1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên Tuyên Quang, ai mà chẳng nhớ...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi master_chuyentq, 30/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fantombaby_TH2004

    Fantombaby_TH2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    nài lớp trưởng lớp C5 là Thuỷ bò à học khoá bao nhiêu ? tthc tên là gig thì tui biết rùi mà cái lớp C6 của các ông sao toàn đi theo công an hết cả lũ thế à hôm nọ về TQ gặp nhiều lắm vào quán trung nguyên chơi khi , khi nào về TQ thành viên ttvn box tq hoc tổ chức gì đê hehhe
  2. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh chị ^_^
    Em là oldmem của ttvn, dời bỏ nó lâu ngày giờ quay lại mí phát hiện ra box TQ, vui mừng quá chừng :D
    Vào topic này, em xin tự giới thiệu: em là 1 học sinh của lớp 12C2 khoá vừa ra trường (do thầy Tráng chủ nhiệm)
    Hẳn các anh chị muốn biết thông tin về trường hiện giờ?
    Những ấn tượng mới nhất của em là:
    - Chuyên iu quý vẫn thu nhiều loại xiền 1 cách khủng khiếp T_T
    - Các thầy cô vẫn cực kì tâm lí với học trò (đặc biệt là khối 12 sắp ra trường)
    - Chất lượng đầu vào của trường càng ngày càng khắt khe (mỗi khối giảm xuống còn 7 lớp, mỗi lớp từ 30-37 học sinh)
    - Sân trường giờ đã đổ bê tông (dù chưa được toàn bộ), có trồng thêm 2 bồn cây cảnh rất bự mà đứng từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy hàng chữ Dạy tốt - học tốt đẹp mê tơi :D
    - Cô Hiền vẫn giữ chức hiệu trưởng, và từ năm nay sẽ có thêm 1 thầy hiệu phó nữa (ko bít tên + +)
    - Cô Thu dạy hoá vừa mất năm ngoái vì ung thư
    - Riêng thầy Tráng của bọn em hiện đang cười phớ lớ vì tuy lớp em hồi đầu vào rất tạp nham, lộn xộn, nhưng cũng đỗ được đại học đến 40/50 (bồn cá cảnh nhà thầy vừa kéo dài ra gấp đôi)
    ....
    Còn ai mún hỏi gì nữa không ạ???
    Tóm lại, được sống và học tập ở Chuyên school với em mãi là 1 trong những kỉ niệm đẹp nhất trong đời :D
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Chị Thuỷ Bò và chị Thuỷ Ấm vẫn học rất đỉnh....
    Mọi người muốn gặp các chị ý thì chỉ cần đến tặng quà sinh nhật em thể nào cũng gặp....
  4. hact31

    hact31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Sao ThuLam lại chào anh là anh CA nhỉ???
    Oan quá đi mất!
    Anh chưa phải là anh CA đâu, nghĩa là chưa có dược cái nghĩa vụ cao cả là trông cho dân ngủ như em nói. Đúng không?
    Mà SN của em là ngày nào vậy ta, cho anh biết địa điểm tổ chức đi nha, nếu có thể anh sẽ đến chúc mừng và thăm các bạn luôn.
    Fantom tên ah, bọn lớp này lần nào về cũng họp lớp vui lắm, hôm nọ về tôi bị bon con gái hành cho sắp chết. Sợ lắm rùi, nhưng vẫn thích họp. hehe
    H@CT31
  5. hact31

    hact31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hà hà
    Tẹo nữa thì quên mất, Thulam cho anh gửi lời hỏi thăm lớp trưởng C5 nhé, lâu lắm rồi không gặp nhau mặc dù không ở xa nhau lắm.
    Thông báo cho chị CXbeomummim là thầy Cường dạy địa hiện nay đang giảng dạy tại trường Chuyên hùng Vương của Phú Thọ, năm em học là năm cuối cùng thầy dạy trường mình, hồi đó em đang học đội tuyển của thầy nhưng do thầy chuyển nên em cũng bỏ luôn. Vậy đấy!
    H@CT31
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Trường học của mình từ nhỏ đến giờ thật là lạ là luôn ở sườn đồi..... Ngày nhỏ học tiểu học có hai trường là Kì lâm và Nông Trường, cách nhau cái cầu sắt để lũ học sinh cứ đi học về là lại xích mích ở đó....
    mình nhớ là bọn mình có mấy câu thơ là :
    Trưòng Kì Lâm vừa râm vừa mát
    Trường Nông Trường bát ngát c*t trâu....
    Trường NT đối lại là:
    Trường NT như hoa thiên lý
    Trường Kỳ lâm là khỉ leo dây
    Bọn mình lại gào tướng lên là :
    Khỉ leo dây biết đây biết đó
    Hoa thiên lý chết dí bờ rào
    ....

