Chuyến về không uổng Chuyến về VN lần này của tôi có thể nói là thành công ngoài dự kiến, ngoài những công việc bản thân ra tôi lại còn được giao du mấy nhát với 7X HN nữa. Thật là hân hạnh đưọc chứng kiến tận mắt sắc đẹp không chê vào đâu được của sư tỉ Gừng cay, sự nhiệt tình đáng yêu của Mít, sự tận tuỵ hết lòng của ATC, tấm lòng rộng rãi của chitto, gaby dịu dàng, zazu rất đàn ông, chị Chóc rất có tinh thuyết phục đáng mặt thủ lĩnh, giọng ca vàng truongdu va chic nua chu, lai còn được kỉ niệm 1 quả trẹo chân hôm đá bóng, mất cả đi nhảy. Ngoài ra còn cả 1 kho tàng các bác khác mà do thời gian hạn hẹp tôi chưa kịp khám phá. Đặc biệt cám ơn Mit, zazu va Gaby đã bớt chút thời gian đi uống càfê cùng, lần sau tôi về là đến lượt tôi được mời đấy nhé. never be sad
Neverbesad Chuyện này nó nhỏ như thỏ í mà. Bác sang đó thế nào rùi.Chác công việc lại bù đầu lên thôi. Nhưng mà không sao, bận 1 tí rồi ra trường cũng đáng. hì..hì... Tui mới là người phải cảm ơn đó. Thay mặt Mit và Gaby, cảm ơn tình cảm nồng hậu bác dành cho 7X. Tát cả thành viên 7X đánh giá cao sự nhiệt tình và tình cảm bác đã dành cho anh em. Một lần nữa, xin cảm ơn và chúc may mắn. ÷$÷ Z***Z ÷$÷
Chuyện nhỏ như con thỏ bên bờ cỏ gặp thằng da đỏ nó cho 1 mỏ... Zazu ơi, ai nhờ bác thay mặt Mít với Gaby thế, người ta muốn nói gì thì phải tự lên tiếng chứ. Cứ thích lo chuyện bao đồng ^_^ never be sad
He he Zazu manly mà lại Neverbesad à, cậu sang đó chắc là bận quá mãi mới thấy post bài nhỉ. Cám ơn lời khen của cậu hi hi, cám ớn tách trà hoa cúc "ngọt ngào" và cám ơn những câu nói hóm hỉnh nhé !!! Chỉ tiếc là lần này ít thời gian quá, lần sau sẽ mời cậu đi uống cafe với 7x, đi dancing nữa chứ, hy vọng lần tới không bị trẹo chân để từ chối đi dancing với 7x Chúc cậu bên đó vui vẻ, mạnh khoẻ và thành công!!! Mit@ I believe I can fly
Thế Mít dancing đã giỏi chưa ? Với lại cái cổ đã hết trẹo chưa thế, lần sau đến quán đấy thì ngồi quay mặt ra hồ nhé, còn được nhìn ngắm thoả thích never be sad