1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vẩn vơ của những người vơ vẩn [:D]

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi S.Leonhart, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi em cũng hay có những chuyện vẩn vơ lắm nhưng mờ em chẳng biết viết ra như thế nào ??? Nói thật là em đã định post bài vào chủ đề này không dưới 5 lần nhưng mà cứ viết xong rồi đọc lại thấy vớ vẩn không chịu nổi thế là lại xoá đi. Các bác viết bài hay thật. Cảm ơn các bác đã post lên những bài hay ho cho em đọc mở rộng tầm mắt.

    Đã ký tên và đóng dấu


    KEMCHUOI
    .
  2. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi con người ta cảm thấy buồn vô kể, nhưng chính ta cũng ko định nghĩa nổi ta buồn vì cái gì nữa. Mọi chuyện dường như là 1 giấc mộng, tất cả xảy đến thật nhanh, đem lại cho ta biết bao điều hạnh phúc mà hồng. Ta chìm đắm trong giấc mơ đó, cho đến khi ta chợt tỉnh giấc vào hôm sau. Ôi thôi, tại sao lại thấy sự thật hiện hữu 1 cách trần trụi, xấu xa đến vậy??
    Một ngày nào đó, ta chợt nhận ra dường như mọi điều chúng ta đang làm đều là giả dối, đều là vô nghĩa. Chúng ta chạy theo cái gì nhỉ??Ví dụ như tình yêu chả hạn, trong lòng ta luôn tâm niệm ta phải yêu người ta . Thế nhưng có bao giờ ta nghĩ tới rằng liệu tình yêu của ta dành cho họ có đẹp như ta vẫn lầm tưởng?? Khó lắm, khó lắm. Dò sông, dò bể, chứ ai dò được lòng người?? Khi yêu, mọi chuyện vẫn có thể xảy ra chứ?? Và vạn vật trên thế gian này đều biến đổi, tất cả đều phải tuân theo quy luật của tự nhiên. Thế cho nên khi chúng ta ko đạt được cái điều mà chúng ta mong muốn thì hãy tự an ủi mình rằng cuộc đời này còn nhiều bất hạnh hơn ta!!!!!!!!!Tình yêu là điều khó có thể đoán trước , và kết thúc của nó là gì thì ko ai dự đoán đượ hết!!!! Muôn đời chữ TÌNH đa làm biết bao con người phải đau đớn, khổ sở, rơi vào mê đắm vô thường.....................
    Than ôi, thế gian này mấy ai tránh nổi một chữ tình đây??
    Chiquichita
  3. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    I wish for you
    (for my friends)
    Comfort on difficult days
    Smiles when sadness intrudes
    Rainbows to follow the clouds
    Laughter to kiss your lips
    Sunsets to warm your heart
    Gentle hugs when spirits sag
    Friendships to brighten your being
    Beauty for your eyes to see
    Confidence for when you doubt
    Faith so that you can believe
    Courage to know yourself
    Patience to accept the truth
    And love to complete your life

    To be or not to be. That 's a question!

    [​IMG]
  4. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao tui ốm suốt cả tuần nay rồi chưa khỏi, có ai giải thích cho tui không???????????
    Tự dưng cảm thấy chán, chán tất cả, chán cả TTVN, chán cả học, chán cả chơi. Mình sẽ sống thế nào đây??????????
    Mấy con bạn hỏi, sao dạo này mày dính vào vụ gì thế, chỉ cười chẳng biết phải trả lời thế nào. Vì chính mình cũng không hiểu tại sao mình buồn thì ai giúp được mình đây??
    Mấy bác đọc xong đừng nghĩ ngợi gì nhé, em chưa hâm đâu, chỉ sắp thôi.
    VỊT DỄ THƯƠNG
  5. pinocchio

