1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện TY, tâm sự em muốn được chia sẻ và xin lời khuyên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tinhcamuaha, 21/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coimax

    coimax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    không biết nói với bạn như thế nào nhưng đó là do bản năng mà thôi
  2. Hibernation

    Hibernation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Sao không ai nhắc nhở là bị nhầm chuồng nhỉ.
  3. tinhcamuaha

    tinhcamuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    em cảm ơn mọi người, em ko biết với người khác thế nào, có nhiều người thì bảo đó là chuyện bt, bây giờ cgái ai mà chẳng thế
    nhưng nhiều lúc em thấy nó kinh khủng lắm, cảm giác sợ sệt, lo lắng,
    thậm chí nhiều khi mất ăn mất ngủ, đêm đang ngủ, em giật mình tỉnh giấc, nhớ anh ấy, sáng dậy nằm nhớ anh ấy lắm, và chỉ muốn xx
    em đi làm mà đầu óc cứ treo lơ lửng, không tập trung được vào công việc, em viết hóa đơn nhầm mấy lần, lần đầu bị sếp mắng, lần sau thì ...... sếp buồn cười quá, vừa tức mà vừa buồn cười không mắng nổi, vì chẳng ai nhầm lẫn như em
  4. tinhcamuaha

    tinhcamuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    có những lúc em tự thầm trách mình, thấy mình thật không ra gì, thật hư hỏng, em giận bản thân mình, nhưng em không biết làm gì cả,
  5. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Cố gắng hok nghĩ đến chuyện í nữa,càng tránh đc thì càng tốt,tìm nhu những việc khác để làm,để nghĩ,để bận tâm.Chứ đúng thực ra theo tớ,cgai'' mà cứ nghĩ đến chuyện í,;úc nào cũng mún í,cứ làm sao í...gluk
  6. bickhug

    bickhug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    @ KM4U19; situhocdoi; dube; daigaionline; dang_vitcon ... toàn là commént, chọc ngoáy vớ vỉn, muốn khuyên thì nói cho tử tế, spam linh tinh mod lock nick bi giờ

    @ tinhca muaha:
    Bạn đừng có nghe mới lời comments vớ vỉn kia;
    Mình thấy sinh lý bình thưòng mà đặc biệt do bạn còn trẻ nên ham muốn sẽ rất lớn, chỉ có một vài lần đầu tiên thấy đau , còn sau đó sẽ là những cảm xúc rất mới lạ và hấp dẫn ... sẽ làm bạn ko ngừng nghĩ đến chuyện đó;
    với tâm lý đang lo lắng + thêm mấy cái spam kia, bạn sẽ nghĩ mình thật tội lỗi và xấu xa, nhưng dù sao đó cũng chỉ là lời của nh ng không biết bạn là ai, nếu nh chuyện này mà nh ng biết bạn biết được thì còn tệ hơn.. dù bản thân ham muốn của bạn thật sự không có ji là tệ.
    Mình nghĩ rằng, bạn hãy cố gắng hướng mình đến nhiều hoạt động khác, hoạt động tay chân ấy chứ không phải là trí óc sẽ đỡ nghĩ nhiều hơn ... đi chơi và gặp gỡ bạn bè, ở nhà làm việc nhà, dọn dẹp nhà cửa và sắp xếp lại đồ đạc, dọn bếp chẳng hạn ...
    Còn với bạn trai bạn thì nên thận trọng, cả về mặt tình cảm và thể xác.
    Biết đâu rằng bạn đang bị thu hút bởi chuyện đó nên nhầm lẫn mình đang rất yêu bạn trai mà ko phải thực sự như vậy.
    Và về mặt thể xác cũng nên cố gắng kiềm chế và để ko tạo đk cho 2 ng qh nhiều lần quá, ko bạn trai bạn cũng sẽ có ý nghĩ ko tốt về bạn đâu, cho dù có tình cảm thật swj tốt cũng sẽ bị ảnh hưởng đấy. Và tệ hại hơn, biết đâu ng đó chỉ lợi dụng bạn, hãy cẩn trọng hơn
    cố lên bạn nhé
    ***** Nhớ vote cho mình nha
  7. chipcoi84

    chipcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy choáng qúa.................
  8. BBSieuQuay11

    BBSieuQuay11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Thật sự mà nói, tình yêu mà có ******** thì sẽ mãnh liệt hơn rất nhiều. Cho nên tớ thấy ấy chả có gì fải đau khổ dằn vặt thế cả. Xác định dám làm dám chịu thì tinh thần sẽ thoải mái hơn Mà mất rùi càng tốt, đỡ fải lo giữ Chỉ có điều cũng nên kiềm chế chút, thỉnh thoảng làm thôi, làm liên tục quá thì ngiu nó sẽ "no xôi, chán chè" đấy
  9. BBSieuQuay11

    BBSieuQuay11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Xuống mẫu giáo mà học đi.Ghét nhất mấy cô em cứ thích làm choè
  10. chipcoi84

    chipcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này