1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về...1 viên chức nhà nước

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi web4vn, 26/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về...1 viên chức nhà nước

    Tôi học xong đại học, mẹ tôi bỏ ra 5000 đô để chạy cho tôi 1 chân "Giám sát viên", trong 1cơ quan nhà nước có cái tên rất tai tiếng là "Ban quản lý dự án...."(PMU) thuộc bộ giao thông vận tải - Bộ mà có ông thứ trưởng vừa đi tù vì tội uống bia ngâm... ****!
    - Vào đấy lương được 2 triệu rưỡi 1 tháng cũng đủ cho mày tiêu rồi con ạ! Rồi mẹ sẽ bảo chú X cho mày 1 suất sang Nhật học. Lúc học xong, mẹ sẽ nói với bố nhờ chú Y chạy cho mày lên trưởng Phòng!
    - Ứ ừ...con thích mở công ty riêng cơ
    - Mày dại lắm! Bây giờ người ta cố chạy vào NN còn không được, chịu khó vào làm đi con...rồi mẹ cho mày 5 chục triệu góp vốn với anh A mà mở cty riêng! Chân trong chân ngoài cũng được
    - Ứ ừ...100 triệu cơ!
    - Uh thì 100!
    - Mẹ bảo chú ý sắp con vào phòng nào nhàn nhàn 1 tý! Với cả có nhiều em gái 1 tý...để con còn kiếm cho mẹ 1 đứa con dâu nữa chứ
    - Bố nhà anh! Chết ko chừa cái thói dê gái
    ...
  2. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Quần âu, áo xơ mi trắng cắm thùng, đầu vuốt keo bóng lộn, nách cổ đều có xịt nước hoa thơm lừng! Đúng 8h30 sáng tôi có mặt ở cơ quan mới!
    - Alo ông anh X à?
    - Đúng rồi! Đứa nào đấy? Có việc gì?
    - Dạ em chào em là L con mẹ M, mẹ em bảo là 8h sáng nay đến đây gặp anh để xin việc ạ!
    - L à em! Đến sớm thế...bây giờ anh vẫn còn đang đi ăn sáng, chú lên tầng 2 vào phòng ABC đợi anh, khoảng 30 phút nữa anh đến
    - Dạ vâng ạ!
    - Khiếp ngoan thế! Đi cầu thang máy cho đỡ mỏi chân nha em!
    - Vâng ạ!
    Thế là theo lời anh X tôi chiu vào cầu thang máy, bấm nút số 2 để lên tầng 2! Khiếp cái ban này giàu thật, cái nhà có 4 tầng thôi mà cũng lắp cả cầu thang máy
    Rùi theo lời anh X tôi gõ cửa phòng ABC
    - Cốp cốp
    - Ai đấy? Phòng chưa làm việc nhé! Có việc gì tý giải quyết!
    1 giọng nữ từ trong choé choé vang ra, hừm nghe giọng tôi đoán con này đanh đá fải biết! Định giải thích là "em được anh X bảo..." nhưng nghĩ ngại ngại tôi lại thôi, cứ đứng trơ ra như thằng ngố trước cửa phòng chờ lão X! Vừa chờ vừa ngắm...các em gái qua lại! Có nhiều em nhìn...cũng được
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    TA trông thế mà giống búp bê nhỉ?
  4. Phuong_Ly

