1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện TY tâm sự và xin lời khuyên mọi người cùng trao đổi kn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tinhcamuaha, 08/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Trùi ui, sao mà bất công thế, có chàng nào đẹp trai thì mình cũng được quyền nhìn, sao bắt ahalf ko được nhìn gái xinh. Đó là chuyện bình thường.
    Mỗi tội, lần sau tìnhca... cũng nhìn theo và bình phẩm, cô ý xinh anh nhỉ... or ... buôn một tí, anh có thích em kẹp tóc như thế ko, mặc áo màu đó cũng hợp với em nhỉ.... blah...blah...trùi cứ 4,5 lần véo von như thế, chàng còn nhìn thì cứ gọi là điếc cả 2 tai.
    Nếu chồng ko lăn vào bếp đc, thì dắt tay chàng, kéo vào bếp, 2 mình cùng làm vừa nhanh hơn, vừa tình cảm hơn, bạn đỡ ấm ức hẹn rồi lại quên.
  2. lovejaychou

    lovejaychou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Đúng nà đồ con gái, người ta ko iu thì bẩu nà sĩ, đến khi iu roài thì lại lăn tăn nài nọ roài còn kiêu mới chết chớ. Thoai bỏ cái trò cấm đoán với nại xiềng xích đê. Tớ thấy bạn gái tớ nói đúng, nếu cái gì là của mình thì mãi thuộc về mình, ko ai cướp đi được. An tâm!
  3. LNTWhT

    LNTWhT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Mình biết tình yêu thương của người ay là chân thành, là thực sự, đó là điều quan trọng nhất những điều còn lại...

    Được LNTWhT sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 09/02/2008
  4. tinhcamuaha

    tinhcamuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    nhưng mình có cảm giác k được tôn trọng, mình thấy nhiều người nói rằng 1khi người ctrai đã y thật lòng , đã y mình thì k để mắt đến bất kỳ người cgái nào khác dù có đẹp đến mấy, còn nếu vẫn ngó nghiêng thì phải coi chừng,
    còn mình thì có cảm giác không được tôn trọng
    còn chuyện rang cơm cho mình ăn, mình nói vậy vì mình đâu có cần ăn nhưng..................., ý mình là D không thực hiện được những lời hứa hẹn với mình, lúc thì D bảo :" hôm nào vợ chồng mình đi hát riêng nhé ! " - nói lâu rồi nhưng k thấy gì cả, lúc thì bảo hôm nào đi chùa phủ tây hồ,
  5. tinhcamuaha

    tinhcamuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    mình sợ sau này đau khổ nên lo lắm, hiện tại mình biết D k thể y ai ngoài mình, nhưng mình sợ sau này
    mình lo sợ thế là vì, D tuy nói rằng y mìh vì ngoan, nhưng mình biết rõ D để ý và y mình từ hồi cấp 3 vì mình xinh ( hồi đó mình xinh nhất trong nhómbạn cgái của mình , giờ xấu hơn nhiều )
    và D luôn khen mình xinh, mình thấy D để ý đến nhan sắc, mặc dù ngoài miệng thì D nói là :" vợ có thế nào chồng cũng vẫn y "
    gần đây mình bị 1vài số đt quấy rối làm quen. D còn nói là : tại vì vợ xinh hơn những người cgái khác, ( vì mình thắc mắc là sao lại bị làm quen làm fiền )
    D rủ mình đi sn cùng ( sn bạn thân của D - là bạn gái ), sn chị ý nên nhìn trang điểm và ăn mặc thì xinh hơn ngày thường có dáng hơn , nói chung là nhìn ngon lành hơn bt, mình thấy đôi mắt D sáng lên khi nhìn thấy chị ý khác và thốt lên vì thấy xinh hơn bt
    tronglúc bên nhau, mình cố hỏi D vì sao y mình , D cứ nói là vì mình ngoan, nhưng rồi có lúc lại bảo : " thế bây giờ trong số bạn bè của e đều ngoan như nhau, thì tất nhiên là ai xinh hơn thì y rồi ..."
    liệu D có fải tên háo sắc k? D y mình vì cái gì
    sau này mình xấu, mình xuống sắc hoặc giả sử có 1người cgái nào xinh hơn thì D có bỏ mình k??? đó là điều mình lo lắng
  6. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Ừ, đã hứa thì phải giữ lời , ko thì đừng có hứa . Mà D yêu bạn vì bạn xinh Tớ cũng thích gái xinh lắm , rồi cứ mê mẩn tưởng như mình đang yêu , rồi cũng muốn "ăn thịt" giống D muốn ăn thịt bạn. Nhưng những lúc tỉnh táo , mình nghĩ đó ko phải là yêu , chỉ là si mê nhất thời, đôi khi chăm chăm nhìn xem có gái nào xinh hơn gái mình ko ( nếu mà có thì " tình yêu hiện tại "chắc cũng giảm đi một chút, hay khi "ăn thịt" được rồi thì cũng nhanh chán yêu là phải hoà hợp về tính cách, có gì bạn cứ nói thẳng thắn ra, vì sao lại hay nhìn gái ? nếu anh ko làm đưọc thì đừng có hứa nữa ! ... nói chung bạn cứ cẩn thận
    À, trả lời câu hỏi đầu tiên của bạn . Yêu thật lòng là khi yêu người ta sống tốt hơn , làm mọi điều dù nhỏ nhất cho người mình yêu và dám hi sinh để cho người yêu mình được hạnh phúc." Không gì qua mắt được một người đàn ông đang yêu" câu danh ngôn này nghĩa là cậu ta phải là người hiểu bạn nhất !
  7. tinhcamuaha

    tinhcamuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    thực ra , mình có thể y người hơn D rất nhiều, vì hiện giờ cũng vẫn luôn có người thích mình, ít nhất là 1người rất thích và 1người rất yêu (yêu mình hơn cả bản thân a ta ,luôn chờ đợi mình )
    nhưng.............mình muốn D là điểm dừng ở TY của mình, mình sợ cái cảnh lắm mối tối nằm không lắm rồi,vì D hiền lành và sống tình cảm nữa. hơn nữa ,trong TY mình cũng rất chungthuỷ, hơn nữa D luôn xác định lấy mình, mình thì chưa nghĩ đến lấy chồng (chỉ muốn y thôi, sợ lấy chồng lắm)
    mình chỉ mong 1TY bìnhyên, không sóng gió, mình đã thất bại trong ty rồi nên giờ mình muốn y thật sự gắn bó lâu dài
    giờ mình k sợ, nhưng mình sợ 1-2 năm nữa mình già hơn xấu hơn liệu D có bỏ mình k?
    vì mình hơn D gần 2 tuổi, mình là 86 còn D 87 nhưng mình là trâu còn Dlà mèo, lúc đầu mình nhất định không y D vì D kém tuổi mình, D đi học sớm mà, nhưng D bảo vớ vẩn , tuổi tác không quan trọng , mình thấy xấu hổ lắm vì sợ mình nhiều tuổi hơn D, nhưng D bảo :" thế nhìn lại xem ai già hơn ?"
    D bảo mình trẻ hơn D, còn mình thì k biết
    mình sợ y mình 1-2năm rồi D lại bỏ mình y các e 9x
    làm thế nào để giữ được TY? để người ctrai luôn y mình ? k rời xa mình được ? mình muốn hỏi kn các chị >>>
  8. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    À , cách giữ thì đơn giản thôi, bạn cứ vui vẻ , tự tin, yêu đời đi , thay vì lo lắng và nghĩ ngợi lung tung ở cái diễn đàn này
  9. tinhcamuaha

    tinhcamuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn lắm lắm., mình sợ có người sẽ bảo mình là lắm chuyện, y thì y đi còn lo nghĩ mệt đầu,
    chính vì thếmình đã phải trình bày ở ngayđầu topic là : mình là người rất tình cảm và đa sầu đa cảm., mình nhạy cảm lắm , có thể 1câu nói vô tâm của người khác cũng khiến mình khóc mà họ k biết gì, mình sống nội tâm, lại k có bạn thân thực ra là có nhưng k hiểu mình và mình cũng chẳgn tin ai, vì mình bị chơi xỏ chơi đểu quá nhiều,
    mọi người bảo số mình đen như chó, hix.., xem bói xong thầy bói chán luôn
    thế nên mình chỉ biết lên mạng thôi
  10. tinhcamuaha

    tinhcamuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    mình k biết chia sẻ cùngai cả , nếu lỡ có chiatay, mình cũng chỉ biết khóc 1mình trong bóng đêm may ra cùng cái đt trrên tay or trước máy tính

Chia sẻ trang này