1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện TY, tâm sự em muốn được chia sẻ và xin lời khuyên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tinhcamuaha, 21/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhcamuaha

    tinhcamuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    chuyện TY, tâm sự em muốn được chia sẻ và xin lời khuyên

    em đg rất buồn chán và thậm chí k biết nên làm gì nữa,
    e đã từng là cô bé ngoan, nhưng từ khi y người y e, e thấy mình hư lắm, giờ e đã biết thế nào là TD, sau khi q.h với a ấy, e nhớ a ấy nhiều hơn, và y a ấy hơn, dù trước kia e k mặn mà gì cả, bọn e mới qh được mấy lần, cả 2 đều không có kn, e và a ấy là lần đầu của nhau,
    e k biết con trai thích gì và thích cảm giác như thế nào?ó fải qhệ nhiều sẽ chán nhau k? sẽ thấy nhàm k?
    và lâu k được
    mong mọi người chỉ bảo ? nhiều lúc e thấy ham muốn vô cùng, trước kia e k biết gì về những trang web ***, chỉ nhìn thấy 1 hình ảnh hở hang là e thấy kinh sợ, rồi nhìn thấy ai bật *** ******** là e sợ lắm, k bao giờ vào xem cả, nhưng từ khi qhệ với a ấy, e hay có cảm giác ham muốn td, và đã mò vào trang web ***, xem hình ảnh hay đọc những cái nói về td thôi là e đã thấy có cảm giác rất lạ, và nhớ đến anh ấy, muốn làm chuyện đó, nghĩ đến chuyện đó e như kẻ mất hồn. k làm được gì nữa, có lúc bên a ấy, e chỉ muốn làm chuyện đó liên tục e k hiểu sao e lại trở nên như vậy, e thấy xấu hổ lắm, nhưng e k biết làm thế nào nữa ???
    e chỉ vào đọc 1 chuyện nói về td hay chỉ mới nhìn 1 hình *** thôi, e đã cảm thấy k chịu nổi, ngày nào e cũng muốn làm chuyện đó, e hư hỏng mất rồi, bây giờ e cảm thấy rất khó chịu, rất rất muốn được qh, nhiều lúc ở nhà cũng vậy, e k chịu đựng nổi, đã có lúc bị 1kẻ khác gạ gẫm, đúng lúc ham muốn kinh khủng, e k sao chịu nổi, nhưng e sợ có lỗi với a ấy, e cũng cảm thấy ghê khi người khác động vào e, nên e k đồng ý,
    mặc dù hắn bảo sẽ làm e thích, nhưng e thấy tội lỗi và day dứt lương tâm lắm, còn a ý thì k thể ở bên e được,
    bây giờ đây, khi đg ở chỗ làm 1m, e thấy khó chịu, và rất ham muốn, liệu e có bị bệnh k?
    e sợ lắm,
    mặc dù bọn e mới qh và cả 2 đều k có kn và vụng về,
    1-2 lần đầu thì e sợ, sợ lắm, và đau nữa, đau muốn chết, nhưng về sau, e thấy thích
    có fải e ham muốn quá k? liệu chuyện này có làm cho e thay đổi bản chất k? làm e hư hỏng đi k? e muốn làm chuyện đó quá, gọi điện cho a ấy cũng k được., nhiều lúc e sợ , sợ rằng sẽ chia tay, vì sau này sẽ chán nhau, cqh , lâu k gặp ngyêu, trong khi người khác cứ vây quanh tán tỉnh, liệu TY của bọn e sẽ ra sao ???
    e rất lo lắng và sợ
    sau khi qhệ, có những lúc e có cảm giác hụt hẫng, cảm giác mất 1cái gì đó, rồi cái ý nghĩ mình k còn gì cả, e thấy đau khổ, muốn gào khóc, và thấy thật xấu hổ với bản thân...,e đã nghĩ với ý nghĩ giữ gìn cho đến ngày cưới nhưng giờ thì.........e đã tự thầm trách mình rất nhiều, nhưng lúc đó, e bị a ấy kích thích, kích động, đã rất nhiều lần e cưỡng lại từ chối, rồi còn định chia tay để giữ mình,nhưng rồi lại gặp lại bị kích thích ******** e đã đánh mất mình
  2. KM4U19

    KM4U19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chia bùn với bạn. Thôi, trót mất rồi thì thôi. Gọi điện đến với người yêu của bạn bảo là "Em mún ấy lắm, bọn mình ấy đi, anh mà không ấy em là em ấy với đứa khác đấy" Xem anh người yêu bạn bảo thế nào rùi post lên đây tư vấn típ
  3. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    hư thật. Đấy là bản năng. Em phải biết tự kiềm chế mình nhé. Biết ham muốn là lớn rùi đấy. Lớn rùi thì phải hành động như người lớn nhé. Suy nghĩ kĩ. Và nhớ là phải an toàn nhé.
    Con gái bây giờ ... cho đi dễ dàng quá.
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    đúng! chỉ là bản năng thôi mà...ai ko thíck mới là có bệnh...mà ko lẽ ng yêu bạn lại hok thick...nên cứ mạnh dạn mà rủ rê ông ý...
  5. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói đàn bà sau khi q.h rùi thì còn ham muốn hơn đàn ông cơ. Chẳng có gì gọi là bệnh ở đây cả đâu bạn ơi
  6. dube

    dube Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Em không phải áy náy,khi nào thằng kia nó quen háng rồi sẽ sớm có thằng khác thế vào cho em .Bản thân anh thì rất thích đọc bài em viết,anh cũng thấy nóng cả người
  7. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Khổ nhỉ ,nói chuyện thẳng với nguời yêu coi sao,nó không hiểu
    thông cảm cho mình thì kiếm nguời khác ,vấn đề sl bt mà

    cố gắng sáng suốt tìm cho mình một nối đi.
  8. dang_vitcon

    dang_vitcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    E không fải ngượng gì cả, cứ nói thẳng với người yêu lúc nào e thấy thèmlà : anh ơi e thèm lắm rồi hay anh ơi e máu lắm rồi. Nhớ là mỗi lần làm thì cố gắng chủ động làm 2 cái liên tục cho nó bõ công đòi người yêu. E cứ thoải mái, đừng kìm chế, dẫn đến bệnh đấy, cứ thèm là e đòi người yêu ngay nhé, người yêu không đồng ý thì e giận dỗi, dọa nạt.
    Nhắc nhở e thêm là vì e ham muốn nhiều nên sau này người yêu e sẽ bẽn lẽn dần nếu e đòi nhiều, vì thế nên e cứ fải chủ động hết, vào cuộc là e điều khiển trận đấu 1 cách khéo léo, hợp lý thì mới lâu dài được.
    Chúc e thành công và thoả mãn.
  9. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    =)) Em xin anh!
    hic, e hãy trao đổi thẳng thắn với bạn trai, tốt nhất là đừng nên làm gì để mình cảm thấy bị dằn vặt e a. Dù đấy là bản năng nhưng nó khiến mình fải khổ sở suy nghĩ thì cũng có thể thay đổi đc mà, lúc muốn thì xem fim hài, nghe nhạc nhảy, chạy bộ ....
  10. CunMimosa

    CunMimosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, nghe tâm sự rồi chia sẻ kinh wá. Chả biết là đùa hay thật nữa.

Chia sẻ trang này