1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về các tay vợt bóng bàn nổi tiếng

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cuongphongchina, 08/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuongphongchina

    cuongphongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0

    Làng bóng bàn VN hẳn đều biết rõ dòng họ Mai nổi tiếng với ?obức tường đồng? Mai Văn Hòa và sau đó là những người cháu kêu bằng cậu do theo họ mẹ như Mai Văn Minh, Mai Văn Giót, Mai Văn Quang...; hay bây giờ là những người chắt Mai Xuân Hằng và Mai Hoàng Mỹ Trang.
    Nổi tiếng trong giới đánh ?ođộ? bằng một trong những loại ?ovợt? kể trên chính là Mai Văn Giót (sinh năm 1949) khi ông chơi rất cừ với miếng gạch bông nhỏ luôn đem theo trong túi xách của mình.
    Lý do để xuất hiện ?odị bản? bóng bàn này ông Giót cho biết cũng khá tình cờ. Đơn giản bởi trình độ của ông Giót tỏ ra cao hơn các đối thủ mà ông gặp phải nên buộc phải chấp. Nhưng chấp mấy trái cũng ăn và cũng nhàm quá nên người ta thách đánh bằng... bàn chải giặt đồ, và đó là cây ?ovợt? đầu tiên của ông trên đường đánh ?ođộ?.
    Nhưng sau một hai tháng dùng bàn chải giặt đồ thi đấu và thấy hơi khó điều khiển đường bóng theo ý mình, ông Giót đã dùng thử cây ?ovợt? thứ hai là miếng ngói âm dương dùng để lợp nhà, do nó phẳng và dễ cầm hơn. Có được cây ?ovợt? xịn trong tay, ông Giót đã chơi biến hóa hơn và khiến đối thủ mệt nhọc hơn; thay vì cây ?ovợt? trước kia chỉ thực hiện được mỗi hai động tác: bóng cao thì bạt xuống còn bóng thấp thì quật tới luôn.
    Đến thời điểm này trong túi xách của mình ông Giót vẫn không hề có một cây vợt đúng nghĩa mà chỉ là miếng ngói bửu bối hay bất kỳ cục gạch, viên đá, miếng ngói bằng phẳng nào lượm được có thể cầm gọn trong lòng bàn tay là đủ thi đấu! Muốn gặp và thi đấu với nhân vật độc đáo này, bạn có thể tìm đến CLB bóng bàn Tám Râu (quận Bình Thạnh), và độ của ông cũng rất vui vẻ, chỉ vài chai nước ngọt hoặc gói thuốc lá cho vui!
    Được cuongphongchina sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 19/03/2007
  2. cuongphongchina

    cuongphongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Thêm Mỹ Trang bỏ nghề
    TT - Cuối năm nay, tay vợt nữ số 1 của bóng bàn VN hiện nay là Mai Hoàng Mỹ Trang sẽ tròn 19 tuổi. Ở tuổi này, bạn bè cô đã ngồi ở giảng đường đại học. Nhưng với nhà vô địch, cô vẫn chưa học xong lớp 11 (học tại Trường Năng khiếu nghiệp vụ TP.HCM) do phải đi tập huấn và thi đấu liên tục.
    Thông tin mới nhất cho biết Mỹ Trang và gia đình đã kiên quyết xin thôi không tập trung đội tuyển bóng bàn VN chuẩn bị cho các giải đấu trong năm 2007 để cô có thời gian theo đuổi việc học văn hóa (nếu không có sự châm chước về thời gian tập trung). Đây là sự rút lui đáng tiếc bởi Mỹ Trang và các đồng đội sẽ bảo vệ màu cờ sắc áo của bóng bàn VN ở SEA Games 24. Vắng Trang, bóng bàn nữ VN đã yếu lại càng thêm yếu.
    Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Sau gần ba năm cống hiến với việc đoạt HCV giải trẻ Đông Nam Á, mang HCB đôi nữ Đông Nam Á về cho bóng bàn TP.HCM và VN, Mỹ Trang được gì? Cô gái 19 tuổi này đã ba năm liên tiếp không thể bước vào lớp 11 vì không thu xếp được việc học với lịch tập huấn và thi đấu dày đặc. Chuyện của Trang cũng là chuyện chung của nhiều VĐV thể thao đỉnh cao khác ở VN. Và đã có nhiều người đi đến quyết định như Trang.
    Đối với thể thao các nước, dù là những quốc gia phát triển đi nữa cũng khó có chuyện vừa học văn hóa giỏi vừa chơi thể thao hay. Tuy nhiên, các VĐV của họ chấp nhận hi sinh chuyện học văn hóa bởi những gì nhận được khi thi đấu thành công là xứng đáng. Còn với thể thao VN, ngoại trừ bóng đá, tất cả các môn khác đều lâm vào tình trạng giống nhau, đó là chế độ đãi ngộ kém và tương lai bất định nên khi đặt lên bàn cân, VĐV sẵn sàng hi sinh sự nghiệp thể thao để lo tương lai của mình.
    NGUYÊN KHÔI
    http://www3.tuoitre.com.vn/thethao/Index.aspx?ArticleID=191624&ChannelID=14
    Được cuongphongchina sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 19/03/2007
  3. kobeya20

