1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện TY tâm sự và xin lời khuyên mọi người cùng trao đổi kn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tinhcamuaha, 08/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhcamuaha

    tinhcamuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    mình luôn mong có 1người bạn thân là boy để tâm sự. ,nhưng hiểu mình rồi thì chẳng 1ai chịu làm bạn mình cả, mà muốn tiến xa hơn vì bảo nếu chỉ là bạn thì sẽ mất mình, còn ngyêu thì mới giữ được mình
    khổ thế
    còn cgái ích kỷ lắm, mình toàn bị xui dại , người tử tế thì chúng nó chê , người xấu thì hùn vào, còn bị bạn gái đá sau lưng rủ người y mình đichơi cơ. nên mình k tin bạn gái đâu
  2. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Hihì, nàng này thảo mai dễ sợ
    Nghĩ lắm nặng đầu, nhưng ko muốn động chân động tay j sất.
    Muốn đc yêu thì phải làm sao cho ng ta hiểu: mình yêu ng ta nhiều như thế nào, còn làm bộ giả băng, cho ng ta cuống lên => chỉ đào tạo 1 anh chàng cuồng xi và ngốc nghếch, chả mấy chốc, bạn phát chán và đá anh ta đi, thay vào đó 1 chàng cool hơn, tài giỏi hơn trong khoản chăn cáo mà thôi.
    Đừng kêu ca bạn bè mình ko tốt, hãy nhìn lại mình.
    If u want make friend, first u should be good friend.
  3. anon19

    anon19 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    trước sau gì cũng bị thịt xxx
  4. tinhcamuaha

    tinhcamuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    k hiểu sao bạn này lại có thể đánh giá nhân cách 1 con người dễ dàng thế ,
    mình mà thảo mai ?
    tất cả những gì bạn nx về mình buồn cười thật đấy
    còn chuyện bạn bè, ai đã như mình sẽ hiểu . sống như thế nào gặp người đấy, nhưng k phải điều đó lúc nào cũng đúng
  5. tinhcamuaha

    tinhcamuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    bạn bè của D dần biết mình hết, nhưng bạn bè của mình thì k ai biết, thậm chí gđ D cũng biết mìhn ,hnay D còn rủ mình đến nhà ăn hoá vàng, và giới thiệu với mấy anh e cùng phòng, giờ bạn bè đồng nghiệp biết hết
    mình ngại lắm , không muốn bạn bè biết , 1phần là đi xem bói ngta bảo k được nói ra, nếu k sẽ mất, sẽ bị phá đám or bị cướp ng yêu. cái này mình tin, vì mình chẳng biết giữ đâu, và nhiều người đều nói thế nên sợ
    1phần là mình sợ mọi người chê bai D và sosánh . mìtnh cũng đã nóivới D là cọc cạch, D thấp và béo, béo lắm, béo hơn cả hồi cấp 3, còn mình thì nhỏ bé
  6. LNTWhT

    LNTWhT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thôi bạn đừng suy nghĩ nhiều, đừng tự làm cho mọi chuyện phức tạp lên, trong tình yêu điều quan trọng nhất là sự chân thành. Khi tình cảm là chân thành, thực sự thì tất cả những điều còn lại sẽ ổn thôi.
  7. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Đấy là ng ta gọi là 9X ..đọc đc toét cả mắt..mà đọc xong cũng chả hiểu gì cả!
  8. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Có một số vấn đề ở đây !
    1/. Em chưa yêu nó ( Cái anh chàng D đó ) vì nếu yêu chắc em không phức tạp hóa vấn đề như thế này ! Và chắc chắn em cũng phải cho anh ta biết các thông tin cần thiết như gia đình , bạn bè của em chứ !
    2/. Em là người phức tạp hơn anh chàng kia và chưa có chính kiến về vấn đề yêu đương ( Có vài mối tình trước anh D này và cũng chưa chắc E đã xác định thật sự có yêu anh ta hay không ) --> Nếu đã vậy đừng đòi hỏi người ta yêu em thật lòng nhé !
    3/ Con trai thằng nào chẳng vậy , ghen tuông chi cho mất công . Mới chỉ nhòm gái thôi thì có lẽ chỉ có vấn đề " YÊU CÁI ĐẸP " ! Vấn đề này không đáng lo ngại đâu em !
    4/. Đầu năm , chúc em thật vui và hạnh phúc nhé cô bé !!!
  9. Lasoleil

