1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vẩn vơ của những người vơ vẩn [:D]

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi S.Leonhart, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chienau82

    chienau82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Người ít nói mà nói nhiều thế bác Sơn,,,, nhưng không sao, đọc cũng hay đấy, mà mất công bác viết quá, có lẽ bầu bác làm thư ký của hội để tiện việc ghi chép

    Mua thu la mua dep nhatt danh cho tinh yeu.

    Thanh vien 1982 Club Chienau82
  2. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Leo đã dịch hộ mình.

    To be or not to be. That 's a question!
    [​IMG]
  3. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Rượu uống rồi cũng hết
    Say mãi rồi cũng tỉnh
    Nhưng người ơi sao đi mãi chẳng quay về ?
    The course of true love never did run smooth.
  4. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa , ở đất nước nọ có nhiều chuyện ko thuận lợi xảy ra. Nhà vua rất lo lắng về chuyện này, liền ra lệnh cho ai giải trừ được tai nạn cho đất nước sẽ được làm con rể hoặc sẽ làm con dâu của nhà vua. Tin này lan truyền ra khắp cả nước nhưng ko có ai dám nhận lời. Một ngày kia có 1 mụ phù thuỷ già xấu xí, bẩn thỉu, ăn mặc rách rưới đến gặp nhà vua và nói rằng mụ sẽ giúp nhà vua. Nhà vua ko tin vào điều đó, nhưng vì lời hứa nên nhà vua vẫn phải gật đầu đồng ý. Mụ phù thuỷ đòi điều kiện rằng sau khi mụ đã làm xong công việc sẽ đòi cưới hoàng tử út, 1 chàng trai tuấn tú thông minh nhất trong số các con trai của nhà vua. Và quả thực mụ phù thuỷ già đã làm cho các tai nạn của đất nước biến mất. Nhà vua vui mừng vì điều đó nhưng lại buồn vì phải bắt con trai mình lấy 1 mụ phù thuỷ già khọm xấu xí, bản thỉu. Nhưng hoàng tử Út vẫn gật đầu chấp nhận vì lời hứa của vua cha.
    Trong đêm tân hôn, hoàng tử rất ngạc nhiên khi thấy 1 cô gái xinh đẹp tuyệt trần trong phòng chứ ko phải là 1 mụ già xấu xí. Cô gái giải thích rằng vì chàng hoàng tử là 1 người tốt nên cô sẽ quyết định rằng sẽ mang lốt phù thuỷ xấu xí nửa ngày, còn nửa ngày sẽ trở nên xinh đẹp. Vấn đề còn lại là chàng hoàng tử sẽ có quyền chọn chọn buổi đêm nàng là người đẹp , ban ngày là phù thuỷ hay ngược lại..
    Chàng hoàng tử hết sức bối rối.Vì nếu ban ngày nàng xinh đẹp thì chàng có thể hãnh diện với mọi người, nhưng đến buổi tối sẽ thế nào nếu chàng phải ở cạnh 1 mụ phù thuỷ già gớm ghiếc??? Hay là buổi tối ở cạnh 1 phụ nữ xinh đẹp nhưng còn ban ngày lại phải xấu hổ vì phải kè kè bên cạnh 1 mụ phù thuỷ xấu xí???
    Bạn là chàng hoàng tử đó thì bạn sẽ quyết định như thế nào??????Bạn hãy nghĩ kỹ vào nhé!!!!??????Chiqui sẽ tặng cho bạn nào có câu trả lời được đánh giá là hay nhất 1 ...hehehe, bí mật, nhưng đảm bảo sẽ là rất ấn tượng.
    Nào các bác nam trong 82 club, hãy tham gia câu đố tình cảm này với Chiqui nào
    Chiquichita
  5. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Khó thế? Thế khôgn có cách nào để cô gái có thể luôn xinh đẹp cả ngày sao?
    Nửa ngày là đúng 12h à?
    ----------------------------
    Việt Net - Thiết kế, tạo website và forum miễn phí cho bạn:
    www.vietnet.fr.st
  6. hoangdoan

    hoangdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Sao lại hỏi khó thế? Con nếu tôi mà chàng hoàng tử thì tôi sẽ chọn bà phù thuỷ cả ngày lẫn đêm. Vì tôi nghĩ đã là phù thuỷ thì biến thành xinh đẹp lúc nào cũng được đâu có cân phải sáng hay tối, chắc đó chỉ là thử lòng chàng hoàng tử thôi, và đã là nữ giới thì bao giờ chả muốn mình xinh đẹp, (Chiqui có thế không?) nhất là khi bên cạnh người yêu mình. Vậy nên sau đó bà phù thuỷ xấu xí sẽ trở thành cô gái xing đẹp bên cạnh chàng hoàng tử va hai người sống hạnh phúc bên nhau. Đấy mới đúng là kết thúc của câu chuyện cổ tích
    doan
  7. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tôi thì tôi sẽ chọn ban đêm... Ban ngày sợ mọi người cười á... Tôi chả sợ... Tôi chả bao giờ sợ ai cười cả... Quan trọng là mình thích thôi... Mà chắc chắn chả ai thích ban đêm có một mụ già xấu xí ở bên cạnh cả.... Khà khà...
    INTER MILAN VÔ ĐỊCH
  8. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình được phép chọn thì mình sẽ chọn là cô gái xinh đẹp cả ngày. Còn nếu được chọn một thì mình sẽ chọn là cô gái xinh đẹp ban ngày. Vì theo mình người con gái nào cũng muốn mình đẹp trong mắt người khác, nên ban ngày hãy cho họ hưởng vẻ đẹp của họ. Còn buổi tối thì chỉ có hai người thôi, nếu chàng trai yêu cô gái thì có là phù thuỷ cũng chấp nhận được.

    To be or not to be. That 's a question!
    [​IMG]
  9. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Hehe,em chọn cô giá ban ngày,buổi đêm thì đứa nào chả như đứa nào,cứ ôm phù thuỷ rồi nghĩ đây là cô gái là được.
    Đã bao lần lý trí bảo trái tim
    Thôi ko iu,o giận hờn,o nhớ
    Nhưng trái tim thật là quái gở
    Cứ rì rào tha thiết gọi tên em
  10. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Ôi, cảm động quá, các bác có ý kiến gì nữa thì post lên đi. Em đang cân nhắc đây, nhiều câu tră lời hay quá. hehe
    Chiquichita

Chia sẻ trang này