1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện TY tâm sự và xin lời khuyên mọi người cùng trao đổi kn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tinhcamuaha, 08/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhcamuaha

    tinhcamuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    thứ 4, cảm ơn anh vua sư tử nhìu, chúc a vạn sự như ý
  2. tinhcamuaha

    tinhcamuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ''cảm ơn bạn,
    đôi khi mình còn k hiểu được chính bản thânmình nữa cos the ban noi dung 1phan nao do, thuc su luc dau minh k yeu D., nhung co the noi la minh cam? dong truoc tinhcam D danh cho minh, va minh da cho D 1 co hoi,
    cung chinh la cho minh 1 co hoi, minh nghi vay do
    chu trong TY k co lo`ng thuong hai va su ban phat nhu ban noi dau, neu thuong hai hay ban phat thi minh da yeu nguoi khac chu k phai D, vi co nguoi yeu minh con kho so hon D rat nhieu.` nhung minh` k muon loi dung ho nen rat dut khoat
    con chuyen nguoi yeu minh dep nhat trong mat minh thi doikhi la dung trong tham tam cua mi`nh. nhung su that thi van phai cong nhan, chu k the noi rang nguoiy minh dep trong khi xau su that van la su that.
  3. tinhcamuaha

    tinhcamuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    gần đây, mình rất hay mơ về D. từ trước tết cơ, đợt quyết định chia tay rời xa D cũng chính là thời điểm mình thi dh, hôm đi thi, nhiệt độ có mấy độ,trời mưa và rét càng khiến mình nhớ đến D hơn, người D ấm lắm, béo mà, lúc nào cũng ấm, mình gọi D là gấu; phải dậy từ 56 giờ để đi thi, vì điểm thi cách mười mấy cây số,
    lạnh . và buồn, trong lòng đi thi mà cứ nghĩ đến D. mình đã phải cố gạt bỏ ý nghĩ đến D, cố để quên D, lúc đó mình thấy khổ sở quá
    rồi cuối cùng thi xong cũng k quên được,
    hơn tháng nay, gần như đêm nào mình cũng mơ đến D, mơ đủ kiểu,
    mơ chia tay. mình khóc trong mơ, buồn và khổ sở, thức dậy lòng trống trải, lúc thì mơ D phản bội mình bỏ rơi mình, lúc thì mơ được gặp
    mơ nhiều quá cũng sợ, mình cảm thấy y D thật rồi, mình thầm nghĩ ,
    e y a mất rồi,
  4. tinhcamuaha

    tinhcamuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    vì y D, nên mình hay nghĩ ngợi linhtinh, D k gọi đt cho mình mìh cũng nghi ngờ, D đi đâu làm gì với ai?, mình sợ D đi cưa gái, y người khác, mà nhiều lúc lại nghĩ, mang tiếng có người y mà nhiều lúc cô đơn quá, D đang nghĩa vụ côngan, nên nhiều khi tranh thủ ra ngoài phải chia thời gian cho gd, bạn bè , và người y..,
    mình còn k muốn lấy chồng làm nghề như D vì mình sợ lắm, nếu sau này D làm như kiểu hình sự thì,...........đi suốt ngày đêm, mình k những bơ vơ mà lúc nào cũng lo sợ chồng mình làm sao???sống nơm nớp lo sợ với cái nghề của D cũng khổ, mình lại đa sầu đa cảm,
    D thì cứ an ủi mình là a xong nghĩa vụ học xong rồi về làm côngan phường, chứ k làm CAND là được chứ gì, nhưng D nói vậy thôi, D hay nói để mình yên tâm thế thôi
  5. tinhcamuaha

    tinhcamuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    nhớ D quá à, vừa gặp đã nhớ rồi
  6. tinhcamuaha

    tinhcamuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    lần nào gặp D cũng kiểm tra đt của mình, đọc tn của mình, chứng tỏ D ghen và D yêu mình, hì hì, mình thích như thế
    D đòi đến chỗ làm của mình, để đón mình, nhưng mình không thích, D lại bảo : chắc ở đấy có anh nào đưa đón rồi chứ gì, hay định ...anh giám đốc, tức thật, nhưng mà,,,,,,,,,,chứng tỏ là D yêu mình thì mới ghen, hì hì
  7. tinhcamuaha

    tinhcamuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    giờ thì mình muốn yêu D lâu dài, không hiểu ctrai thích gì nhỉ ?
    thích những cảm giác như thế nào ? mình không biết nữa ?? mình muốn giữ D luôn nhớ mình, làm thế nào nhỉ ? có chị gái nào cho em chút kinh nghiệm với ạ ? em cảm ơn ạ @
    làm thế nào để D luôn nghĩ tới mình ??? mìh không có kn gì cả
  8. tinhcamuaha

    tinhcamuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    săp valentin rồi, mình nên mua gì tặng D nhỉ, mình định mua socola, không biết có được không nhỉ,? hay mua gì bây giờ ?
  9. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn đã yêu D như vậy thì hãy thiết kế 1 valentin thật ý nghĩa, đâu cần phải có socôla hay qua gì đặc biệt đắt đỏ chỉ cần 2 người thấy hạnh phúc khi có nhau ( ko nghĩ và làm lung tung nhé )
    Chúc valentin vui và hạnh phúc
  10. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc ... Sở thích quái chiêu ! Thua rồi , có người đàn ông kỹ tính và thiếu tự tin thế này em yêu làm gì cho mất công ! He he !!! Chúc Valentin vui em nhé !

Chia sẻ trang này