    pinocchio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ chuyện đó cũng bình thường thôi, đôi lúc mình cũng bị như vậy, có lẽ là do chúng ta đã nghĩ quá nhiều về cuộc sống hiện tại rồi tự dưng lại đâm chán với tất cả mọi thứ xung quanh thôi, cái này thì không cần chữa tự nó cũng hết, mà Vịt cũng nên tìm một cái gì mà mình thích để làm đi, như một ao bèo chẳng hạn.... Chúc Vịt chóng khỏi bệnh nhá!
    Được sửa chữa bởi - pinocchio vào 15/04/2002 16:17
  6. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Ngụ ngôn về tình yêu
    Ngày xưa có 1 hòn đảo, nơi đó có tất cả các cảm xúc sinh sống: hạnh phúc, nỗi buồn,tri thức, tình yêu...Một ngày kia, các cảm xúc được thông báo rằng hòn đảo này sẽ chìm, vì vậy tất cả đều đóng thuyền và rời đi, ngoại trừ tình yêu. Tình yêu là người duy nhất ở lại. Tình yêu muốn chống chọi đến giờ phút cuối cùng khi hòn đảo sắp chìm, tình yêu mói quyết định nhờ giúp đỡ.
    Sự giàu có đi đang đi qua TY trên một chiếc thuyền rất lớn. TY nói: " giàu có ơi, có thể đưa tôi đi cùng với chăng?". Sự giàu có trả lời:" Ko, tôi ko thể, vì trong thuyền có rất nhiều vàng bạc, ở đây ko có chỗ cho anh đâu".
    TY bèn nhờ phù hoa[,người cũng đi trên một con tàu rất đẹp: "Phù hoa ơi, hãy giúp tôi!". " Tôi ko thể giúp anh, TY ạ. Anh quá ẩm ướt và có thể sẽ làm hỏng tàu của tôi". Phù hoa trả lời.
    Nỗi buồn cũng đang ở đó. TY hỏi: " Nỗi buồn ơi,hãy cho mình đi với cậu". " Ôi, TY, mình buồn quá, mình chỉ muốn được ở một mình..."
    Bỗng nhiên, có 1 tiếng gọi: " Lại đây, TY. ta sẽ đưa cháu đi". Đó là 1 người lớn tuổi.Quá vui mừng và vui sướng, TY quên cả hỏi xem họ đang đi đâu.Khi đến 1 miền đất khô ráo, người lớn tuổi đó lại tiếp tục đi con đường của mình.
    TY hỏi tri thức, 1 người lớn tuổi khác: " Ai đã vừa giúp cháu vậy?".
    "Đó là thời gian". tri thức trả lời
    "Thời gian ư?" Ty hỏi" Nhưng tại sao thời gian lại giúp cháu?"
    Tri thức trả lời khôn ngoan và nói: '"Bởi lẽ chỉ có thời gian mới có thể hiểu được giá trị của TY"
    [marqee]CHỈ CÓ THỜI GIAN MỚI HIỂU ĐƯỢC GIÁ TRỊ CỦA TÌNH YÊU[/marqee]
    Chỉ có thời gian mới lắng nghe được trong những làn hương mùa xuân đang phảng phất đâu đây-hương vị ngọt ngào của TY, Niềm vui và nỗi buồn, đau khổ và hạnh phúc, tất cả những điều khiến ta mỉm cười hay rơi lệ..đều sẽ trôi qua.Sự giàu sang, tiền tài danh vọng chẳng phải rồi sẽ ko còn là điều quan trọng?? Khi nhìn lại con đường đã qua, chỉ hy vọng hãy còn có Ty. Rất có thể đôi lúc ta hờn trách TY sao lấy đi của ta sự vô tư, rất có thể TY ko phải lúc nào cũng là chốn thiên đường....Thế nhưng, trên tất cả được chờ đợi và được sống trong trong TY bao giờ cũng là điều may mắn của mỗi con người.............
    Chiquichita
  7. puppytin