    Lasoleil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bạn chẳng có vẻ gì là thật lòng trong chuyện này cả, tôi xin lỗi nhưng tôi cảm thấy vậy. Bạn đòi hỏi ở bạn trai mình quá nhiều, tôi tự hỏi bạn đã làm được gì cho người ta? Bạn luôn miệng than thân trách phận, rằng bạn k tin ai vì lý do gì đó... Bạn có quá nghiêm trọng hóa vấn đề k nhỉ. Sự thật là k ai có 1 cs hoàn mĩ cả, ai cũng có những khó khăn của riêng mình, và thổi phồng nó lên... Bạn đừng mong chờ 1 tình yêu lung linh, k khổ đau, k hối hận, cái đó chỉ có trong mơ thôi.
    Bạn làm tôi hơi thất vọng khi nói có những người hơn hẳn bạn trai đó mà bạn k chọn, lại chọn bạn trai đó. Ý của bạn là gì vậy nhỉ? Nếu bạn yêu người ta thì chắc hẳn trong mắt bạn, người ta sẽ là người hoàn hảo nhất, nhưng hình như k phải thế. Nếu k phải bạn yêu, thì hđộng của bạn là sao? Ban phát tình cảm à? Tôi nghĩ k fải bạn k biết, người ta yêu bạn ntn, vậy tình cảm của bạn có xứng với tình yêu ấy hay chưa? Trước khi đòi hỏi người ta làm điều gì cho mình, hãy xem lại bản thân mình nhé, tôi thành thực khuyên bạn điều ấy.
  10. tinhcamuaha

    tinhcamuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Có một số vấn đề ở đây !
    1/. Em chưa yêu nó ( Cái anh chàng D đó ) vì nếu yêu chắc em không phức tạp hóa vấn đề như thế này ! Và chắc chắn em cũng phải cho anh ta biết các thông tin cần thiết như gia đình , bạn bè của em chứ !
    2/. Em là người phức tạp hơn anh chàng kia và chưa có chính kiến về vấn đề yêu đương ( Có vài mối tình trước anh D này và cũng chưa chắc E đã xác định thật sự có yêu anh ta hay không ) --> Nếu đã vậy đừng đòi hỏi người ta yêu em thật lòng nhé !
    3/ Con trai thằng nào chẳng vậy , ghen tuông chi cho mất công . Mới chỉ nhòm gái thôi thì có lẽ chỉ có vấn đề " YÊU CÁI ĐẸP " ! Vấn đề này không đáng lo ngại đâu em !
    4/. Đầu năm , chúc em thật vui và hạnh phúc nhé cô bé !!!
    [/quote]
    1, bọn e học với nhau từ hồi cấp 3nên D biết rõ về nhà e chứ , và e cũng tâm sự với D khá nhiều mà, kể cả chuyện mà chẳng hay ho gì cả ,
    2, cai nay a noi dung'', e la nguoi phuc tap hon D, con D suy nghi don gian hon e, va e da xd yeu D, chinh vi the e moi lo so chu''
    tuy y D nhung e k xac dinh lay D,
    thu nhat e so lay chong,
    thu hai, 1 phan` thoi nhe la vi e k muon lay chong minh sau nay lam cong an,
    thu3, e so e gia hon D, sau nay e gia hon D, vi ctrai tre lau hon ma`, hon nua e muon lay 1nguoi chung chac hon, nhieu hon tam 5-8 tuoi cung duoc, vi tinh e von di da tre con roi`
    thu4 . D la con trai 1, lai duc ton, nha cua rong rai, nhung e chang ham cua? lam gi`, e so lam'', chua lay nhau ma D da bao? neu sau nay lay D ma k co con trai thi bome cho`ng mang ********'', so lam''
    chửa mà bị áp lực thế ai dám đẻ

Chia sẻ trang này