    Trường Chuyên của mình thì có hẳn một quả đồi đằng lưng để lên đó lao động mỗi chiều thứ 5 hàng tuần, lên đó nhổ cỏ , trồng cây .... không biết mọi người đã khám phá hết cái đồi đó chưa? Nửa bên kia rất nhiều đu đủ, trên đỉnh đồi là các lô cốt, hầm hào từ ngày xưa, rẽ về bên phải là đường lên nhà thờ..... rẽ trái là lên Tỉnh Uỷ....Cứ đi học muộn sẽ bị nhốt ngoài thế nên chẳng có đường mòn đằng sau nào là mình không biết.... Nhớ một lần trời mưa, cả lớp đang học thì Bùi Dũng quần áo lấm lem toàn đất đỏ vì ngã ở đường đồi, cả lớp bật cười, cô cũng không muốn mắng.... chẳng biết giờ đã rào lại chưa....
    Hồi đó kỉ lục phóng xe đạp của hai bọn mình từ đền Cây Sanh đến trường là 2 phút, vừa kịp quẳng cái xe cho cún nhà Huyền cất lao vào cổng trường là vừa đóng cổng.... siêu "tệ nạn" mà chưa bao giờ bị ghi sổ cả, thích chí ....
  7. chuoinai

    chuoinai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Mấy em trường chuyên thôi à ? Chán chết !
    Em gái anh không quen ai học Tân Trào à ? Một lần có dịp đi qua cổng trường, nhìn các em đi về mà ngơ ngẩn suốt mấy hôm. Cứ gọi là ....
  8. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
  9. quynh5385

    quynh5385 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    nhưng hình như thầy CƯỜNG dạy địa chuyển vào trong phú yên rồi cơ ma` sao lại ở ngoài bắc này đc .Ngày xưa thầy quý lớp em lắm đó
  10. gio_thang5

    gio_thang5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mình học chuyên và học K11 _08 cái lớp rộng bát ngát ( mà ngày xưa nhà trường use để làm phòng thể dục ) mà chỉ có nhẵn 37 đứa suốt ngày hò với hét ...vui thế nhể ...!
    Cây sấu ''''trẻ '''' ở góc trường ko thể lớn hơn nổi vì tụi con gái lớp mình trích tiền quỹ chữ thập đỏ đi mua hẳn 3 gói bột canh HẢI CHÂU , cây DỪA ngoài sân thì bị ngó nghiêng tới mức quả phải rụng ...vì xấu hổ ......^_^
    sang lớp 11 phải học ở khu nhà 2 tầng rộng rãi thoáng mát nhưng đứa nào cũng buồn ,...và thầm nhủ thà học ở lớp cũ còn hơn
    Học ở lớp cũ thích nhất là những lúc mất điện ...vì tối quá ko phải học mà , lại cả những hôm trời mưa nữa chứ cả bọn phải kê bàn ghế sát nhau ngồi cho khỏi nước mưa rớt vào người .....
    Ngày ra trường đứa nào cũng buồn , đang ăn thì 1 đứa oà khóc làm cả lớp khóc theo hic...! khổ thân hôm ấy mình ko ăn đc cái gì nhịn đói cả ngày
    hôm qua đọc lại 1 bài thơ của đứa bạn nó viết :
    có 1 ngày ta không còn muốn khóc
    Nỗi buồn xưa đã nhạt nhẽo quá rồi
    tự dưng mình lại thấy đúng

Chia sẻ trang này