1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện TY tâm sự và xin lời khuyên mọi người cùng trao đổi kn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tinhcamuaha, 08/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhcamuaha

    tinhcamuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    có cách nào để biết D có yêu tôi thật lòng hay khôg ? D cũng là người hay ghen, D hiền nhưng khi bị bạn bè trêu là thấy tôi đi với thằng khác ôm chặt lắm, D điên lên đấm vỡ cả cái bàn gỗ , tính D thì bô bô cha cha, có gì thể hiện ra luôn nhưng cũng tuỳ cái , nhất là tình cảm thật khó hiểu ?
  2. tinhcamuaha

    tinhcamuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    tôi sợ mình lại sai lầm và rồi sẽ đau khổ, vì D lúc nào cũng muốn ăn thịt tôi, D nói vậy , hic !
    tôi rất sợ nhưng D thì nói rằng vì D quá yêu tôi, tôi đã quyết định mấy lần chia tay rời xa D vì vấn đề đó, vì tôi chưa muốn dính dáng đến chuyện đó , tôi còn muốn chơi và vô tư
    nhưng tôi đã k quên được D, chỉ mấy ngày k gặp tôi đã nhớ lắm rồi
  3. tinhcamuaha

    tinhcamuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    tôi muốn được học hỏi những người đã trải qua và có kn có thể chia sẻ cho tôi kn của họ, cảm ơn rất nhiều
  4. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    haizzz, chẳng biết là bạn gặp may hay xui khi có cậu chàng này bên cạnh, tớ nói thế này vì mỗi người con gái thích một kiểu chàng trai khác nhau.. có thể ấy sẽ thấy ổn định và yên tâm với cậu chàng này ở những ngày đầu (có thể là những năm đầu nữa) nhưng về lâu dài không biết ấy có chịu được không, đặc biệt là mỗi khi cậu ta có gì đó không vừa lòng thì khó khăn đấy, cậu chàng gia trưởng và độc đoán, và cục tính, (có thể nói thêm là khá ngấm ngầm chi ly, nếu như ấy kể rõ thêm chút nữa).. có lẽ là cậu ý yêu ấy, muốn giữ ấy bên cạnh, và nếu có thể, sẽ tìm mọi cách cản trở cậu với những tiếp xúc quan hệ bên ngoài sau này, khi cả 2 đã tiến lên một tầm cao mới.. mọi chuyện sẽ có thể làm cho ấy mệt mỏi, nhưng biết đâu đấy, ấy lại hợp với cậu này và cảm thấy hài lòng với một người như vậy thì sao
    Dù sao thì mọi quyết định vẫn là của ấy..
    Chúc vui
  5. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ khi hai người có nhau trong lòng, hai người sẽ tự có ý thức điều chỉnh để phù hợp với nhau, cần nhất là tinh thần xây dựng, vì một tương lai ngày càng tốt đẹp
    Open_mind
    Ta k tìm một n hoàn hảo để yêu mà ta học cách yêu một n không hoàn hảo để hướng tới một cặp hoàn hảo của nhau
    VC đồng lòng thì tát biển Đông cũng cạn
  6. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    TỚ NGHĨ TẤT CẢ ĐỀU DO BẠN QUYẾT ĐỊNH THÔI,BẠN THỬ NGHĨ MÀ XEM,CHỈ NGHE NÓI LÀ BẠN ĐI CÙNG AI ĐÓ,ÔM NG TA THÔI LÀ BẠN ẤY ĐÃ ĐÂP BÀN RỒI THÌ SAU NÀY BẠN SẼ PHẢI THU MÌNH LẠI KO TIẾP XÚC VỚI AI CẢ VẢ LẠI BẠN ẤY THỂ HIÊN 1ĐIỀU LÀ KO TIN TƯỞNG BẠN,VÌ NẾU ĐÃ TIN BẠN THÌ SẼ KO CÓ HÀNH ĐỘNG NHƯ VẬY.
  7. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Nhiều n con gái núi vứi miềng họ hok bao dừ đặt tưutá cả trứng vừi một giỏ, miềng nghĩ con gái thường hay dzậy
    Nhjưng gần đây miềng có quen mụt cô.
    Cô này núi, cô nuôn nuôn mong mụt tình yêu chân thành và gần đây cô dẫ tìm thấy một nửa mà trước đây do mụt vài ný do mừ họ đã phả xa nhau. Cô rất cám ơn người đó đã quay nại tìm cô tuy trong hoàn cảnh hok đc thuận nợi, cô biết đó nà tình ui đích thực của mình, cô sẵn sàng đặt hít mìn vào tìn ui đó vì cô hỉu rằng từ ngày đó đén nay tận đáy nòng , cô vẫn mong chờ riêng n đó thui. Dù cô biết nếu mụi chuyện hok thuận nợi, hầu như cô sẽ hok thể đến vứi ai đc nữa , dù có n khác rất ui cô , vì như dzậy nà cô sẽ 2 nần lừa dối, họ vừ chính cô vừ như dzậy sẽ hok bao dzù có đc hạnh phúc
    Cô rứt tin mụt nửa của cô, dzưng cô hỉu, trên đời hok phải mìn muốn j thì sẽ đc cái đấy. Nên cô sẽ hok mụt nời dám trách cứ đâuu. Hiện cô này cừn nời khuyên của mụi người. Mụi người giúp cô đó nhé
  8. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Nếu mắt mình không bị lác thì suýt hiểu được cái bài này .
    bác này giỏi thật viết cả 1 bài dài thế , không biết có phát điên sau khi xong không ???
  9. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Mình nghĩ couple này hợp nhau, . Bởi vì, cô bé này cũng đang yêu thực sự, chân thành, không phải lấy D. ra làm kẻ thế chân cho first love đã xa rời.
    Đúng, cậu ta là ng cục tính, nhưng bạn nghĩ sao, khi bạn bè bảo, thấy người mình yêu đi ôm eo một thằng khác. Chẳng qua phản ứng sẽ khác nhau tuỳ theo tính nết và kinh nghiệm của các chàng. Càng nhiều kinh nghiệm thì càng mềm mỏng, có thể bơn trớn, đùa lại lúc đó mà đay nghiến lúc sau... ặc ặc...chàng này ko được khéo lắm, và thể hiện sức mạnh ghê wá... hihi nhưng chứng tỏ rằng, chàng này sẽ giữ bạn chặt trong tay anh ta, và sẽ không tòm tem cô nào khác đâu , tinhcamuaha đừng có lo.
    Anh ta sợ mất bạn một lần nữa, nên vừa yêu, vừa muốn giữ không rời, còn tìnhca...lại bị thương 1 lần rồi, nên muốn ng yêu thể hiện thật mãnh liệt, giữ chặt em ở trong tay, vậy 2 ng này quá hợp với nhau, thể hiện bù trừ trong mong muốn tình yêu của nhau. Song, Tuổi trẻ, tuôi yêu sôi nổi, 2 bạn cứ cưới đi hẵng, ko lại bốc cháy.
  10. tinhcamuaha

    tinhcamuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hic, cảmơn mọi người, D hiền lắm. tối vừa đi chơi với D về,
    k hiểu sao mình k chịu được khi thấy D thỉnh thoảng cứ nhìn cgái ngoài đường khi đi cùng mình, tối nay mình đã ngồi trách D là k wan tâm và hay quên mọi lời hứa với mình , D hứa nhiều lắm nhưng chưa làm được gì. ngay đến rang cơm chomình hứa rất lâu bảo hnay sẽ rang, rồi lại thôi, D bảo phải thôngcảm vì D bận quá , ít time bên vợ
    mình đã định nói luôn về vấn đề nhìn gái khi đi cùng mình, nhưng mình tự trọng nên k muốn nói, mặc dù mỉnh rất khó chịu, nếu là trước kia thì mình k bao giờ y người nào đi cùng mình mà như thế
    nhưng lỡ y rồi, mình đã cố lờ đi nhưng khó chịu lắm. thực ra nhìn thôi thì cũng chưa chắc vớ vẩn. nhìn cũng k có nghĩa là sẽ làm gì
    nhưng mình thấy rất buồn
    liệu mình có nên nói thẳng với D k? thế thì D sẽ cho là mình ghen quá k ?
    D ôm mình và nói y mình lắm nhưng sao lại nhìn ngó người khác,

Chia sẻ trang này