    kobeya20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các chú, bác, ace. Em là thành viên mới của box bong bàn. Em có nghe tới anh Khoa Nguyễn vdv bong ban nổi tiếng ở cali. xin gởi thêm thông tin mới nhất của anh
    Nguyễn Khoa, Hall of Fame bóng bàn Hoa Kỳ
    Las Vegas, Hoa Kỳ, 17-12-2006 - Tuyển thủ bóng bàn nổi tiếng Nguyễn Khoa đã trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên được vào "Nhà Lưu Danh những Nhân Vật Bóng Bàn Nổi Tiếng của Hoa Kỳ" (United States Table Tennis Hall of Fame) trong buổi dạ tiệc vinh danh được tổ chức ở Khách Sạn Stratosphere, thành phố Las Vegas hôm 14 tháng 12 năm 2006.
    Trong bài diễn văn giới thiệu Nguyễn Khoa, diễn giả Tim Boggan đã lượt kể lại một cách chi tiết và thú vị những thành tựu và kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp bóng bàn 25 năm của anh. Một số thành tựu chọn lọc bao gồm:

    --------------------------------------------------------------------------------

    1980: Huy chương vàng giải thiếu niên Thế Vận Hội Bóng Bàn Hoa Kỳ
    1995: Được hội Bóng Bàn Hoa Kỳ chọn ?oTay Vợt Xuất Sắc Nhất Trong Năm?
    1995: Giải thưởng Tinh Thần Thể thao Rich Livingston
    2000: Vô Địch Bắc Mỹ - Đơn Nam
    2000: Thành viên Đoàn tuyển thủ Bóng Bàn Hoa Kỳ tham dự Thế Vận Hội Thế Giới - Đôi Nam
    2004: Thành viên Đoàn tuyển thủ Bóng Bàn Hoa Kỳ tham dự Thế Vận Hội Thế Giới - Đơn Nam

    --------------------------------------------------------------------------------

    Trong bài đáp từ ngắn gọn của mình, Khoa đã tỏ lời cảm ơn Ủy Ban Lưu Danh đã nghĩ đến anh. Anh cảm thấy rất vinh dự. Anh đã học hỏi rất nhiều từ những người bạn anh đã gặp trong suốt những năm qua. Anh rất yêu thích bóng bàn và đến bây giờ vẫn còn yêu thích nó. Anh đặc biệt trân trọng bố mình là người đã đưa anh đến với môn bóng bàn, đã dạy anh chơi và luôn luôn ủng hộ anh trong sự nghiệp bóng bàn của mình. "Không có bố tôi, không có những hy sinh của bố tôi, tôi hẳn không có mặt ở đây ngày hôm nay. Cho nên, phần thưởng này cho bố tôi nhiều hơn là cho tôi. Bố xứng đáng với danh dự này hơn tôi,? anh đã nói như vậy và với bảng danh dự trong tay, anh đi thẳng đến bố của mình và đưa cho bố xem. Bạn bè của anh cùng với Bố Mẹ anh đã có mặt để chia sẻ niềm vui này cùng anh.
    Buổi lễ vinh danh này là một dấu mốc lớn trong sự nghiệp bóng bàn của anh Khoa, ?onhưng nó không có nghĩa đánh dấu sự từ giã thế giới bóng bàn hay là một gợi ý liên quan đến chuyện đó,? diễn giả Tim Boggan nói trong bài giới thiệu Khoa. Một số tuyển thủ đã từng được vinh danh hiện vẫn còn là tuyển thủ đương thời và thành viên của đội tuyển quốc gia như Yinghua Cheng, Lilly Yip , David Zhuang ?


