1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vẩn vơ của những người vơ vẩn [:D]

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi S.Leonhart, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Hìhì có bạn ạ...tất tần tật chuyện gì vớ vẩn cũng được...vớ vẩn để mình vẩn vơ...hay đấy chứ phải không nào :D,tớ lập topic nầy vốn có mục đích thế thui muh..bắt đầu luôn nha
    Một buổi tối....​
    Đáng lẽ cũng là một buổi tối như mọi khi,loanh quanh nghịch ngợm cái máy tính,làm vài bài tập rồI lên mạng, đi ngủ???.chán chường như nó vẫn bình thường là vậy.Nhưng buổi tối nay,cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, đột nhiên nhận được 1 cú điện thoại ??oĐi chơi không?!???? ..hì..tại sao lại không!?!.Cũng chẳng biết là ý kiến của ai nữa(ai ý nhỉ,lên tiếng để tớ còn khen nào), vậy là có một cuộc đi chơi đột xuất của các thành viên 82 Club???cũng đến 8 người, đông phết đấy chứ nhỉ,4 nam 4 nữ(trong đó có em Tiny của hội 83 đi ké ) Kể ra thì cũng có thể đông hơn,vui hơn , nhưng thôi kệ???.vẫn vui vui là???.Ôm cái bụng đang kêu réo đòi hỏi bữa tối của mình lao ra khỏI nhà???.phóng thẳng đến nhà Vit tập hợp và xuất phát???Có Batigol,Shogun,ringo,mình,pricess, chiqui,vit và em Tiny,thế cũng đủ loạn cả cái quán ăn ở Trần Quốc Toản lên rùi.. ơ mà mình có nói mấy đâu nhỉ???chả hỉu sao lại ồn thế???.ờ mà kệ???chợ cứ đông và ta cứ măm hehehee. Well well??? nhiều nhất là kem,kem các loại..nhiều vẫn hết???sao hết nhỉ,cứ nghe rùi sẽ rõ: ??oChị ơi cho em đĩa kem,kèm 8 cái thìa?????? ??oƠ có mỗi một đĩa bé quá chị ơi,chia làm 2 đi mà??????.??oChị ơi nữa đi??????..vv.. vv..Hic,mà lần sau đi đâu có kèm rượu vào là mình chẳng đi với bạn gái nào đâu???ứ uống được nhìu gì cả???được mỗi 2 cốc nhỏ xíu xinh xinh ạ,fí cả calo dùng để uống.Hic???không biết mọi người về nhà chưa nhỉ???dù sao cũng được một buổi tối hay hay thế này..thay đổi không khí cũng tốt..anh em ơi lần sau đi nữa đeeeee???
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Tôi chả thấy câu chuyện đầu tiên có gì gọi là vẩn vơ cả!! Rất là nghiêm túc đấy chứ. Có phải ai cũng có những bài viết mang tính chất xây dựng hay như thế đâu. Bài này tốt đấy không nên để trong cái topic như thế này.
    Tưởng bác sư tử post xong bài này không nói chuyện lăng nhăng nữa mà sao bây giờ lại post những chuyện lăng nhăng như thế này.
    Tôi chui vào đây cũng là một việc lăng nhăng
    Web Design
    Nhận thiết kế website cá nhân.
    www.dadvn.com
  3. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Hì,thì nó cũng là lăng nhăng ba lăng xăng cả nên thỉnh thoảng mới post được 1,2 bài như thế thui bác ơi...còn lại thì nó chỉ là những bài vớ vẩn thật sự cả....nhưng mà bác nói cũng đúng...em xin chân thành nhận lỗi và tiếp thu...cái topic này sẽ không có những bài thế kia nữa...để ít ra cũng có 1 cái gì đó nghiêm chỉnh hoàn chỉnh 1 chút :D
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  4. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Uh, tối qua đi chơi vui vẻ, và bac leo muốn chia sẻ niềm vui ý cho mọi người thôi ma, chả có gì mà phải phản đối cả.Chiqui thấy thỉnh thoảng hụi ta cũng nên đi chơi như thế cho nó có khí thế, lại thêm tình đoàn kết
    Chiqui có 1 câu hỏi dành cho mọi người: " nếu như bạn chỉ được nhìn thấy ánh sáng trong vòng 15 phút thì bạn sẽ muốn nhìn cái gì nào???"
    Chiqui thấy rằng câu hỏi này khó trả lời lắm, vì con người ai cũng tham lam. Lúc đi trong tăm tối mới thấy có thấy ánh sáng là 1 điều kỳ diệu biết bao nhiêu.
    Chiquichita
  5. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hì...nếu chỉ có ánh sáng để nhìn trong vòng 15 phút thôi thì tớ sẽ căng mắt ra mà soi xem cái ánh sáng đấy từ đâu đến,hay là làm thế nào để có được cái ánh sáng đó...xong rùi tìm cách mà có được cái ánh sáng đó,thoát khỏi tăm tối...hơi bị hay đó
    Nửa cốc nước đủ làm vơi cơn khát
    Nửa vầng trăng làm nên một bài thơ
    Nửa sự thật chẳng còn là sự thật
    Nửa tình yêu chẳng phải nửa bao giờ
  6. pinocchio

