1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyen ve con gai

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi The_worst_things, 03/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Có thể người ta để bản nháp lại làm kỉ niệm,cũng có thể làm nền cho bản chính chẳng hạn,hiihhihi....
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    www.ttvnol.com/forum/f_242
  2. K0071901

    K0071901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà phải tranh cải về chuyện con gái thế, con gái do thượng đế sinh ra à, không dám à nha, không có con trai thì đố gì mà có con gái.
    Mà có con gái làm chi để có đủ thứ chuyện trên đời hết vậy.
    Nam mô a di đà phật
    http://www.vickysjokes.com/funny/wzp.asp
    k0071901
  3. redbanna

    redbanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ái dà!các bác bôi bác bọn này quá nhỉ
    xin hỏi các bác, có ai dám ko yêu ko lấy vợ ko?(nếu lấy người đồng giới thì ko kể)
    còn bác nào bảo là huấn luyện con gái để làm vợ thì gặp tui nhá!
    chuoi
  4. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Em có bài thơ như thế này:
    Một trà,một rượu một đàn bà.
    Ba thứ linh tinh quấy nhiễu ta.
    Nghĩ rằng giữ một trong ba thứ.
    Có lẽ bỏ đi rượu với trà.
    Nói thật chứ,xin lỗi các bác,dù các bác có nói thế nào đi nữa thì cuộc sống ko thể thiếu người phụ nữ được.Họ là 1/2 của thế giới mà.Mà cũng phải có người nấu cơm,giặt dũ,rửa bát...còn ối chuyện linh tinh mà thiếu bàn tay phụ nữ là ko ổn.Con trai 1 mình là luộm thuộm lắm.Cứ nhìn MSH thì thấy ngay thôi.Hehehe...thảo nào nó chê bai và lên án.
    _ALEX_
  5. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Quyết không yêu để tiền uống rượu
    Lãng tử cô đơn, ngoảnh mặt với đời.
    Thằng khỉ alex dám chê mình luộm thuộm chứ, chủ nhật đi đá bóng tôi đóng bộ compờlê cho chú xem! Hê hê mà chú nghĩ là thời nay con gái chịu làm mấy việc chú vừa nói á, nhìn thử mấy girl nhà mình xem nào

    Đã là nguời thì không bao giờ bó tay chịu thua. Con người có thể bị tiêu diệt chứ không chiụ khuất phục

    Được the_worst_things sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 16/01/2003
  6. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới đọc bài này, điền nốt vào mấy cái topic này nào!
    ... Con gái là chúa nói nhiều
    Nói đi nói lại đến điên cả đầu
    Con gái là chúa càu nhàu
    ....
    Chịu, chú Hit viết tiếp đi !!!

    Đã là nguời thì không bao giờ bó tay chịu thua. Con người có thể bị tiêu diệt chứ không chiụ khuất phục

  7. Roberto_Baggio_Tifosi_new

    Roberto_Baggio_Tifosi_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    wá là tuyệt.Hoan hô bác T_W_T.
    Roberto Baggio​
  8. K0071901

    K0071901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Con gái
    Con gái là chúa ngây thơ/Đã tròn mười bảy cứ vờ mười ba
    Con gái là chúa ngây thơ
    Đã tròn mười bảy cứ vờ mười ba
    Đã bảo rất ghét người ta
    Đôi con mắt cứ thật thà đong đưa
    Đang nắng sớm bỗng mưa trưa
    Bao nhiêu thời tiết chẳng vừa màu pha
    Để vẽ lúc tươi như hoa
    Khi hờn như bão giông và vân vân
    Con gái tứ thơ bâng khuâng
    Khiến con trai bước lạc vần chiêm bao
    Thoáng gặp, muối ngỡ ngọt ngào
    Điệu đàng gừng vội trốn vào lời ca
    Con gái khác với quê nhà
    Sao xa cứ nhớ như là... tha hương
    k0071901
  9. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    " Vậy là con gái đã được tạo ra từ sự ác độc và xảo quyệt của quỷ dữ; sự dối trá tham lam của thiên sứ, sự vô trách nhiệm của thượng đế . Thế đó, và vị vậy mà ngày nay chúng ta mới phải .... . Sự thật thì mất lòng nhưng mà không biết đến hôm chủ nhật tới thì tôi có lành lặn trở về không nữa, hic hic "
    Bi giờ mới vào đọc topic này
    The_worst_things chán sống rồi phải không? sao dám bày chuyện nói xấu chị em hả? Bộ con trai mấy người tốt lắm hay sao? Hơ hơ nếu ngồi kể tội chắc tui có ngồi đây gõ bàn phím đến già cũng chẳng kể hết được, hoặc nếu về nhà viết ra giấy chắc phải dùng hàng tấn bột giấy mất , Xì.
    Bi giờ tui đang bận chuyện này gác lại đã, thi xong rồi tui mà gặp lão The_worst_things thì coi chừng đó !
    Yêu thơ là kẻ đa sầu
    Yêu nhạc là kẻ bắt đầu mộng mơ
    Tôi yêu cả nhạc lẫn thơ
    Tôi là một kẻ vừa mơ vừa sầu
  10. boydatcang

    boydatcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    La sát tái xuất giang hồ bà cong ơi
    file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/My%20Pictures/45.gif

Chia sẻ trang này