1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyen ve con gai

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi The_worst_things, 03/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Không fải bàn cãi nhiều nhưng tui thì thấy bác nam nào mà gặp bạn gái cũng lời ngon ý ngọt,có thể chúng tui là quỷ dữ nhưng hình như chưa nghe ai nói nhỉ??mà nhất là con trai lại càng chưa thấy ai nói cả,chỉ nghe qua có:"em thật dễ thương,..."
    Post bài này lên hình như càng làm nổi rõ cái quan trọng của phụ nữ,ho* ho*...hay quá...
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
  2. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    nhầm!!!! ít ra không phải tôi!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
  3. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Này có cần thiết fải nói con gái thế rồi lại chạy đi cưa con gái ko nào? nói thế khác nào " vả vào mặt mình"?
    Tôi ko nói con gái là hơn nhưng trong cái XH bìng đẳng này ít nhất cũng nên nói thật với chính mình đi chứ! TUi ngượng cho tụi con trai wa'...Ko có con gái thì các bác có sống được ko nào????
    R<==>R<=== is all my life
  4. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    nói ra tật xấu là một chuyện, còn xỉa xói châm chích là chuyện khác... đối với tôi thì cái gì cũng bình thường, không phải quá đáng cái gì cả... con gái cũng như con trai, đều có tật xấu...
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Nói là một đằng còn thực hiện lại là một chuyện khác,không hiểu sao nữa...tui thì chờ đợi thực hiện sẽ trả lời chứ không tin vào khi người ta nói........
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
  6. Fantomas1608

    Fantomas1608 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    Msh máu ghê ha,chắc thằng này mói bị ai đá mà có bài hay dữ vậy,mà mấy bà trong box mình xem ra cũng ko nhớ thì phải,nếu ko hôm 31 vừa rùi ko thấy ông bị sao cả.
    nhưng cô bé hà nội này có phải con trai nào cũng dzậy đâu,hitori nhỉ.
    FantomaS<==1608==>FROM ZERO TO HERO
  7. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng định cãi nhau đâu, chỉ post chuyện lên thôi. Nhưng mà trong khi tôi chưa kiếm được chuyện mới các chú đã cãi nhau òm tỏi lên rồi, làm tôi mất hết cả hứng để viết tiếp. Run quá ...

    Đời là một giấc mơ, tỉnh dậy là ác mộng. Hãy uống cho thật say, để rồi mơ mộng đẹp
  8. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    có gì đâu mà tự nhiên cãi nhau vậy??? chuyện vui thôi mà. chẳng có gì to tát cả. cứ cho rằng...:"con gái đã được tạo ra từ sự ác độc và xảo quyệt của quỷ dữ; sự dối trá tham lam của thiên sứ, sự vô trách nhiệm của thượng. Thế đó, và vị vậy mà ngày nay chúng ta mới phải .... ..." thì cũng có sao đâu nhưng đề nghị MSH nói nốt câu cuối......tò mò mấy hôm rùi mà chưa thấy động đậy gì cả.
  9. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    May mà mình chưa dính vào
    TO LIVE IS TO DIE
  10. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Khiếp nói..Dính vào cứ như là tội ác khiếp lắm, ghê gớm lắm í! Hầu hết ko sớm thì muộn các bác cũng fải lấy vợ thôi... đừng nói xấu vợ tương lai mình thế! hehehehehe......
    R<==>R<=== is all my life

Chia sẻ trang này