    puppytin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Một cậu bé cũng bình thường như bao cậu bé khác.Nảm nay cậu học lớp 12.Vẫn biết rằng năm nay là năm quyết định cuộc đời của cậu nhưng mà tất cả những gì cậu làm là chơi và chơi.
    Chúng ta hãy quay về 18 năm về trước khi mà cậu bé ra đời . Cậu là con trai đầu lòng của một đôi vợ chồng trẻ . Họ thật vui mừng siết bao vì sự ra đời củacậu bé đó . Theo thời gian, cậu bé cũng lớn dần lên . Nhưng trong cái thời buổi cuộc sống còn nhiều khó khăn , cậu không tránh khỏi bệnh tật , đôi khi là rất nặng , nhưng nhờ cậu là một chú bé may mắn khi cậu có được một người mẹ hết lòng chăm sóc cậu , hi sinh tất cả mọi thứ cho cậu . Cậu bé lớn lên trong tinh yêu thương bao la của người mẹ và sự giáo dục ngghiêm khắc của mẹ cậu . Nếu cuộc sống cứ như thế mà tiếp diễn thì quả là quá đẹp . Cậu bé sẽ trở thành một cậu bé ngoan và giỏi giang . Nhưng do hoàn cảnh của cuộc sống đã làm cho cậu không còn được ở trong vòng tay đầy tình thương của mẹ nữa.Cuộc đời cậu bé thay đổi từ đấy. Cậu bắt đầu xa ngã . Tất nhiên là không đến nỗi nghiện ngập nhưng mà cậu bắt đầu trở nên lười biếng , ham chơi . Cậu học ngày càng sa sút . Từ một học sinh giỏi của trường , của quận , luôn luôn có tên trong danh sách thi học sinh giỏi thì giờ đây là một học sinh đội sổ ở lớp . Mẹ câu buồn biết bao khi trong thấy con trai mình như thế . Nhưng mà bà bất lực . Bà đau đớn khi nhin con trai mình,đứa con mang tất cả tình thương và kì vọng của mình , ngày một tụt dốc thê thảm , như chiếc xe mất phanh lao xuống vực sâu .
    Không biết trong đầu cậu bé nghĩ gì nhưng cậu vẫn tiếp tục chơi bời . Trong một đêm, sau khi xem xong một cuốn phim hay, cậu bé lên phòng của mình và ngồi trước bàn học . Cái hơi sương lạnh của buổi đêm thổi qua cửa sổ vào thẳng cậu lạnh ngắt . Cái lanh thấm vào da thịt cậu , đi vào người cậu qua tung hơi thở.Cái lạnh dường như làm cậu tỉnh táo hơn.Cậu trở lại là cậu bé ngày nào.Trong tri óc của cậu những hình ảnh về người mẹ yêu thương của cậu hiện về như những thước fim chiếu xuyên suốt . Cậu bỗng cảm thấy như có một cái gì đó trỗi dậy trong cậu.Một cái gì đó rrất mãnh liệt.Trong đầu cậu , hàng ngàn suy nghĩ đến liên tiếp.Và rồi cậu lôi đống sách vở lâu nay để bụi bặm ra và cậu học , học chăm chỉ như cái ngày xưa xa lắm . Cậu muốn làm một cái gì đấy để cho mẹ cậu,người cậu yêu quí nhất thế giới này,vui vẻ hạnh phúc .Cậu biết rằng người mẹ cảm thấy vui sướng hạnh phúc nhất là khi thấy con mình trưởng thành và thành đạt trong cuộc sống . MẸ cậu không tiếc bất cứ một cái gì trên đời nhưng có lẽ là mẹ cậu sẽ tiếc nếu như không nhin thấy đứa con trai yêu quí của mình trưởng thành và thành đạt trong cuộc sống. Và cậu biết điều đó.............................
    The sound of your voice painted on my memory even if you aren't with me I am with you
  8. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Nội quy post bài của TTVN​
    From ATC​
    Do những điều kiện khách quan và thời gian, Admin của mạng không thể theo dõi thường xuyên và ra các thông báo về các vi phạm nội qui trên Thảo luận trong thời gian vừa qua.
    Thay mặt BQT mạng xin được gửi đây những qui định về việc gửi bài trên mạng TTVNOnline.
    Diễn đàn TTVNOnline là một diễn đàn được lập nên phục vụ nhu cầu giải trí , giao lưu , tìm hiểu học hỏi của người Việt nam trên khắp Thế giới. Mục đích cao nhất là sự phát triển và tồn tại của Diễn đàn, vì lý do đó, Diễn đàn hoạt động dưới luật pháp của nước CHXHCN Việt nam, và tuân thủ mọi qui định của Pháp luật.
