1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyen ve con gai

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi The_worst_things, 03/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay nhớ được chuyện này, hình như mình đã post lên ttvn 1 lần rồi, nhưng chắc chẳng ai nhớ, viết lại vậy.

    Hê hê, các chú có biết nguồn gốc của phụ nữ không, nếu hỏi bất cứ 1 thằng con trai nào thì chắc cũng nhận được câu trả lời đáng tự hào là từ chiếc xương sườn thứ 7 của Ađam. Nhưng mà ... phải nói rằng đó chỉ là một sự nhầm lẫn tai hại và cũng vì nó mà đàn ông con trai phải chịu bao nhiêu đau khổ. Các chú không tin hả. Để tôi kể chuyện này cho mà nghe :

    Thuợng đế đã tạo ra trái đất, thiên nhiên, muôn thú và Ađam. Và ai cũng biết là vì thấy Ađam đơn độc quá, nên thượng đế quyết định tạo ra người phụ nữ là Eva để bầu bạn với Ađam. Một hôm thượng đế sai thiên sứ xuống trần lấy chiếc sươn sườn thứ 7 của Ađam về để tạo nên người phụ nữ. Thiên sứ vâng lệnh liền tức tốc xuống trần. Nhưng giữa đường thiên sứ gặp con quỷ ác độc, đang bị truy nã và treo giải thưởng rất cao ở thiên giới vì tội ăn cắp viên ngọc quý của thượng đế. Thiên sứ liền đuổi theo để bắt con quỷ và định bụng là sau khi xuống bắt được con quỷ thì xuống trần làm nhiệm vụ cũng không muộn. Nhưng con quỷ rất gian xảo và nhanh chân nên thiên sứ phải đuổi bắt rất lâu. Cuối cùng con quỷ cũng tìm được một khe núi để chui vào trốn, nhưng thiên sứ đã tóm được cái đuôi của con quỷ và kéo thật mạnh. Tuy nhiên con quỷ thà mất cái đuôi còn hơn bị bắt nên đã nhổ chất độc lên đó cái đuôi và cắt đứt nó để trốn thoát. May mắn là thiên sứ không sao, nhưng lúc đó thiên sứ quá mệt nên chẳng thể thực hiện nhiệm vụ của thượng đế . Thiên sứ lo sợ bị thuợng đế trách phạt , chợt thiên sứa thấy cái đuôi sau khi trúng độc trở nên giống khúc xương liền nảy ra ý đem cái đuôi về cho thượng đế và bảo đó là khúc xương sườn thứ 7 của Ađam. Còn thượng đế vì phải chờ quá lâu và phải làm xong sớm để xem trận tranh cúp liên vũ trụ nên không kiểm tra lại . Và ... chuyện gì xảy ra thì các bạn đã biết.

    Vậy là con gái đã được tạo ra từ sự ác độc và xảo quyệt của quỷ dữ; sự dối trá tham lam của thiên sứ, sự vô trách nhiệm của thượng. Thế đó, và vị vậy mà ngày nay chúng ta mới phải .... . Sự thật thì mất lòng nhưng mà không biết đến hôm chủ nhật tới thì tôi có lành lặn trở về không nữa, hic hic






    Đời là một giấc mơ, tỉnh dậy là ác mộng. Hãy uống cho thật say, để rồi mơ mộng đẹp
  2. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì hợp lí phết đấy chứ. hie hie
    "và vị vậy mà ngày nay chúng ta mới phải .... "<-----nhưng sao chỗ 3 chấm này lại để trống vậy.Có gì cứ nói đi,sự thật tuy có mất lòng nhưng vẫn ko có gì thay đổi đc ^_^

    ScorpionKing
  3. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    chẹp hay thật công nhận chú MSH giỏi ghê
    [​IMG]
  4. Tuxedozerg

    Tuxedozerg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Thiếu họ các ông sống được ko mà lại còn châm chọc, ôi tôi y đàn bà
    Chú cứ để anh...Ko bác cứ để em...
    Ngàn năm ôm hận sầu thiên thu
    Kiếm khách bao giờ trả được thù
  5. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Ôi thế à
    Bây giờ tui mới biết
    Nhưng he he tui chưa phải nếm trải những điều tuyệt vời ấy.
    Bất hạnh quá
    Đúng là từ nay ông phải cận thận
    TÔI MUỐN VÔ TƯ CÙNG BẠN BÈ ĐI KHẮP NƠI
  6. kakalot

    kakalot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    1.796
    Đã được thích:
    0
    Toàn các chú đực rựa trả lời nhỉ?
    Còn gì vui thích bằng chúng ta cùng ăn kem sữa chua SUSU
  7. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    hì thì chú MSH chỉ vì châm chọc nhiều quá nên bi giờ mới phải suốt ngày rượu chè be bét đấy,hơ hơ
    vui lên nào!!!!!!!!
  8. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là uống rượu nhiều nên mới có đủ trí tuệ và dũng khí để châm trích vào .... các bà sư tử của hội 84 chứ !!! Hê hê, đã thế tôi sẽ dùng cái topic này để post chuyện cười về tật xấu con gái vậy!!!Để cho người ta biết mà sửa đúng không nào

    Đời là một giấc mơ, tỉnh dậy là ác mộng. Hãy uống cho thật say, để rồi mơ mộng đẹp
  9. chuot_u

    chuot_u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    hừ bít là sẽ ko lành lặn trở về thế mà vẫn dám post, wả là can đảm
    Be friend for good
  10. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    ùa!! truyện này đọc lâu rồi mà!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

Chia sẻ trang này