1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện TY tâm sự và xin lời khuyên mọi người cùng trao đổi kn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tinhcamuaha, 08/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhcamuaha

    tinhcamuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    chuyện TY tâm sự và xin lời khuyên mọi người cùng trao đổi kn

    k biết topic có phạm luật gì k?
    làm thế nào để biết 1người con trai có yêu mình thật lòng hay k?
    hình như k 1ai trả lời được câu hỏi này của mình ??
    còn theo mọi người
  2. tinhcamuaha

    tinhcamuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Dũng y tôi từ khi chúng tôi học cấp 3, saukhi ra trường thì chúng tôi k liên lạc gì nữa, vì tôi đã từ chối tình cảm của D
    rồi sau 2 năm học T/c , 1 năm ra trường là 3 năm,
    gần đây khoảng 4 tháng chúng tôi gặp lại nhau, D đã chủ động gọi đt cho tối sau 3 năm gần 4 năm k gặp
  3. tinhcamuaha

    tinhcamuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    D nói vẫn rất y tôi, D luôn ân cần và nhẹ nhàng với tôi, trong lúc buồn ( vì có quá nhiều chuyện ) và tôi cũng muốn cho D 1 cơ hội, vì thực ra, tôi đã đánh mất rất nhiều cơ hội, tôi k trân trọng khi ngta đến với mình, có nhiều người rất nhiều TH về sau tôi phải hối tiếc,
    vì vậy có thể nói D rất may khi gặp tôi vào thời điểm này, tôi đã bớt kiêu kỳ, khó tính, bớt kén chọn và biết trân trọng t/c của ng khác
    Tôi đã nhận lời D, cho đến bây giờ đã nhận lời, còn lúc đầu tôi vẫn ngoe nguẩy và k chịu ,mặc dù D đã ôm đã hôn tôi nhưng tôi vẫn coi như k có gì , còn D thì tỏ ra rất sung sướng và HP ( tôi rất rõ điều đó trên khuôn mặt và nụ cười của D)
    lúc đó k hiểu sao tôi thấy ngại và xấu hổ, mặt đỏ lên cũng k biết nữa, D càng thích khi thấy tôi ngượng ngùng và xấu hổ, đó là D nói chứ tôi thì cắm mặt xuống và k biết là mặt mình lại đỏ vậy
    mặc dù đó k fải là mối tình đầu của tôi
    còn D nói: tôi chính là mối tình đầu của D,
    tôi k tin, có tin được k khi gần 4 năm trời k gặp nhau???
  4. tinhcamuaha

    tinhcamuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
  5. lovejaychou

    lovejaychou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Tính cũ mà bạn, nếu như chưa có ai đó đủ chiếm được trái tim bạn thì ở đâu đó trong trái tim, hình bóng người yêu cũ vẫn còn và cuộc gặp gỡ đã làm trỗi dậy tình yêu quá khứ đó, yêu đi bạn!
  6. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Yêu đi bạn. Điều quan trọng là bạn có cảm thấy hòa hợp về mặt tâm hồn khi ở bên cạnh bạn trai của bạn hay không. Nếu thực sự cảm nhận được sự đồng điệu trong tâm hồn thì hãy yêu đi. Đừng một lần nữa đánh mất cơ hội mà số phận đã ban tặng cho mình.
  7. tinhcamuaha

    tinhcamuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    tôi đã y và đã nhận lời, nhưng.................. tôi vẫn luôn boăn khoăn lo nghĩ, tôi k biết tình cảm của D dành cho tôi có thật lòng hay k? tôicó tin được D hay k? tôi vẫn luôn hoài nghi và lo sợ, nói thật là tôi k tin vào con trai, k tin ai cả, vì cuộc sống của tôi đã trải qua quá nhiều chuyện, tôi bị mất lòng tin quá nhiều quá nhiều, thậm chí cả những người thân nhất
    tôi bị lừa quá nhiều
    tôi thích cái bài hát : tại em mà tôi như thế, vì nó giống với tâm trạng của tôi, "" còn tin vào ai ôi biết tin vào ai? biết tin vào ai rồi thế gian bạc tình........."
    tôi sợ, tôi sợ lại bị tổn thương, cái cảm giác đặt hết niềm tin và hi vọng cuộc sống vào 1ai đó hay cái gì đó, rồi đến khi bị xụp đổ bị thất vọng, cảm giác thật đau khổ......
  8. dentalcare

    dentalcare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
  9. iwtl20

    iwtl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Người ta núi đôi mắt là cửa sổ tâm hồn
    hi hi , bác cứ soi vào đó mà tìm câu trả lời
    Chúc ay và D của ay
  10. tinhcamuaha

    tinhcamuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    tôi là 1 người sống rất rất tình cảm và đa sầu đa cảm, tôi biết thế là khổ, D bảo tôi : sống mà không có niềm tin khổ lắm, V phải tin C ( vợ & chồng)
    tôi hay nghi ngờ,tôi sợ D lừa gạt tôi, vì ctrai khéo lắm, bạn tôi bảo rằng : contrai có y mình thật sự hay không ? mình cũng k thể biết được, vì bề ngoài như thế thôi, vì ctrai khéo
    mặc dù D luôn nói rất y tôi, và còn xác định sẽ lấy tôi, sẽ cưới tôi
    nhưng tôi cảm thấy time D dành cho tôi rất ít , D có nói, có giải thích rằng bận rất nhiều vì công việc vì gđ,
    nhưng sao tôi vẫn cảm thấy buồn
    tôi còn là 1người rất ghen, tôi k biểu lộ ra, nhưng tôi hay ghen lắm, tôi k chịu đựng được cảnh người ymình đi với 1người con gái khác,
    tôi còn lo rằng sau này chồng tôi đi với gái chắc tôi k chịu đựng nổi, tôi sẽ nhất định bỏ dù có lấy nhau rồi, vì tôi k chịu đựng nổi sự phản bội
    tôi để ý , đi với tôi thỉnh thoảng D hay nhìn người cgái khác tôi thấy rất khó chịu nhưng k nói gì cả, cố tỏ ra bt, như thế liệu D có vớ vẩn k?
    D yêu tôi vì tôi xinh ( tôi biết vậy và D cũng luôn khen tôi xinh )
    nhưng khi tôi hỏi vì sao D yêu tôi thì Dbảo : " vì em ngoan " về sau thì nói thêm là vì e xinh nữa

Chia sẻ trang này