    Phuong_Ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi bạn ơi!! Đang muốn xem câu chuyện đến đâu nữa??
  5. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    - Trước chú học trường nào? - Vừa hỏi anh X vừa lật lật dở dở tập hồ sơ của tôi, động tác lập của anh nhanh, dẻo và rất chuyên nghiệp, chuyên nghiệp như động tác đếm tiền của bà bán thịt lợn ở chợ
    - Em học CNTT, trường BK ạ
    - Anh cũng BK đây, chú học K mấy?
    - Dạ thưa anh, em học k 46 ạ
    - Ờ, anh học K39
    - Vâng ạ!
    - Chú có chơi Võ Lâm truyền kỳ ko? - Đang hỏi về bằng cấp anh X quay ngoắt sang hỏi về Game online, làm tôi cảm thấy vừa bất ngờ vừa bối rối mất 3s
    - Dạ thưa anh, em cũng có chơi 1 tý ạ
    - Thế à? Chú chơi "con" gì? server nào? cấp bao nhiêu rồi? - Biết tôi cũng chơi game online mắt anh sáng rực lên mừng rỡ...như kiểu 1 thằng bị Gay tự nhiên phát hiện ra thằng đang nói chuyện với mình cũng gay như mình vậy!
    - Em chơi con ngũ độc cấp 143, max mật tịch max tẩy tuỷ, max skill 2 đường, em có 1 bộ an bang, 1 dây truyền hoàn kim môn phái...nhưng mà em chưa có điều kiện sắm đao hoàn kim! - Tôi nói với giọng nhỏ nhẹ khiêm tốn, mặc dù con VLTK của tôi rất là khủng (hehe cái này ai chơi game online mới biết được)
    - Úi kinh thế cơ à?
    - Bình thường thôi anh ạ! Bây giờ nhiều đứa còn khủng hơn em nhiều! Anh cũng chơi võ lâm ạ
    - Uh, anh đang chơi 8 con....như của chú
    - Ặc ặc!
    - Tao làm phú hộ bên Lệ Giang, tao có 2 rương tinh hồng bảo thạch, tao có...úi chú thông cảm, anh mà cứ động đến võ lâm là quên hết
    - Ko sao anh ạ, anh cứ gọi mày tao cho thân mật cũng được
    - Uh, anh sẽ nhận chú vào phòng anh, phòng này chỉ có 1 việc quản lý & giám sát công văn đi và đến. cực nhàn hạ! Lương khởi điểm của chú là 2T5 ngoài ra còn có thưởng theo event nữa!
    - Vâng thế thì tốt quá
    - Nhưng sắp tới chắc sẽ không được thưởng nhiều đâu! Vì đang có thanh tra với cả ban dạo này làm ăn cũng không được tốt....tình hình chung của ngành! Mày chịu khó -
    Nói xong câu đấy mặt anh X ủi xìu xuống...bao nhiêu hào hứng trong ánh mắt khi nói về game vừa nãy tan biến đi đâu hết! Tò mò quá tôi buột mồm hỏi 1 câu:
    - Mọi khi được thưởng nhiều lắm hả anh?
    - Tao nói cho mày nghe, Tết năm ngoái tao cứ đến cơ quan là xuống ký nhận tiền thưởng, mà nhiều lúc còn chả biết là thưởng cái gì cơ! Ký nhiều mỏi hết cả tay
    - Ghê thế cơ ạ
    -Nhưng năm nay chắc ko được bằng 1 phần 10 năm ngoái đâu!
    Tôi thì ko quan tâm đến tiền, nhưng mà sợ rằng tôi sẽ thất vọng khi nghe mình nói về thực trạng như vậy. Anh X cố an ủi
    - Chú cố gắng phấn đấu, còn anh còn chú...anh ko để cho mày thiệt đâu mà sợ! Thiếu gì cách kiếm tiền trong cái ban này! Đâu? Đưa anh xem con ngũ độc của chú nào? Hôm qua tao mua được cái áo tím này ngon lắm...
    - Vâng ạ!
    Từ "phấn đấu" của anh cứ đọng mãi trong tôi, lúc đó tôi còn ngây thơ cụ! chưa hiểu phấn đấu là làm gì & làm thế nào...chắc là làm tốt công việc cấp trên giao phó là...phấn đấu! Đúng ko nhỉ?
    -
  6. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Chú viết sai chính tả -
    Chú chơi sever nào ?
    Chú chơi NĐ đứng top 2xx hay 1x ?
  7. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Biết chú này nói phét mà anh thấy cũng hay, phét tiếp đi đang đọc dừng lại mất hứng quá
  8. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Phấn đấu trong 1 cơ quan nhà nước nói toẹt ra là: nịnh nọt, bợ đít, xum xoe....thằng sếp! Mà sếp ở phòng tôi là anh X! Bọn phòng tôi chúng nó nịnh xếp kinh lắm: Cứ lúc nào có cơ hội nịnh được là nịnh, mà nịnh càng thô thiển, sếp càng sướng, càng thích! Ai đời chơi tá lả ăn tiền lúc nào sếp cũng thắng, đi đá bóng thì như kiểu trò hề: thằng hậu vệ đội...ko fải của sếp mớm bóng cho sếp sút, còn thằng thủ môn thì bay người né...để bóng nhẹ nhành lăn vào gôn! Cả bọn hoan hô ầm ỹ, rùi con nhân viên nữ duy nhất của phòng hơn hớn...chạy đến bên sếp, ôm chầm lấy sếp, hôn vào má sếp chùn chụt! Tôi đứng ngoài cứ trố hết cả mắt ra nhìn...Đúng là đời còn nhiều điều, nếu chưa tai nghe mắt thấy thấy thì có lẽ chả bao giờ tin là có thật! Phấn đấu kiểu này chắc là tôi không phấn đấu được rồi! Thôi thì cứ cố làm hai ba tháng cho bà bô vui lòng, rùi mình té sau vậy! Tôi bấm bụng nghĩ vậy
  9. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Có lần đi hát karaokie, sếp cao hứng tuyên bố mở cuộc thi hát, ai giải nhất sẽ được thưởng 100$, tiển thưởng sẽ được trích từ quý hoạt động đoàn của phòng! Hình thức chấm điểm sẽ là bỏ phiếu kín! Cứ bỏ phiếu là phải...kín
    Sếp hát trước! Úi chòi ạ...bài nhạc vàng "10 năm ko gặp tưởng tình như đã...nỡ. Mây bay bao lăm tưởng tình đã qua!" vang lên ông ổng ông ổng...nghe mà phát ớn! Nếu có đứa trẻ nào ở đây chắc nó phải khóc ré lên vì sợ rùi, nhưng tiếc là ko có đứa trẻ nào cả, chỉ có bọn nhân viên nịnh bợ đang khua khua tay theo nhịp điệu bài hát! Tởm...tai tôi thì bị giọng hát sếp tra tấn, nhưng nỗi đau ở tai không bằng nỗi "ngứa" ở mắt khi phải chứng kiến cái bọn nhân viên nhà nước ngu đần chả biết làm việc gì ngoài việc nịnh kia, đang diễn trò!
    Rùi cũng đến lượt tôi...
    - Em ơi tắt nhạc đi cho anh 3 phút...dạ thưa anh X, thưa các anh chị cùng công ty! Em hôm nay bị đau họng ko hát được...nên em xin đọc 1 bài thơ có được ko ạ! Thơ rằng...
  10. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Chú này trước làm ở phòng Tổng hợp nào cơ mà (quen với chị gì ý), bây giờ lại về PMU1 làm chỗ bác 3D à

Chia sẻ trang này