    Các thành viên đăng ký là thành viên của TTVNOnline đều được tự do gửi bài. Nhưng do sự tồn tại của diễn đàn. Các hành vi gửi bài sau sẽ bị xử lý:
    -Chửi bậy, dùng những từ ngữ, hình ảnh tục tĩu.
    -Thảo luận chính trị theo hướng không có lợi cho sự an toàn của TTVNOnline.
    - Gửi vào một topic mà người tạo topic đó đề nghị không gửi bài vào topic mà người đó tạo.
    - Gửi một nội dung lên nhiều chủ đề hoặc nhiều box khác nhau.
    - Tiếp tục thắc mắc khi đã có sự trả lời từ Ban Quản trị mạng hoặc quá 72h kể từ khi gửi thắc mắc đầu tiên
    Tuỳ vào sự vi phạm, bài gửi sẽ bị sửa, bị xoá và thành viên có thể bị khoá cảnh cáo từ 12h đến vĩnh viễn.
    Trong trường hợp, thành viên muốn nhờ Mod khoá mình lại. Bắt buộc thành viên đó phải gửi yêu cầu lên thông báo ý kiến. Và việc khoá phải có thời hạn. Lý do khoá chỉ được chấp nhận khi thành viên đó truy cập TTVNOnline nhiều thời gian trong ngày. Việc tự khoá, như một biện pháp tạm cắt cơn nghiện TTVNOnline.
    Mọi lý do khác mà thành viên yêu cầu tự khoá, đều không được chấp nhận!
    Việc xác định từ ngữ nào là tục tĩu, nội dung bài nào là chính trị không có lợi cho TTVNOnline là do người quản trị của box thực hiện. Trong những trường hợp không phân biệt rõ ràng, Tập thể các quản trị và Admin của mạng sẽ quyết định. Quyết định đó là quyết định cuối cùng.
    Quyền chuyển bài từ box này sang box khác cũng thuộc về nhận định của người quản trị box. Người quản trị box có quyền chuyển bài của thành viên nếu thấy nó không phù hợp với box mình quản trị. Do thời gian và việc sử dụng Internet ở Việt nam còn hạn chế,nên Người quản trị không nhất thiết phải báo cho thành viên việc chuyển bài. Thành viên có thể vào phần thông tin cá nhân của mình hoặc sử dụng chức năng đánh dấu chủ đề để tìm lại bài mà mình đã gửi khi không còn thấy nó nằm trên box cũ.
    Thành viên có thể gửi khiếu nại của mình lên box Thông báo ý kiến ( chỉ gửi duy nhất lên box đó ). Trong vòng 72h , BQT mạng sẽ xem xét. Nếu BQT không có trả lời và thay đổi, thì khiếu nại đó được coi là không được chấp nhận!.
    Vẫn biết rằng, Nội qui này chưa phải là hoàn hảo, và có phần gượng ép chưa thật sự tự do. Nhưng vì sự an toàn của TTVNOnline, vì quyền lợi của hàng chục ngàn thành viên. Chúng tôi mong rằng, các bạn thành viên sẽ thông cảm, ủng hộ để duy trì sự tồn tại của diễn đàn.
    Nhân đây, xin nhắc lại nội qui về đặt Title cho các thành viên mạng TTVNOnline:
    Title của thành viên chỉ được đặt khi có sự đồng ý của thành viên đó ( trừ thành viên TFG, do Admin đặt ). Nội dung title không được đại diện cho TTVNOnline,chỉ liên quan đến cá nhân thành viên đó, không có những từ ngữ vi phạm qui định. Thành viên nào thấy tự bị sửa title mà không có sự đồng ý của mình. Đều có thể gửi khiếu nại.
    Thay mặt BQT mạng TTVNOnline, xin được gửi lời cảm ơn chân thành và hy vọng nhận được sự thông cảm và tiếp tục đóng góp từ các thành viên TTVNOnline.
    Nửa cốc nước đủ làm vơi cơn khát
    Nửa vầng trăng làm nên một bài thơ
    Nửa sự thật chẳng còn là sự thật
    Nửa tình yêu chẳng phải nửa bao giờ
    Được sửa chữa bởi - HoroscopeLeo vào 19/04/2002 13:23
  9. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Oé .. đây cũng là chuyện vẩn vơ hử bác Leo ? Bác post bài lung tung cẩn thận bị khoá user đấy hihi

    Đã ký tên và đóng dấu


    KEMCHUOI
    .
  10. snowbabe

    snowbabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Mai tui thi quân sự rùi, đến giờ chưa được cái chữ nào vào đầu, chiều nay lại còn đi họp với box 82 nữa chứ. Hơ hơ toàn là những chuyện vớ vẩn.
    VỊT DỄ THƯƠNG

Chia sẻ trang này