1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện TY, tâm sự em muốn được chia sẻ và xin lời khuyên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tinhcamuaha, 21/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhcamuaha

    tinhcamuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn tất cả những lời khuyên của mọi người,
    có người đọc bài viết của em và đã nói rằng,
    " nếu không có người yêu em đáp ứng được thì trên này thiếu gì người, chẳng phải em post bài lên diễn đàn để mục đích tìm bạn trai sao? ""
    em thật bất ngờ khi anh ấy lại nói vậy, em cũng không ngờ việc mình lên tâm sự lại trở thành hiểu lầm của người khác, em cũng đã giải thích rõ ràng, vì anh ấy (1người không quen biết) bảo là : nếu không thì em viết bài lên làm gì?
    chính vì em không có ai để tâm sự những chuyện như thế này, em không dám nói với ai cả, vì em rất xấu hổ, và cũng không thể tin mà nói ra với ai quen biết được, vì người ta biết sẽ coi thường em và khinh em,
    mà em lại kém hiểu biết, em không biết gì về những chuyện như thế này, không 1 chút kinh nghiệm nào cả,
    suốt ngày em cứ nghĩ, cứ lo, cứ sợ, em đau hết cả đầu và phát ốm khi nghĩ đến những chuyện đó, em muốn được nói ra, được chia sẻ, mà ở đây thì không ai biết em là ai cả, nên em có thể nói ra thoải mái những suy nghĩ thật của mình, những cảm giác và những chuyện đã xảy ra mà ở bên ngoài em không dám nói ra với ai, với bên ngoài em vẫn phải tỏ ra bt, dù mình không bt chút nào, hic
  2. tinhcamuaha

    tinhcamuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ngày nào em cũng nhớ tới anh ấy, nghĩ về anh ấy, rồi nghĩ tới chuyện đó, em thấy rất mệt mỏi, khi nhớ anh ấy mà đến nt hay gọi đt cũng không được, mong được lời an ủi cũng không được, muốn trách cứ cũng không có cơ hội, vì đt của anh ấy hỏngvà em không thể liên lạc được với anh ấy, dù muốn nt rằng em nhớ anh cũng không được.
    đêm em giật mình , ngày nào cũng mơ về anh., rồi lúc muốn làm chuyện đó, em cũng không nói được không liên lạc được, em rất buồn, thấy mệt mỏi vô cùng.........
  3. voorjou

    voorjou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    1
    Chào em gái bé nhỏ.
    Nguời đàn ông đầu tiên của phụ nữ bao giờ cũng rất quan trọng, và nguời đó sẽ là nguời em cảm thấy yêu, thấy gắn bó nhất. Sau này cho dù em có yêu bao nhiêu nguời khác đến sau, nguời đàn ông đầu tiên bao giờ cũng lưu lại mãi trong đầu óc em. Đặc biệt khi bạn trai của em (mặc dù ko có kinh nghiệm thức tế) nhưng cũng biết cách yêu chiều em. Thì điều em ham muốn quan hệ ********, đc ở bên cạnh cậu ta là điều dĩ nhiên. Cũng ko có gì xấu xa cả.
    Ai cũng đều có nhu cầu sinh lí này. Mới lần đầu quan hệ thì ban đầu bao giờ em cũng ham muốn nhiều. Nhưng sau 1 thoqì gian nữa. Tự nhiên em sẽ thấy mọi thứ trỏ lại quỹ đạo. Tất nhiên là em vẫn muốn quan hệ với bạn trai nhưng mức độ ít đi thôi.
    Cài gì mới thì thuờng hay hấp dẫn, hay thu hút sự chú ý mà.
    Nhưng em đừng nên xem băng đĩa *** nhiều quá, sẽ làm em suy nghĩ đến *** nhiều. Cuộc sống của em dễ bị chi phối, ko làm dc việc gì vì em chỉ suốt ngày nghĩ về điều đó.
    Kiếm xem bạn bè, có ai tam sự, trao đổi, đi chơi. Học bài. Làm cho bản thân bận rộn hơn 1 chút thì sẽ bớt nghĩ về *** đi 1 chút.
    Nhưng con gái, ai lần đầu cũng vậy. Nếu cả 2 đều làm đúng cách, đều thấy thích, thì thời gian đầu, giống như trường hợp của em là đương nhiên.
    Đừng lo lắng nhiều em ạ. Tâm sinh lí sẽ dần dần lấy lại thăng bằng thoi.
  4. onfootpro

    onfootpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    to tinhcammuaha: Em là cô gái tuyệt đấy cái vụ kia là bản năng ,nói chung là kiềm chế cái đó rất khó giống như nhịn ăn hay nhịn uống nhưng cũng căng thẳng trong thời kỳ nhất định nào đó hãy thôi cố gắng vượt qua ( như kiểu bị ốm đó ) ,tìm hiểu kỹ về giới tính....để có hướng đi ,cón chuyện em dằn vặt vì ham muốn nhìu thì không đáng đâu một người biết suy nghĩ hoàn toàn thông cảm với em được ,vấn đề của em bây giờ là tìm phương pháp để đỡ phải suy nghĩ nhiều đến chuyện đó
    chúc vui
  5. tinhcamuaha

    tinhcamuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ngày nhớ, đêm nhớ......rất nhiều đêm em đã nghĩ ....... , em đã nghĩ rất nhiều rồi, có lẽ...em nên xa anh ấy, hôm trước rất mệt và đau đầu, nhưng em không sao ngủ nổi, em đã viết thư cho anh ấy, để nói ra những suy nghĩ, em nói với anh ấy rằng muốn xa nhau 1 thời gian không gặp, vì em bị ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống trong khi lúc nào em cũng nghĩ đến chuyện đó.
    em muốn không gặp anh ấy để không nghĩ đến những chuyện như thế nữa, vì anh ấy đã kích thích em rất nhiều, để em có thể giảm bớt sự ham muốn của bản thân, nếu không em sẽ trở nên hư đốn, rồi lúc không có anh ấy em sẽ không biết được thế nào nữa, mà em chỉ muốn giữ mình và chỉ làm chuyện đó với anh ấy mà thôi, nếu qh lung tung em sẽ trở thành 1kẻ không ra gì , điều đó khiến em rất sợ..................
    vì sau mỗi lần qh với anh ấy, em lại ham muốn nhiều hơn, và anh ấy thì không gặp em thường xuyên được vì công việc,
    chỉ cần không làm chuyện đó 1 thời gian, em nghĩ rằng mình sẽ bình ổn trở lại, em muốn mọi chuyện lại bt và để em tiếp tục học hành và làm việc, em sẽ không suy nghĩ linh tinh và thơ thơ thẩn thẩn như kẻ mất hồn nữa,
    và em sẽ tách biệt mình với những người ctrai khác nên cũng sẽ không có chuyện đó xảy ra được, em hi vọng mình sẽ làm được điều đó, trong lá thư em cũng viết rằng rất mong anh ấy sẽ hiểu và thông cảm cho em!
    NHƯNG......... em đã không dám, chưa dám đưa thư cho anh ấy, vì......
    anh ấy nói rằng: tháng 7 này anh ấy sẽ thi vào học viện cảnh sát để gạt điểm xuống trung cấp, anh ấy đang ôn thi, em sợ làm anh ấy buồn, nên em không dám nói gì cả, chỉ nói rằng em viếtthư cho anh, nhưng chưa muốn đưa, em không muốn làm ảnh hưởng tới việc thi cử của anh ấy, em không biết làm thế nào cả....... vì em mong anh ấy thi tốt, em chỉ biết nói với anh ấy rằng cố gắng ôn thi cho tốt, mà thư thì không dám đưa
    Tối qua, anh ấy gọi địên ( bằng máy của bạn) hẹn rủ hôm nay đi chơi,
    em đã từ chối là em bận rồi, anh ấy nói rằng rất nhớ em, và em biết gặp nhau là sẽ xxx, nên em không muốn gặp ,
    CN tuần trước em cũng đã từ chối rằng bận, anh ý cứ nghĩ em bận thật, nhưng thật ra là em múôn tránh mặt anh ấy,
    Còn hôm nay, anh ấy đã hẹn, em nói bận nhưng anh ấy bảo để việc đó lúc khác được không?, em bảo để xem đã nhưng gầnnhư là đồng ý, đầu óc em giờ nửa ở bên này nửa bên kia, thực ra em rất muốn gặp anh ấy để xxx, vì cũng 2 tuần rồi không gặp, em rất ham muốn và khó chịu trong người đến mệt mỏi, nhưng em lại sợ.............sau khi gặp xong rồi thì, em lại mất đến hàng tuần hàng tháng để bình ổn lại,
    em đã nhắn lại với bạn anh ấy là em bận rồi,. mặc dù lòng không muốn vậy, Hơn nữa ngày mai là ngày em nhập học , em không muốn đến đó mà hồn cứ để ở đâu, rồi lại cả ngày không yên....
    em muốn dứt khoát nhưng.....................em nhớ anh ấy quá.....................
    đêm qua anh ấy gọi điện hỏi em ốm à? khi nghe giọngh em, nhưng không phải em ốm mà em mệt mỏi, và nghĩ đẽn chuyện đó em thấy rất mệt, em không hiểu sao nữa, đau đầu nữa
  6. tinhcamuaha

    tinhcamuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    em là người có lòng tự trọng rất cao, và cũng chưa bao giờ biết bắt lời , or nói thích (chưa nói gì đến yêu) 1người ctrai nào cả kể cả là trong lòng có thích đến mấy
    em không phải là người biết chủ động nhất là trong tình yêu, tất cả đều là do anh ấy chủ động, nên khi em nói nhớ, yêu, và muốn xxx, là em đã khác trước rất nhiều, em mới có thể nói ra được như thế,
    nhưng khi nghe anh ấy nói rằng : sao, mê anh quá rồi à,
    em không hiểu sao, em thấy lòng tự trọng bị xúc phạm kinh khủng, không hiểu sao anh ấy lại nói ra vậy, dù anh ấy luôn yêu và tôn trọng em
    em buồn, chán, giờ vẫn ngồi 1mình ở cty để vào diễn đàn và tâm sự.....
    vì em không biết làm gì cả, vì em muốn gặp anh ấy, em nhớ anh ấy, nhưng em lại muốn kiềm chế bản thân, kìm hãm sự ham muốn của mình lại, sao khó quá
  7. tinhcamuaha

    tinhcamuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    em thừa nhận là có lẽ em bị td làm trở nên mù quáng, vì lúc đầu em chỉ nghĩ rằng yêu anh ấy thôi chứ không lấy anh ấy, em nghĩ yêu và lấy là 2 chuyện khác nhau,. nhưng sau khi qhệ với anh ấy, em có cảm giác mình đã thuộc về anh ấy rồi, là của anh ấy rồi, nên em..................sẽ làm vợ anh ấy, mặc dù điều đó em không muốn, nhưng nếu có lấy thì cũng phải chờ cả 2 học xong, em muốn học xong, nhưng nếu từng ấy năm thì có lẽ, bọn em sẽ ............
    em rất sợ điều đó
  8. tothefuturenow

    tothefuturenow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    anh có đứa em gái bẩm sinh nó rất yêu thiên nhiên, yêu thích không khí trong lành nên anh thấy nhiều khi bạn bè đàn đúm, ăn uống rùi karaokê, nó cũng vui vẻ tham gia thôi nhưng lại than chui vào cái phòng kín rõ bí
    thấy có hồi cũng lên mạng, nc tìm hỉu bảo để em hỉu đời hơn, hỉu đàn ông hơn, xem trong đầu đàn ồn nghĩ j, thế mới máu
    nhưng chuyện như em thì nó chưa trải qua, đọc tâm sự của em anh nghĩ cần phải suy nghĩ nghêm túc về giáo dục tâm sinh lý cách giáo dục của gia đình và nhà trường VN cho thế hệ thanh thiếu niên
    Em thử hoà mình vào thiên nhiên nhiều hơn xem sao

Chia sẻ trang này