamhongkong

    lamhongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đó là bình thường khi 2 người yêu nhau,người ngoài không thích nghe cũng mặc kệ.Em nói có đúng không các bác?
  3. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    yêu mà còn ngượng thế thì yêu làm giề ! nghỉ khoẻ
  4. cold_man

    cold_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Chính xác.
  5. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy, đã yêu thì đừng có ngại, mà ngại tghì đừng có yêu nữa.
  6. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Yêu thôi , đã yêu là cưới liền tay .... Cưới xong sinh baby hết ngượng ngay mà ....
    Hihi yêu lầm 1 bé trai hàng xóm ... Thích thật ... Giá như mấy chị hàng xóm dễ thương , ***y mà cũng yêu nhầm mình nhỉ ... Chắc mình sẽ ...
    Thôi , hãy để tình cảm trái tim quyết định nhé ! Cứ yêu đi , đừng sợ và đừng hối tiếc ... Nghe bài '' Vị ngọt đôi môi ''
  7. j4unm2

    j4unm2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    khong co khoang cach trong tinh yeu dau
    "hay yeu nhu chua yeu lan nao"
  8. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Việc thể hiện ngôi thứ trong cách xưng hô của ng VIệt rất quan trọng, các cụ cảm thấy khó chịu không phải là điều lạ mà bạn cảm thấy ngại cũng không sai. Hiện bạn gái tôi hơn tôi 1 tuổi nên tôi cũng không (dám?) gọi rằng em. Với lại, ban đầu xưng hô cậu tớ cũng quen rồi. Trong số những ng tớ biết cũng có 1 cặp đã có con 3 tuổi rồi mà 2 ng chỉ gọi nhau là cậu tớ hay đại loại. Mà thực ra, có nhất thiết phải gọi bf, gf là anh/em không? Hay thấy ai cũng gọi thế bạn cũng làm theo? Ngẫm lại ông bà bố mẹ mình toàn gọi nhau là ông nó, bà nó tự nhiên thấy 2 chữ anh em lạc lõng quá. Tuỳ bạn quyết định sao cho tiện.
  9. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Sao lại ngượng nhờ ,chả có gì phải ngượng cả bạn ạ . gần nhà tớ có 1 cặp chênh 2 tuổi nè ,gọi nhau anh em tình cảm cực kì lun nha ,tự nhiên lên đi ,ko có chi đâu
  10. nb_kn

    nb_kn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    mình thì biết ít nhất có 4 cặp hiện đang chung sống với nhau hạnh phúc mặc du lệch tuổi và vẫn xưng hô anh em:
    1. Trưởng phòng 1 cty liên doanh: vợ hơn chồng 2 tuổi và đang có nhóc 4 tuổi.
    2. Vợ hơn chồng 1 tuổi: 1 thằng nhóc đang học lớp 9.
    3. Vợ hơn chồng 1 tuổi: vừa mới sinh con (được mấy tháng thôi)
    4. Vợ hơn chồng 2 tuổi: vừa mới cưới.
    À thêm nữa nè : có một thằng em đang yêu một người hơn nó 1t (hoặc 5t - nó chẳng chịu nói nên ko rõ)
    Liệu có phải à mốt không nhỉ? Có thể đó là do bây giờ mọi người tự tin hơn nên mới công khai mối quan hệ của mình, còn trước kia thì cũng có nhưng không ai chịu nói thôi.
    Bạn thấy đây, tuổi tác chênh lệch đâu có quan trọng gì. Có thể lúc đầu sẽ có sự phản đối từ một số người nhưng quan trọng là hai bạn có quyết tâm hay không? 2 bạn có thực có ý định nghiêm túc không vì nếu không thì nghỉ chơi luôn kẻo lại mang tiếng. Tỷ lệ dân số 50/50 mà: không co người này sẽ có người khác. Ngày xưa các cụ có câu
    Nồi lành thì có vung lành
    Nồi méo vung méo xoay quanh vẫn vừa ​
    Được nb_kn sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 30/12/2004

Chia sẻ trang này