1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về gà mái, gà trống và đà điểu

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi denebplus, 08/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. denebplus

    denebplus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về gà mái, gà trống và đà điểu

    Ở một vùng ... mà bây giờ người ta thường gọi là vùng sâu vùng xa có một sự kiện đặc biệt - có một chị gà mái đẻ ra quả trứng nặng 3 kg.

    Ngay hôm sau phóng viên của TTVN có mặt:
    - Thưa chị, người ta đồn đại là chị vừa đẻ được một quả trứng nặng 3 kg, chuyện đấy là có thật?
    + Vâng!
    - Xin chúc mừng chị, đấy quả là một tin mừng, một kỷ lục, một thành tích vĩ đại cho tỉnh (thành phố, huyện, xã..) ta.
    + Tôi nghĩ đấy là chuyện đấy cũng bình thường thôi.
    - Chị có ý định gì trong tương lai? Chị có định đi tập huấn ở Mỹ, Châu Âu... hay châu Phi gì không?
    + Tôi có ý định sẽ đẻ một quả trứng nặng 7 kg.
    - Ồ, thật tuyệt! Chúc chị thành công.

    Vừa lúc đấy anh gà trống đi tới.
    - Xin chúc mừng anh.
    + (Gà trống không thấy phản ứng gì tốt, hình như có vẻ rất khó chịu).
    - (Phóng viên hơi ngạc nhiên nhưng vẫn hỏi tiếp). Vậy anh có kế hoạch gì cho tương lai không ạ?
    + Tôi đang đi tìm thằng đà điểu để đánh cho nó một trận.

    (Deneb+ sưu tầm và chuyển ngữ)

    Em ơi! Buồn làm chi...
    Deneb+







    Được denebplus sửa chữa / chuyển vào 04:24 ngày 08/12/2003
  2. schopenhauer

    schopenhauer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, đọc chuyện của bác mà em buồn quá.
    Em có một cậu bạn cũng ở hoàn cảnh gần giống chú gà trống như bác kể.
    Cậu ấy sầu não suốt cả tuần nay vì thỉnh thoảng vẫn hay lên đọc ở box Giáo Dục Giới Tính...
    Em đã bảo cậu ấy là đừng lo vội, đấy chưa chắc đã phải là tính cách thật của cô ấy. Muốn biết tính cách thật thì chỉ có cách đọc topic "Nhận biết tính cách phụ nữ qua các biểu hiện trong QHTD" http://www.ttvnol.com/Nhungnguoithichdua/298161.ttvn. Nhưng cậu ấy tự bảo đã đọc rất kỹ và sau khi đọc thì vẫn không biết xếp người yêu vào loại nào.
    Hình như cậu ấy bây giờ đang đi sắm sửa súng đạn gì đấy, nguy quá. Bác hay các bạn của bác có lời khuyên gì cho cậu ấy không?
    Schopenhauer
  3. ngo_rung

    ngo_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là không.
    hahah....aaah !
  4. navut

    navut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới mua sao, trễ quá rồi, nhưng còn hơn không !! Bà con chuẩn bị đón đọc An Ninh Thủ Đô hay CATP nha.
    __________________Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ?Anh tham lam, anh đòi hỏi quá nhiều.Anh biết rồi, em đã nói em yêu;Sao vẫn muốn nhắc một lời đã cũ?... (Xuân Diệu)

Chia sẻ trang này