    pinocchio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Leo post bài này hay quá, đáng thời gian mình bỏ ra đọc, nhưng mà cái topic thì chẳng nói lên điều đó. Bởi vậy mấy lần định vào mà lại thôi, cứ nghĩ chuyện vẩn vơ thì có gì đáng để đọc đâu, giờ mới biết
  7. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của em thế này có được gọi là vớ vẩn không nhỉ?
    Sáng nay học môn lịch sử đảng mà quên mang đồng hồ, cả lũ ngồi mà cứ ngong ngóng không biết còn mấy tháng nữa thì mình được xuất chuồng.
  8. BoSquall

    BoSquall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay háo hức lên mạng để post bài. Bỗng dưng lại qua "Tâm sự" và đọc được bài của Thiên Thần Nhỏ tự nhiên cảm thấy hơi buồn, suy nghĩ vẩn vơ về cuộc sống. Từ trước đến giờ mình đã sống như thế nào nhỉ? Mình đã cố gắng hết sức để sống một cách xứng đáng và có ý nghĩa chưa nhỉ? Lần đầu tiên lên mạng mà cảm thấy buồn!
    Chắc các bạn cho đây là chuyện vẩn vơ đúng không?

    Squall
  9. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Mình có tìm được cái này không biết các bác có cho là vơ vẩn không và cũng chẳng biết cho vào topic nào cho phù hợp cả. Khả năng của em không thể dịch hay được nên nhờ bác nào dịch hộ nhé.
    Like a computer
    If you messed up your life, you could press "Alt, Ctrl, Delete" and start all over!
    To get your daily exercise, just click on "run"!
    If you needed a break from life, click on "suspend".
    Hit "any key" to continue life when ready.
    To get even with the neighbors, turn up the sound blaster.
    To "add/remove" someone in your life, click settings and control panel.
    To improve your appearance, just adjust the display settings.
    If life gets too noisy, turn off the speakers.
    When you lose your car keys, click on "find".
    "Help" with the chores is just a click away.
    You'd use your diskette to recover from a crash.
    We could click on "send" and the kids would go to bed immediately.
    To feel like a new person, click on "refresh".
    Click on "close" to shut up the kids and spouse.
    To undo a mistake, click on "back".
    Is your wardrobe getting old? Click "update".
    If you don't like cleaning the litter box, click on "delete".

    To be or not to be. That 's a question!
    [​IMG]
  10. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Nếu cuộc sống có thể hoạt động như máy tính​
    Nếu bạn làm rối tung cuộc sống của mình,vẫn có thể nhấn "Ctrl+Alt+Del" và bắt đầu lại từ đầu.
    Để có những bài tập hàng ngày,chỉ cần ấn "Run"
    Để tìm kiếm những giây phút nghỉ ngơi trong cuộc sống,chỉ cần nhấn Suspend
    Nhấn nút bất kì để tiếp tục cuộc sống khi đã sẵn sàng
    Bực tức với hàng xóm,chỉ cần bật to lên trình Sound-Âm thanh của bạn
    Để thêm/loại bỏ người nào khỏi cuộc đời,chọn "Setting-Control Panel"
    Để chải chuốt cho diện mạo,hãy chỉnh trình điều khiển màn hình
    Nếu cuộc sống quá ồn ã,tắt loa đi
    Nếu bạn đánh mất chìa khoá xe,tìm bằng "Find"
    Giúp đỡ(Help) với các việc vặt chỉ là 1 cái click đơn giản
    Bạn sử dụng đĩa nhớ để phục hồi những gì hư hỏng
    Chúng ta chỉ cần ấn "Send" và lũ trẻ sẽ lên giường túc khắc ngoan ngoãn
    Để thay đổi mình như một con người mới,chỉ cần "Refresh"
    Ấn "Close" để làm im lặng lũ trẻ và người bạn đời.
    Để sửa chữa 1 lỗi sai,chỉ cần "Back"
    Tủ quần áo của bạn trở nên cũ kĩ? hãy "Update"
    Bạn không muốn dọn dẹp những rác rưởi,chỉ cần "Delete" thôi.
    Tạm dịch sơ sơ là như thế,chắc là cũng có sai nhưng ý của nó vẫn là vậy...1 bài hay đây :D,nếu cuộc sống của ai cũng như thế này,tất cả chỉ là những cái máy tính rập khuôn theo từng câu lệnh thì chán ngắt,cuộc sống của mỗi người là thứ mà không máy móc nào bắt chước được...và hãy sống để cuộc sống đó không bao giờ phải mơ ước mình trở thành 1 cái máy có thể back lại...
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Được sửa chữa bởi - S.Leonhart vào 05/04/2002 19:20

Chia sẻ trang này