    Nhà Lưu Danh những Nhân Vật Bóng Bàn Nổi Tiếng của Hoa Kỳ (United States Table Tennis Hall of Fame) được thành lập năm 1966 bởi Steve Isaacson. Hiện có 109 nhân vật đã được vinh danh, tất cả những nhân vật này sẽ được đưa vào Viện Bảo Tàng Thể Thao Quốc Gia (National Sports Museum) hiện đang được xây dựng với kinh phí 93 triệu đô la, và dự trù sẽ khánh thành vào năm 2008 ở vùng hạ Manhattan.
    Cùng được vinh danh trong buổi lễ lần thứ 24 này còn có Dan Pecora, từ Palatine, Illinois và Katarzyna ?oKasia? Dawidowics, từ Aurora, Colorado, hạng Tuyển Thủ, Si Wasserman hạng Cán Bộ/Bảo Trợ. Và Tim Boggan từ Merrick, New York được trao tặng 2006 Matthews Cup, giải Thành Tựu Trọn Đời (Lifetime Achievement).
    [​IMG]
  4. tcgroup

    tcgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Lê Văn Tiết
    Lê Văn Tiết là một cựu tuyển thủ bóng bàn xuất sắc của Việt Nam. Ông sinh ngày 13 tháng 7 năm 1939 tại Gia Định. Giải thưởng cao nhất của ông là vô địch bóng bàn châu Á (Asiad) năm 1958 và vô địch bóng bàn Pháp quốc năm 1959
    Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống thể thao (cha ông là người ham thích môn quần vợt) Lê Văn Tiết là người anh cả trong gia đình có nhiều tuyển thủ từng là vô địch bóng bàn Việt Nam bao gồm Lê Văn Inh và Lê thị Kim Tuyến và các kiện tướng như Lê Văn Tân và Lê Thị Kim Hoàng.
    Ông đến với môn bóng bàn từ khi lên 8 tuổi. Sau một lần đi đánh thử, ông đã được mời đánh cho hội bóng bàn đình Phú Thạnh. Đến năm 11 tuổi, ông đã trở thành tay vợt số một trong giới học sinh. Năm 18 tuổi ông trở thành vô địch bóng bàn của nước Việt Nam Cộng Hoà. Khi vừa tròn 19 thì cùng với đồng đội ông trở thành Vô địch Châu Á tổ chức lần thứ 3 tại Tokyo (Nhật Bản). Trong thời gian đó đội tuyển Nhật là đội được xếp vào hạng mạnh nhất thế giới trên cả Trung Quốc. Sau đó, ông đoạt vô địch cá nhân giải quốc tế bóng bàn Pháp năm 20 tuổi.
    Trong giải vô địch Pháp, ông là người Việt Nam đầu tiên hạ tay vợt số 1 thời bấy giờ là Murakami (vô địch Nhật Bản) trong trận chung kết. Với chiến thắng này, Lê Văn Tiết được xếp vào tay vợt 6 của thế giới năm 1959.
    Sau năm 1975, Lê Văn Tiết trở thành huấn luyện viên bóng bàn cho đội tuyển quận Tân Bình Thành Phố Hồ Chí Minh. Cho đến năm 1986, ông rút lui khỏi ngành. Hiện nay, ông chỉ làm gia sư bóng bàn cho thiếu nhi và tham gia viết sách truyền thụ kĩ thuật.
  5. checkmilu

    checkmilu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Tớ còn nhớ cách đây 4 năm mấy bác lãnh đạo liên đoàn bb TP HCM đã đi xe hơi trị giá cả tỉ đồng, chứng tỏ ngân sách cho bóng bàn không phải là ít. Vấn đề là tiền chả đến tay VDV. May ra 50 năm nữa kinh tế khá hơn, hết tham nhũng thì bb VN sẽ lại khẳng định mình trên đấu trường thế giới với những cao thủ như Lê Văn Tiết, Mai Văn Hoà. Tính ra cũng khoảng đời cháu của bọn mình.
  6. untitled

    untitled Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác đi xe hơi có khi là mấy bác kiêm nhiệm thôi, kiểu doanh nhân hoặc gì gì đó. Thấy mấy bác làm bóng bàn cũng khổ bỏ xừ ra.
  7. vincent29600

    vincent29600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đâu có nước nào trả lương cho đấu thủ ! Chỉ có CLB tư nhân và các nhà sản xuất dụng cụ BB mới ký contract trả lương cho đấu thủ. Còn các quan chức tham nhũng thì không đủ tài khoản để phát triển bộ môn BB khiến BBVN không mở mày mở mặt với thế giới được, đi đâu cũng thua te tua hết!...
    Được vincent29600 sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 19/03/2007
  8. rossicarbon

    rossicarbon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    HK/TQ/Nhat Ban co tra luong cho VDV.
  9. vincent29600

    vincent29600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Thx for info.
  10. ooDKNYoo

    ooDKNYoo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    35
    hay quá bác,đọc ghiền thiệt .. tiện thể cho em hỏi có bài nào của anh Ma Lin của Trung Quốc ko vậy .

Chia sẻ trang này